Quá khứ của Đặng Văn Lâm lại gây bão cộng đồng mạng

Trước khi trở thành 'người hùng' tại AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm từng viết thư bày tỏ sự mong muốn làm mặc áo đội tuyển một lần duy nhất.

Sau khi Việt Nam vô địch tại AFF Cup 2018, thông tin của thủ môn "số 1 Việt Nam" - Đặng Văn Lâm được khán giả tìm kiếm rất nhiều.

Đáng chú ý là dòng thư xin việc của Đặng Văn Lâm từng viết lên trang cá nhận được người hâm mộ "đào bới" lại và chia sẻ mạnh mẽ.

Hình ảnh và bức thư của Đặng Văn Lâm

Nội dung bài viết, kèm theo hình ảnh Lâm "tây" trong bộ trang phục màu ghi, có in lá cờ đỏ sao vàng trên ngực. Đây được ví như "thư xin việc" khi Đặng Văn Lâm bày tỏ tâm huyết: "Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc đội tuyển U23 Việt Nam, một lần nữa thôi".

Thủ môn này còn nhắc đến dòng máu lai của mình: "dù Lâm đẻ ra ở Nga nhưng bố của Lâm là người Việt Nam, Lâm có hộ chiếu Việt, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt". Thông tin địa điểm trên Facebook cho thấy bài viết trên được anh đăng khi đang ở Nga.

Hình ảnh Lâm ôm cột khóc sau trận đấu kết thúc khiến người hâm mộ rất xúc động

Trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 kết thúc, bài đăng của thủ thành Việt Nam có khoảng 10 nghìn lượt chia sẻ cùng hơn 1.000 bình luận. Tuy nhiên các con số này nhanh chóng tăng vọt lên trên 70.000 like. Người hâm mộ để lại lời chúc mừng, chia vui cùng Đăng Văn Lâm.

Tại AFF Cup 2018, Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ xuất sắc khi giữ sạch lưới ở bốn trận vòng bảng. Dù để thủng lưới ở hai trận bán kết và chung kết lượt đi nhưng thủ thành này đều góp công giúp Việt Nam có kết quả lợi thế. Trong trận chung kết lượt về, người gác đền có nhiều pha cản phá để cùng đội tuyển chiến thắng 1 - 0 trước Malaysia, qua đó lên ngôi vô địch sau 10 năm.

Được biết, để có được điều này, thủ môn Đặng Văn Lâm đã vượt qua 10 năm sóng gió và nhiều khó khăn. Từ một thủ môn không được để mắt giờ Lâm "tây" đã trở thành "thủ môn số 1 Việt Nam".

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, thành thủ Đặng Văn Lâm cho biết: "Nhiều người từng không tin sự cố gắng của em. Tuy nhiên, em chỉ biết cố gắng và điều em muốn duy nhất đó là tình yêu bóng đá, được đứng trên sân cỏ, được mặc áo đội tuyển quốc gia. Đối với em, đó mới là điều hạnh phúc nhất".

Sau khi Việt Nam chiến thắng, khác với các cầu thủ trong đội là cùng nhau nắm tay, reo hò riêng mình Lâm "tây" đứng ôm cột dọc và khóc khiến người hâm mộ rất xúc động./.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/qua-khu-cua-dang-van-lam-lai-gay-bao-cong-dong-mang-20181216001910396.htm