Quá cưng con gái, ông bố khóc thút thít khi thấy vợ lỡ tay tét mông con

Dù yêu thương, chiều chuộng cô con gái hết mực nhưng vợ chồng chị Ngọc vẫn nghiêm khắc dạy bảo con từng li từng tí để con nhận biết mọi sự đúng, sai.

Tình yêu của các ông bố dành cho con gái luôn đặc biệt, có thể không nồng nhiệt và ngọt ngào như tình yêu của mẹ nhưng chắc chắn đó là thứ tình cảm ấm áp và bền bỉ nhất theo con cả cuộc đời.

Ví dụ như xem loạt hình ảnh dưới đây kèm theo câu chuyện về ông bố thương con gái đến mức “yếu lòng”, ai nấy cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà ông bố này dành cho “người tình kiếp trước”.

Theo đó, chị Nguyễn Ngọc (SN 1987, sinh sống ở Quảng Nam) đã chia sẻ lên trang cá nhân những bức hình ghi lại khoảnh khắc người chồng khóc thút thít kèm đoạn miêu tả: “Lỡ tay đánh nhẹ vào mông bé con một cái mà ổng ngồi ổng khóc hơn tiếng đồng hồ... Lỡ sau này lấy chồng, chồng mà đối xử không tốt với con bé chắc ổng khóc cả ngày quá trời...

Cưng con gái hơn trứng mỏng thế này thì phải làm sao đây không biết. Có hôm ngồi xem clip ba đưa con gái lên xe hoa về nhà chồng mà ổng ngồi trong phòng thút thít cả ngày. Hỏi ra thì bảo sợ lớn lên bé lấy chồng xa ổng, rồi sợ chồng bé đánh bé, rồi bảo với vợ hay để bé sống với mình cả đời vậy đi em'.

Chẳng là, vì tét mông cô con gái, chị Ngọc vô tình nói trúng nỗi lòng của người chồng “cưng con như cưng trứng” nên khiến anh bật khóc nức nở. Dù là người đàn ông mạnh mẽ trước bao người nhưng chồng chị Ngọc lại bất khóc trước nàng công chúa bé bỏng.

Chị Ngọc kể, vì chồng quá thương con gái út nên chỉ cần thấy vợ la mắng, đánh con là anh lại không kìm được lòng. “Chồng mình cưng con gái dữ lắm nên anh ấy không ủng hộ việc vợ quát mắng hay đánh con. Việc chăm sóc bé hàng ngày cũng một tay anh lo toan hết. Vì anh sợ con thiệt thòi rồi này nọ.

Từ đi chợ nấu cho con những món ăn ngon nhất đến việc chọn mua những bộ đồ thật xinh hay đưa con đi chơi đều chồng mình làm hết. Cứ rảnh lúc nào là chồng mình lại chơi với con lúc đó. Khi thì cột tóc, lúc thì sơn móng chân cho con. Chẳng việc gì mà anh không làm cả. Nhiều khi vợ lỡ lời quát mắng là anh ấy lại xót con rồi bế bồng con đi chơi chỗ khác”.

Mặc dù chồng rất chiều chuộng con gái như thế nhưng chị Ngọc bảo, những lúc cần nghiêm khắc thì anh chị vẫn dứt khoát dạy dỗ con cẩn thận.

Nhà chị Ngọc có 2 con, vì con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên bố mẹ phải định hướng dần. Vợ chồng chị dạy con vừa mềm dẻo, vừa nghiêm khắc uốn nắn để giúp con phân biệt được đúng, sai.

Chị bảo, bố mẹ nào cũng thương con cái nhưng phải thương đúng cách, không được nuông chiều quá mức dễ khiến con ỷ lại, sinh hư. Bởi vậy nên dù còn nhỏ nhưng hai con rất nghe lời và luôn quan tâm, quấn quýt bên bố mẹ.

Thảo Trinh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/qua-cung-con-gai-ong-bo-khoc-thut-thit-khi-thay-vo-lo-tay-tet-mong-con-259449.html