Quá khứ thê thảm của người phụ nữ quyết tâm khiến cha chết, mẹ vào tù

Sau khi người cha bị kết án tử hình còn người mẹ được tha bổng, nạn nhân tiếp tục gửi đơn kháng cáo chống lại quyết định này của tòa án vì cho rằng mẹ cô cũng có tội và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Miệt mài kháng cáo, cuối cùng cô gái 20 tuổi cũng đạt được mục đích khi cha chết, mẹ vào tù.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Bức ảnh hai vợ chồng lúc nào cũng được Kausalya lưu giữ trong điện thoại.

Vụ án tàn khốc

Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, Shankar và Kausalya tỉnh dậy vào khoảng 9 giờ sáng một ngày chủ nhật tháng 3/2016 trong túp lều của họ gần phía cuối ngôi làng. Họ đã kết hôn được 8 tháng.

Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người cùng nhau lên xe buýt đi đến một khu chợ lớn ở thành phố Udumalpet, bang Tamil Nadu cách nơi ở 14km. Họ muốn mua cho Shankar chiếc áo mới để tham dự một buổi lễ quan trọng tại trường đại học của anh vào ngày hôm sau.

Trước khi về, Shankar nói với Kausalya, anh ấy muốn mua cho cô món thịt xiên yêu thích. Tuy nhiên, họ không thể mua được vì chỉ còn ít tiền lẻ. Nhưng điều này không làm cho Kausalya buồn. Cả hai quyết định trở về nhà và Shankar sẽ nấu cho vợ một bữa ăn đặc biệt.

Bắt đầu băng qua một con đường đông đúc trên đường trở lại bến xe buýt, Shankar và Kausalya không thể ngờ rằng mọi hành động của mình đều bị theo dõi bởi 5 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe máy. Bất ngờ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, 4 tên trong số đó lao đến và tấn công họ tới tấp bằng những thanh kiếm dài, lạnh lùng như thể chúng đang chém vào những thân cây. "Tại sao mày lại yêu nó?" một trong những kẻ tấn công hét lên khi đâm Kausalya.

Sau vụ tấn công kinh hoàng, bác sĩ khám nghiệm tử thi đã tìm thấy 34 vết đâm chém trên cơ thể mảnh mai của Shankar. Anh đã chết vì mất máu quá nhiều. Trong khi đó, vợ anh - Kausalya – phải trải qua 20 ngày trong bệnh viện với 36 vết khâu và chân bị nẹp cố định do gãy xương. Từ giường bệnh, cô thều thào khai với cảnh sát rằng cha mẹ cô mình là những người phải chịu trách nhiệm cho đau đớn này.

Bố mẹ Kausalya cũng là hung thủ đã gây nên vụ án đẫm máu.

Chuyện tình đôi đũa lệch

Shankar thuộc tầng lớp “tiện dân” trong xã hội và là con trai của một nông dân. Anh sống trong căn nhà nhỏ với bốn thành viên tại ngôi làng Kumaralingam nghèo khó. Kausalya lại đến từ một tầng lớp tương đối, là con gái của người chuyên cho vay lãi và điều hành taxi 38 tuổi, sống trong ngôi nhà hai tầng ở một thị trấn nhỏ.

“Khi tôi nói với cha mẹ về ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không, ngay lập tức phản đối bởi cho rằng tôi sẽ phải mặc váy ngắn", Kausalya cho biết. Sau khi học xong phổ thông vào năm 2014, họ đưa cô đến đền để gặp người đàn ông họ muốn cô kết hôn. Kausalya kiên quyết từ chối và cuối cùng họ đành cho phép cô đi học tiếp nhưng phải học trong một trường cao đẳng tư thục, nơi Kausalya sẽ được trông chừng cẩn thận trong khi họ tiếp tục tìm “mối tốt” cho con.

"Ngôi trường này vô cùng ngôt ngạt. Nữ sinh không được ra ngoài khuôn viên trường, không thể nói chuyện với các bạn nam. Nam nữ học các lớp riêng biệt, thậm chí cả khi đi xe buýt. Nhà trường sẽ thông báo cho bố mẹ nếu chúng tôi vi phạm", Kausalya kể lại cách bố mẹ kiểm soát mình.

