Quá khứ tội lỗi của kẻ dùng súng bắn hạ chủ nợ ở Hưng Yên

Đến nhà thanh niên cùng xã để đòi số tiền nợ 40 triệu đồng, một người đàn ông ở Hưng Yên bị đối phương dùng súng tự chế bắn chết. Điều đáng nói là cả hung thủ lẫn nạn nhân đều có quá khứ bất hảo, tham gia vào nhiều mảng tối trong xã hội.

Con nợ bắn chết chủ nợ ngay tại nhà

Những ngày qua, dư luận tỉnh Hưng Yên bàng hoàng trước vụ chủ nợ đến nhà con nợ đòi tiền và nhận kết cục bi thảm, trả giá bằng cả tính mạng. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoài L. (SN 1982), nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Hưng (SN 1995), cùng trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hưng để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, 19h30 ngày 16/12, L. cho đàn em đến nhà Hưng để đòi nợ 40 triệu đồng chứ chưa trực tiếp ra mặt. Đây vốn là món nợ khó đòi do Hưng hứa hẹn nhiều lần nhưng chưa trả. Sau khi đàn em của L. mang bom xăng đến trước cửa nhà Hưng để ném nhưng không có hiệu quả, L. đi nhậu với bạn bè về qua nhà Hưng. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát nên Hưng đã sử dụng khẩu súng tự chế (dạng súng thể thao) bắn vào vùng cổ của anh L. làm anh bị thương phải đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên anh L. đã tử vong trước khi vào viện.

Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật gây án tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật gây án tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời, phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, vật chứng có liên quan.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu xác định: Nguyên nhân chết của anh L. là vì mất máu cấp do vết thương làm đứt động mạch chủ, rách tim, rách phổi, rách lá lách, cơ hoành, dạ dày; thương tích là do súng đạn gây nên.

Sau khi nhận được thông tin, PV báo ĐS&PL có mặt tại thôn Sa Lung (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)- hiện trường vụ án. Khi hỏi diễn biến vụ việc xảy ra, hầu hết ai cũng lắc đầu, xua tay nói không biết gì về diễn biến vụ trọng án. Phải rất khó khăn, PV mới tiếp cận được một người phụ nữ tên B. sinh sống gần khu vực này. Theo chị B., cả nạn nhân và nghi phạm đều là những đối tượng giang hồ cộm cán, có số má, vì vậy người dân dè dặt và e ngại khi có người lạ hỏi chuyện.

“Lúc đó vào 20h ngày 16/12, thời tiết rất lạnh nên ít người ra khỏi nhà. Tôi đang trông con thì nghe thấy 3 – 4 tiếng nổ lớn, tôi cứ ngỡ là tiếng pháo. Một lúc sau thấy nhiều tiếng la hét, tôi chạy ra ngoài đường thì thấy trước cửa nhà Nguyễn Văn Hưng, anh Nguyễn Hoài L. đang nằm trên vũng máu. Khi đó, mọi người mới biết anh L. đã bị Hưng dùng súng bắn”, chị B. kể lại.

Chị B. nói tiếp: “Hưng và L. đều là thành phần bất hảo, là dân giang hồ nên dân làng ít quan hệ, va chạm. Chúng tôi chỉ biết L. cho đàn em đến nhà Hưng để đòi nợ nhiều lần nhưng bất thành. Tối hôm trước, đàn em của L. mang xăng đến cửa nhà Hưng ném và đốt, L. đến sau và bị Hưng dùng súng bắn”. Cũng theo chị B., Hưng hành động như vậy có thể vì ức chế tâm lý và rơi vào bước đường cùng khi chưa trả được nợ. Nếu đàn em của L. không mang bom xăng đến nhà khủng bố thì chưa chắc án mạng đã xảy ra.

Tại hiện trường vụ án, nhà Hưng là căn nhà 3 tầng khang trang. Cửa nhà Hưng bị đốt cháy xém, trước cửa vẫn còn loang lổ vết máu. Nhà của Hưng và anh L. chỉ cách nhau khoảng 200m. Căn nhà đã được khóa lại, cả gia đình Hưng đã đến nhà người thân để trú ngụ.

Chủ nợ và con nợ đều là dân… “số má”

Ngôi nhà nơi nghi phạm Hưng dùng súng bắn tử vong chủ nợ

Liên quan đến vụ án trên, trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Vụ trọng án này có rất nhiều tình tiết phức tạp chưa được làm rõ. Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Ân Thi cùng các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp điều tra”.

