Quá khứ tai tiếng của hoa hậu 9X vừa ly hôn cựu vương Malaysia

Oksana Voevodina từng lộ cảnh quan hệ tình dục ngay trên sóng truyền hình. Gần đây, cô bị tố đã phản bội cựu vương Malaysia Muhammad V.

Thông tin cựu vương Malaysia ly hôn vợ 9X gây xôn xao dư luận với phát ngôn từ luật sư Koh Tien Hua: "Ngài Muhammad V cũng không rõ liệu ông có phải cha đẻ của Ismail Leon, đứa trẻ 2 tháng tuổi mà Oksana Voevodina mới sinh hay không".

Nhiều người cho rằng đây có thể là sự thật bởi cựu hoa hậu người Nga có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Tuy vậy, trên tài khoản Instagram sáng 22/7, Voevodina đã viết tâm thư khẳng định thông tin kể trên là bịa đặt.

Cuộc hôn nhân của cựu vương Malaysia gây nhiều chú ý thời gian qua.

Cuộc hôn nhân của cựu vương Malaysia gây nhiều chú ý thời gian qua.

"Trong cuộc sống, tôi phải đối mặt với rất nhiều sự ác ý, vu khống và ghen tỵ. Nhưng các bạn đã khiến tôi tin rằng còn rất nhiều điều tử tế trên đời", cô nói.

Từng phát ngôn tranh cãi

Oksana Voevodina sinh ngày 10/7/1993 tại Astrakhan, Nga trong một gia đình giàu có với bố là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, mẹ là nghệ sĩ piano tài năng. Cô theo học Đại học Kinh tế Plekhanov trước khi giành vương miện Hoa hậu Moscow năm 2015.

Vẻ ngoài của Voevodina từng được truyền thông khen ngợi. Thời điểm đăng quang, cô cao 1,7 m, số đo 3 vòng 83-58-89 cm và nhan sắc ngày càng mặn mà hơn ở hiện tại. Một số thành viên mạng nhận xét họ bị thu hút bởi đường nét gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của Voevodina.

Trong làng giải trí, 9X hoạt động với tư cách người mẫu tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc. Voevodina cho biết cô được truyền cảm hứng làm đẹp từ bà và mẹ - người cũng từng tham gia cuộc thi nhan sắc ở thập niên 1990 của thế kỷ trước.

Những hình ảnh nóng bỏng của Oksana Voevodina trước khi làm vợ cựu vương Malaysia.

Dù học về kinh doanh nhưng ước mơ của Voevodina là trở thành nhà thiết kế thời trang. Người mẫu xứ bạch dương từng gửi một số sản phẩm áo tắm do mình sáng tạo đến cho những cô gái tham gia cuộc thi nhan sắc.

Theo nhận xét của mọi người xung quanh, Voevodina khá tự tin. Hoa hậu 26 tuổi từng chia sẻ rằng thân hình mảnh khảnh là lợi thế giúp cô lọt vào mắt xanh của những chàng trai trong trường hơn bất kỳ cô gái khác. "Thú thật tôi không muốn yêu ai lúc đó vì tôi chưa tìm được ai thực sự phù hợp", cô tâm sự.

Khi được hỏi về quan niệm trong hôn nhân, Voevodina cho rằng đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ vì là trụ cột gia đình. Phát ngôn này khiến cô bị gắn mác ham tiền, xem trọng vật chất và chỉ muốn lấy chồng giàu.

Sex với đàn ông ngay trên sóng truyền hình

Oksana Voevodina từng tham gia show truyền hình thực tế Holidays in Mexico (hay còn gọi là Ksenia Dyagileva) với nội dung gây tranh cãi vì thô tục, chủ yếu xoay quanh chuyện quan hệ tình dục giữa nam và nữ.

Trong show này, cựu phu nhân Muhammad V đã cùng 10 người chơi ở độ tuổi thanh thiếu niên sống tập trung trong căn biệt thự xa hoa Sol de Occidente (Mexico). Quảng cáo của chương trình hé lộ: "Họ ở đó, làm tình với nhau theo thời gian và trò chuyện về cuộc sống".