Tuy nhiên, tình yêu có thể nảy nở ngay cả ở những nơi không ngờ nhất. Trường hợp của Kausalya cũng vậy. Trong một lần vô tình gặp gỡ Kausalya, trái tim chàng trai mới lớn Shankar đã đập loạn nhịp. Tình yêu cứ thế lớn dần qua những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện vội vàng, những cái nhìn lén lút trên chuyến xe buýt đến trường suốt 18 tháng.

Nhưng một ngày tháng 7/2015, người lái xe buýt tình cờ nhìn thấy hai người nói chuyện thân mật liền thông báo cho mẹ cô. Tối hôm đó, bố mẹ Kausalya gọi điện cho Shankar và cảnh báo anh tránh xa con gái mình. Ngày hôm sau, họ bắt Kausalya nghỉ học.

Cô khóc cả đêm hôm đó và thức dậy vào sáng hôm sau trong một căn nhà trống khi bố mẹ đều đã đi ra ngoài. Cô tìm điện thoại và gọi cho Shankar. "Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn và tự kết hôn!", Shankar tuyên bố.

Ngay lập tức, Kausalya gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà. Ngày hôm sau, 12/7/2015, họ đi đến một ngôi đền và thức hiện nghi thức kết hôn rồi tới đồn cảnh sát địa phương yêu cầu được bảo vệ.

Cha mẹ Kausalya đã cố gắng hết sức để tách cặp vợ chồng ra. Họ đệ đơn khiếu nại với cảnh sát rằng Shankar đã bắt cóc con gái. Không thu được kết quả mong muốn, họ tìm cách bắt cóc và đưa Kausalya đến pháp sư làm phép, ép cô rời bỏ chồng mình nhưng rồi Kausalya cũng lại trốn được. Hết cách, bố mẹ cô đặt vấn đề trả cho Shankar 1 triệu Rupee (hơn 300 triệu đồng) để rời bỏ Kausalya nhưng anh cũng không chấp nhận.

Cuối cùng, cha của Kausalya đã thuê 5 người đàn ông với giá 50.000 Rupee (gần 17 triệu đồng) để giết con gái và con rể của mình ngay giữa ban ngày để gửi một thông điệp công khai về hậu quả của việc đã làm bại hoại thanh danh gia đình bằng cách yêu một người có đẳng cấp thấp hơn.

Hiện tại, Kausalya cắt tóc ngắn, học karate và hoạt động tích cực trong các tổ chức chống phân biệt đẳng cấp.

Phiên tòa thế kỷ

Có 120 nhân chứng cho vụ giết người. Bản thân Kausalya đã ra tòa làm chứng chống lại cha mẹ mình và đã 58 lần phản đối yêu cầu được bảo lãnh của họ. "Mẹ tôi đã đe dọa tôi nhiều lần rằng bà ấy sẽ giết tôi. Bà ấy nói với tôi rằng cái chết là điều tôi đáng phải nhận vì đã kết hôn với chồng mình", Kausalya nói với thẩm phán.

Phiên tòa xét xử vào tháng 12/2017 được ví như phiên tòa thế kỷ với sự theo dõi của đông đảo dự luận và giới truyền thông thế giới.

Cuối cùng, tòa án quyết định kết án tử hình cho 6 người đàn ông trong đó có cha Kausalya còn mẹ cô được tha bổng. Tuy nhiên, không bằng lòng với bản án này, Kausalya tiếp tục gửi đơn kháng cáo chống lại quyết định này của tòa vì cô cho rằng mẹ cô cũng có tội và phải chịu sự giam cầm. Miệt mài theo đuổi, cuối cùng Kausalya cũng đạt được mục đích.

Về phần mình, gác lại nỗi đau trong quá khứ, Kausalya cắt tóc ngắn như đàn ông, học karate và nghiên cứu về vấn đề giai cấp, là người hoạt động tích cực trong các tổ chức chống phân biệt đẳng cấp. “Tôi biết chắc chắn rằng Shankar trên thiên đường sẽ cảm thấy tự hào vì những việc tôi làm”, Kausalya chia sẻ.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 6/6/2018.

Đàm Anh (Theo ACE Nnews, Huffingtonpost)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/qua-khu-the-tham-cua-nguoi-phu-nu-quyet-tam-khien-cha-chet-me-vao-tu-882278.html