Đại diện Công an xã Phù Ủng cho hay: “Sau khi gây án, nghi phạm đến Công an huyện Ân Thi trình diện. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ khẩu súng trường liên quan vụ việc để xác minh nguồn gốc. Nguyễn Văn Hưng mặc dù tuổi còn trẻ, mới ngoài hai mươi nhưng đã va chạm với nhiều thành phần xã hội, tham gia đánh bạc, chăn dắt gái mại dâm... Hưng ở trong ngôi nhà 3 tầng khang trang cùng vợ con và mẹ ruột. Sau khi vụ án xảy ra, người thân của Hưng đã đi trú ngụ ở nơi khác”.

Cũng theo đại diện Công an xã Phù Ủng, Nguyễn Hoài L. là đối tượng giang hồ cộm cán ở địa phương, đã có vợ con. Trước đây, L. đã có tiền án, từng đi tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi trở về nhà, L. tham gia hoạt động “tín dụng đen”, chuyên cho vay nặng lãi.

"Dưới trướng của L. còn có một số đàn em chuyên đi giải quyết những con nợ khó đòi. Ngoài ra, tôi chỉ biết L. có tham gia buôn bán một số mặt hàng nhưng là hàng gì thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, L. và đàn em làm ăn kín kẽ, những người vay mượn tiền bạc của L. hầu hết ở địa phương khác nên chưa có tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Vụ án vừa xảy ra là chưa từng có tiền lệ”, đại diện Công an xã Phù Ủng thông tin thêm.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố các tài liệu, chứng cứ và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hệ lụy khôn lường từ “tín dụng đen”

Vụ việc trên cũng gióng lên hồi chuông báo động về những hệ lụy khôn lường liên quan đến đòi nợ, vay vợ. Đặc biệt, những đối tượng liên quan thường rất manh động, hung hãn. Cách đây không lâu tại Tiền Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự, đối tượng dùng súng bắn chết chủ nợ.

Theo điều tra, vào ngày 11/11, Trần Hoàng Giang (SN 1987, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) có cự cãi với vợ là chị Lê Thị Đ. (SN 1990, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) về việc vợ nợ tiền của chị Q. Lúc này, Giang cầm con dao đi sang nhà của chị Q. và cự cãi vì cho rằng trước đó hai bên đã có thỏa thuận không tính lãi, chỉ trả nợ gốc nhưng Q. vẫn tính lãi. Sau đó, Giang bỏ về nhà ngủ. Đến 17h cùng ngày, chị Q. gọi Lê Tuấn Phong (SN 1988) và Lê Minh Quân (SN 1990), cùng ngụ huyện Chợ Gạo đến nhà của Giang để “nói chuyện”.

Khi đến nơi , nhóm của chị Q. xảy ra cự cãi với chị Đ., lúc này Giang nằm ngủ trong phòng nghe thấy nên xách 1 khẩu súng hơi chạy ra, bắn liên tiếp 5 phát đạn vào nhóm của chị Q. đang đứng. Hậu quả, chị Q., Phong, Quân bị thương được đưa đi cấp cứu. Chị Q. được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị, đến ngày 15/11 thì tử vong. Trước đó, tại Thái Bình xảy ra vụ đòi nợ gây hoang mang dư luận. Chị Lê Thị H. (SN 1973), trú tại xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, có quen biết với Phạm Minh Thái (SN 1992), trú tại thôn Nhạo Sơn, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy và cho vay 500 triệu đồng để giải quyết việc gia đình, với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, khi nào cần lấy lại tiền thì chị H. báo trước cho Thái 30 ngày. Nhưng đến khi cần tiền, chị H. đã rất nhiều lần đòi song Thái vẫn không chịu hoàn trả. Thậm chí, Thái còn quay sang uy hiếp chủ nợ. 12h ngày 6/3/2018, Thái cùng hai đối tượng khác mang súng đến bắn 4 phát vào cửa nhà chị H., trong đó có 1 viên xuyên qua khe cửa cuốn găm vào tường ở trong nhà. Rất may không có thiệt hại về người. Vụ việc được Công an huyện Thái Thụy khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Bài đăng trên ấn phẩm báo Đời sống & Pháp luật số 52

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/qua-khu-toi-loi-cua-ke-dung-sung-ban-ha-chu-no-o-hung-yen-a256227.html