Hồi tháng 11/2018, khi Voevodina kết hôn với cựu vương Malaysia cũng là lúc dân mạng khui một loạt hình ảnh cô được cho là đang "mây mưa" với nam diễn viên Val Nikolsky ngay tại bể bơi trong show Holidays in Mexico.

Để giải thích cho việc phụ nữ trong ảnh không ai khác là Voevodina, tờ KP khẳng định: "Đó chắc chắn là sự thật. Cô gái mà các bạn thấy trên màn hình và Voevodina khớp với nhau từ các đặc điểm khuôn mặt, chiều cao, cân nặng và cả trình độ học vấn".

"Cô ấy lấy biệt danh là Nikol. Trong tập đầu, khi chỉ vừa mới quen một người đàn ông, Nikol đã nhanh chóng nảy ra ý quan hệ với anh chàng này. Đáng nói hơn, cảnh nhục dục của họ còn xuất hiện trên sóng truyền hình", KP cho biết thêm.

Trong khi đó, tờ The Sun dẫn lời một nguồn tin tiết lộ: "Voevodina chẳng hề nhút nhát chút nào cả. Cô ấy làm ngạc nhiên những người tham gia chương trình bằng cách quan hệ tình dục vào ngày đầu tiên".

Nghi vấn phản bội cựu vương Malaysia

Năm 2017, Osksana Voevodina gặp ngài Muhammad V khi đang làm mẫu cho một thương hiệu đồng hồ. Cả 2 có khoảng thời gian trò chuyện thân mật và còn chụp ảnh cùng nhau đăng lên mạng xã hội. Lúc này, Voevodina độc thân còn cựu vương Malaysia vẫn đang cô đơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó.

Osksana Voevodina thân thiết với ngài Muhammad V trong lần đầu gặp gỡ.

Đến tháng 11/2018, họ tổ chức lễ cưới hoành tráng với sự có mặt của nhiều người và cánh báo chí. Chính thức trở thành hoàng hậu, Osksana Voevodina phải chuyển sang đạo Hồi và mặc kín đáo, dùng mạng che mặt.

Theo tiết lộ từ tờ Hype, trước đám cưới của Muhammad V, dân Malaysia đã sốc khi hay tin cô dâu là người Nga và hơn hết là có quá khứ chẳng mấy hoàn hảo. Dù vậy, họ vẫn gửi lời chia vui tới quốc vương.

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc, mới đây, South China Morning Post, Straits Times và nhiều tờ báo đưa tin vợ chồng họ đã ly hôn ngày 22/6.

Trong thông báo gửi truyền thông, Koh Tien Hua - luật sư đại diện cho Muhammad V - ám chỉ đứa trẻ 2 tháng tuổi mà Voevodina mới sinh không phải con ruột của cựu vương Malaysia.

Còn về Voevodina, khi vẫn còn là vợ ngài Muhammad V, mọi nhất cử nhất động của cô đều được quan tâm. Cựu hoa hậu Nga cũng ít khi sử dụng mạng xã hội. Hình ảnh mới nhất cô đăng trên Instagram là ngày 22/7. Trong ảnh, Muhammad V bế con trai mới sinh.

Hình ảnh hạnh phúc bên cựu vương Malaysia được Voevodina chia sẻ trên trang cá nhân thời gian trước.

Kèm theo bài viết này là lời đáp trả dành cho những ai đang nghĩ cô "cắm sừng" Muhammad V như lời luật sư Tien Hua đã bóng gió. Voevodina viết: "Tôi rất tự hào vì dòng máu Malaysia chảy trong huyết quản con trai tôi và tôi sẽ làm tất cả để con lớn lên xứng đáng với tình yêu của mọi người. Tái bút: Hôm nay Leon tròn 2 tháng tuổi. Hãy lớn lên hạnh phúc con nhé".

Những chi tiết ẩn giấu phía sau cuộc hôn nhân này vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với công chúng. Nhiều độc giả cho rằng, họ cần bằng chứng xác đáng để khẳng định Ismail Leon liệu có phải là con ruột của ngài Muhammad V hay không.

Quốc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/qua-khu-tai-tieng-cua-hoa-hau-9x-vua-ly-hon-cuu-vuong-malaysia-post969859.html