Quà, hoa Valentine dọc các phố ở miền Tây vẫn... ngóng khách

Năm trước, ngày lễ Tình nhân (Valentine) tấp nập người mua kẻ bán. Còn năm nay thì ít hơn nhiều. Quà, hoa đang ngóng khách.

Từ hôm qua (13/2), tại các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ, nhất là khu vực gần các trường Đại học Cần Thơ, Y Dược, nhiều sinh viên đã mang hoa, quà bày bán trên vỉa hẻ. Tuy nhiên, hầu như chỉ có người bán.

Hầu như không có ai ghé lựa chọn hoa, quà Valentine ở 1 sạp bán tại TP Long Xuyên sáng 14/2.

Hầu như không có ai ghé lựa chọn hoa, quà Valentine ở 1 sạp bán tại TP Long Xuyên sáng 14/2.

Năm nay, hoa hồng sáp thơm (hoa giả) được bày bán khá nhiều. Một bó hoa hồng sáp khoảng hơn 15 bông được bán với giá 160.000 - 200.000 đồng, tùy loại…

"Ít người mua lắm! Tụi em bán hôm qua tới nay mới được vài bó hoa. Hầu hết người đi qua chỉ nhìn lướt vào", một sinh viên bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ nói.

Một sinh viên mừng rỡ giới thiệu hoa khi có khách ghé lựa. Ảnh chụp ở đường Nguyễn Văn Cừ sáng 14/2.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 14/2, thị trường hoa Valentine năm nay tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoa giả được bày bán nhiều hơn so với hoa tươi. Dù không phụ thuộc vào mùa vụ, giá hoa giả vẫn tăng cao so với ngày thường.

Cụ thể, mỗi bó hoa giả loại nhỏ có giá từ 50.000 - 120.000 đồng tùy loại, giỏ hoa thì có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/giỏ.

Dọc các tuyến phố bán hoa mùa vụ như Trần Hưng Đạo (dưới dốc cầu Hoàng Diệu, phường Mỹ Bình), phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long), Nguyễn Trãi (trước Trường Trung học Châu Văn Liêm và THCS Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long)… chỉ mới lác đác vài điểm bán hoa tươi cho ngày Valentine.

Người bán hy vọng đến chiều và tối, tình hình tiêu thụ sẽ khá hơn.

Về quà tặng năm nay phổ biến là các hộp quà ở mức giá trung bình từ 200.000 - 350.000 đồng/hộp tùy loại lớn nhỏ và món quà bên trong hộp. Trong mỗi hộp quà có thể là 1 cặp những con vật đáng yêu như gấu, chó, heo...

Một chủ cửa hàng quà lưu niệm trên đường Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Xuyên) cho biết: “Từ hôm qua đến thời điểm này bán chậm hơn mọi năm. Nếu thống kê, tôi chỉ bán được vài món quà thôi. Năm trước, bằng giờ tấp nập người mua kẻ bán rồi. Còn năm nay, quà, hoa đang vẫn... ngóng khách”.

Chị Thúy (chủ sạp bán hoa, quà tại tuyến đường Trần Hưng Đạo) cho biết: “Bán chậm quá. Cứ nghĩ quà cáp, hoa giả vào ngày Valentine năm nay bắt đắt nhưng thực tế không ngờ, ế quá! Từ đây đến tối xem có khá hơn không?”.

Người bán ngồi ngóng khách mua.

Còn theo chủ các hàng hoa mùa vụ bày bán dọc vỉa hè các tuyến phố trung tâm cũng cho biết, sức mua mùa Valentine năm nay rất kém, cả ngày 13/2 họ chỉ bán lác đác được cho vài khách, không đông như mọi năm.

Theo các tiểu thương kinh doanh hoa, quà dịp Valentine, năm nay ế ẩm một phần do kinh tế bị ảnh hưởng dịch bệnh, phần nữa là các cặp tình nhân tranh thủ đi chơi ngày Chủ nhật (13/2) và hẹn hò ở những nơi lãng mạn thay vì tặng quà.

Nguyễn Thị Hạnh (sinh viên Trường Đại học An Giang) cho biết, “Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm nhưng ít khi tặng quà cho nhau. Ngày Valentine, người yêu đưa đi chơi, đi ăn uống vui hơn được tặng quà, hoa”.

Thanh Duy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/qua-hoa-valentine-doc-cac-pho-o-mien-tay-van-ngong-khach-d542304.html