Quá khứ từng bị huấn luyện viên Yoga cưỡng hiếp, tôi có nên nói sự thật cho chồng sắp cưới?

Tôi đã sống trong nỗi đau khổ suốt nhiều năm liền và dường như quá khứ đen tối vẫn chưa buông tha. Giờ đây tôi như đứng giữa đôi dòng nước, im lặng để trở thành cô dâu xinh đẹp lộng lẫy hay một lần đối mặt sự thật để tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình?

Ở tuổi 24, là nhân viên văn phòng của tập đoàn lớn nước ngoài, vị trí mà tôi có được khiến nhiều cô gái cùng độ tuổi ao ước. Nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ có lấy một ngày bình yên khi hằng đêm tôi luôn phải đối mặt với “bóng ma” mang tên quá khứ. Cách đây hai năm, theo phong trào tập luyện cho hình thể dẻo dai cũng như có sức khỏe tốt, tôi tham gia lớp học yoga cùng mấy đứa bạn. Và cũng chính từ đây, bi kịch cuộc đời tôi bắt đầu. Sau khi học được khoảng ba tháng với nam huấn luyện viên người Ấn Độ khá trẻ tầm 30 tuổi, tình cảm thầy trò cũng chỉ dừng lại đúng mực. Chúng tôi rủ nhau đi ăn sau giờ tập hoặc cà phê chuyện trò. Và vốn là một cô gái tính tình khá cởi mở, tôi vô tư không nghĩ nhiều trước mối quan hệ xã giao này.

Ảnh minh họa: Internet.

Mọi chuyện thực sự bắt đầu khi tối đó như thường lệ thầy trò đi ăn món Việt Nam. Ăn xong anh mời tôi đi cà phê, trên đường rời quán ăn, đi ngang qua chung cư anh ta ở. Anh lo lắng nói lúc đi dạy vội quá đã quên khóa nước, nên chắc phải ghé ngang qua kiểm tra cho chắc chắn. Tôi thấy thế không mảy may nghi ngờ, anh mời tôi lên nhà chờ một chút. Và điều tôi không ngờ nhất là anh ta đã cưỡng hiếp tôi ngay tại chính căn hộ đó. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra với chính mình, mình bị cưỡng hiếp bởi chính người mình xem là bạn?

Tối đó tôi lê bước về nhà trong nước mắt, đời con gái bao năm tôi giữ gìn rốt cuộc thuộc về một tên thầy giáo khốn nạn. Tôi tự nhủ bản thân mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát và là một tai nạn nhưng thật lòng vẫn không thể quên. Tôi nghỉ lớp học yoga và im lặng không dám chia sẻ sự thật với bất kì ai.

Ảnh minh họa: Internet.

Ba năm sau, tôi gặp chồng sắp cưới, anh cho tôi cảm giác được che chở, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy mình được an toàn. Từng hành động anh chăm sóc đều khiến tôi cảm thấy tin tưởng. Do dành thời gian cho sự nghiệp học hành, anh hiện tại là một tiến sĩ của Viện nghiên cứu khoa học, nên gia đình hai bên liên tục hối thúc. Chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân như bao đôi yêu nhau khác, nhưng nỗi băn khoăn to lớn nhất vẫn đang ngự trị trong tôi là liệu anh có chấp nhận một người vợ đến với anh không còn trinh tiết? Nếu một ngày chẳng may anh phát hiện tôi đã bị giáo viên dạy Yoga cưỡng bức thì hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao? Đứng trước anh tôi không có đủ can đảm để nói ra sự thật, vì tôi thực sự yêu anh và sợ mất anh. Làm gì là lựa chọn sáng suốt lúc này, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên?

Khói Lam

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/qua-khu-tung-bi-huan-luyen-vien-yoga-cuong-hiep-toi-co-nen-noi-su-that-cho-chong-sap-cuoi-c4a140140.html