PVOIL VOC 2019: Bất ngờ lớn tại điểm đích cung Adventure

Cung thi đấu Adventure xuyên rừng buổi đêm ngày thi đấu thứ nhất tại PVOIL VOC 2019 tưởng dễ dàng chinh phục nhưng tình huống bất ngờ lại xuất hiện tại điểm về đích.Nguyễn Vinh

Ngày thi đấu thứ nhất của PVOIL VOC 2019 kết thúc vào lúc 19h ngày 28/9 ở cả bốn hạng thi đấu. Sau đó, phần thi được mong chờ nhất, cung Adventure trải nghiệm đêm với đường thi là khu vực rừng diễn ra trong không khí sôi động.

Cung Adventure có sự tham gia của 51 đội chia thành 7 nhóm thi đấu, bao gồm 15 đội hạng Mở rộng, 16 đội hạng Nâng cao và 20 đội hạng Cơ bản. Các đội đua lần lượt tìm cách để vào đường thi trong khoảng thời gian 21h - 22h30, cùng nhau tìm cách tiếp cận hai điểm mốc giữa rừng trước khi về đích. Theo BTC, đường đua này sẽ kết thúc chậm nhất vào lúc 4h sáng ngày 29/9.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi khi trời không mưa, các nhóm thi đấu dễ dàng đến được điểm mốc check point 1 mà không gặp nhiều khó khăn. Nhóm số 6 vượt qua cột mốc này đầu tiên vào lúc 22h30. Sau đó, các đội tiếp tục nhiệm vụ với điểm đến là cột mốc check point 2. Nhưng khó khăn bắt đầu xuất hiện.

Nhóm số 6 vượt qua cột mốc check point 1 đầu tiên lúc 22h30.

Nhóm số 6 vượt qua cột mốc check point 1 đầu tiên lúc 22h30.

Đến điểm check point 2 được BTC bố trí tại một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ. Muốn đến được điểm này, các đội bắt buộc phải vượt qua một suối cạn nhiều sình lầy. Trong khi khảo sát địa hình qua thiết bị định vị vệ tinh và bằng cách đi bộ, các đội chọn hai cách đi để tiếp cận khu vực này. Bất ngờ lớn xảy ra khi trên đường băng qua khu sình lầy, nhiều nhóm đã đến được điểm kết thúc nơi các trọng tài đang chờ sẵn. Tuy nhiên, theo quy định, mọi đội thi đấu đều phải được trọng tài xác nhận đã vượt qua điểm đến số 2.

Lúc này, những chiếc xe hạng Mở rộng và Nâng cao bắt đầu thể hiện khả năng của mình, lần lượt vượt qua khu vực sình lầy mà không gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các tay đua hạng Cơ bản hầu hết đều dừng lại giữa bùn lầy. Chã các đội thi có nhiệm vụ phải xuống tháo tời để nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng đội.

Đồng hồ đã qua ngày 29/9, lúc này các nhóm thi đấu bắt đầu dồn về khu vực này. Hàng chục chiến mã nổ máy vang trời, tiếng hò nhau kéo tời, cổ động viên reo hò cổ vũ. Tất cả tạo nên một không khí hết sức sôi động và phấn khích. Sau nhiều nỗ lực, các nhóm thi đấu cũng hoàn thành bài thi, muộn nhất và lúc 1h30 sáng 29/9. Với thành tích này, mỗi đội thi đều được cộng 100 điểm vào tổng số chung, củng cố kết quả thi đấu, tạo động lực cho ngày thi đấu thứ 2 của PVOIL VOC 2019.

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201909/pvoil-voc-2019-bat-ngo-lon-tai-diem-dich-cung-adventure-641050/