PV Báo Giao thông bị giữ, đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

Ghi hình quán bar LOST AND FOUND hoạt động lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm tiếng ồn..., PV Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao thông VPMT) bất ngờ bị nhóm người ra uy hiếp, đánh chảy máu mũi...

Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân trình báo sự việc tại công an phường Thạch Thang (Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sáng ngày 12/3

Sáng nay (12/3), PV Hứa Vĩnh Nhân (công tác tại Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại miền Trung, gọi tắt VPMT) trực tiếp đến Công an P.Thạch Thang (Hải Châu) trình báo sự việc bị nhóm người từ quán bar LOST AND FOUND hành hung khi đang tác nghiệp.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 24 giờ ngày 11/3. Theo tường trình của PV Hứa Vĩnh Nhân, nhận sự phân công thực hiện đề tài quán bar gây ồn ào, lấn chiếm vỉa hè trên đường Bạch Đằng từ lãnh đạo VPMT, tối cùng ngày, PV Vĩnh Nhân đã đến ghi nhận thực tế tại quán bar LOST AND FOUND trong vai khách hàng.

Thời điểm gần 24 giờ ngày 11/3, quán bar tại 28 Bạch Đằng đã đầy khách, các hàng ghế được kê kín vỉa hè. PV không còn bàn nên đứng ra phía vỉa hè đối diện quán để quay phim, lấy tư liệu cảnh lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm tiếng ồn.

Tại cơ quan công an để trình báo, anh Nhân liên tục phải dùng khăn giấy để lau mũi vì máu vẫn chảy ra

"Tôi đứng được hơn nửa phút, bất ngờ từ trong quán 4-5 thanh niên chạy ra, hỏi tôi quay phim làm gì? Tôi chưa kịp trả lời thì nhóm người này đấm tới tấp vào người tôi. Sau đó, nhóm khống chế, buộc tôi vào một bàn (đang có sẵn người ngồi tại đây) tiếp tục tra hỏi. Tại đây, nhóm người này yêu cầu tôi đưa hết giấy tờ, sau đó tiếp tục khống chế tôi ra xe để kiểm tra cốp xe, lấy một số thiết bị tác nghiệp và giữ tôi hơn 2 tiếng đồng hồ", anh Nhân tường trình.

Trưa 12/3, PV Hứa Vĩnh Nhân được đưa đi khám cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng máu mũi chảy nhiều, đầu bị tê buốt, biểu hiện choáng... Các bác sĩ khoa cấp cứu tiến hành xét nghiệm, chụp CT và chẩn đoán bị chấn thương phần mũi, xây xát, đề nghị cho tiếp tục theo dõi, ổn định sức khỏe, tâm lý.

Trước đó, trong buổi trình báo với Công an P. Thạch Thang sáng cùng ngày (12/3), PV Nhân phải liên tục dùng băng giấy để lau máu mũi.

Theo PV Nhân, khi bị các đối tượng khống chế, anh liên tục bị đấm đánh vào bụng và phần đầu. PV cố chạy ra ngoài nhưng vẫn bị vây ráp, khống chế. Một hành khách bàn bên cạnh có ý can thiệp liền bị nhóm người này đe dọa...

Đặc biệt, trong suốt quá trình bị tịch thu giấy tờ, điện thoại, vật dụng này, anh Nhân liên tục bị các đối tượng uy hiếp tinh thần, một số đối tượng quá khích đánh vào đầu, mặt...

Làm việc tại Công an P.Thạch Thang khi máu mũi vẫn tiếp tục chảy, anh Nhân tường trình: "Đến khoảng 1h sáng ngày 12/3, có 1 người xưng tên là Nghĩa điện thoại cho chủ quán. Người đàn ông được cho là chủ quán đến thấy tôi bị đánh thì nói “Tụi em cứ làm việc đi, anh đi vào trong đây”.

Đến hơn 2 giờ sáng ngày 12/3, khi quán bar vãn khách, anh Nhân mới được nhóm người này thả về, đưa một số giấy tờ nhưng vẫn giữ lại giấy Chứng minh nhân dân. Một đối tượng khác trong nhóm nhét tiền vào túi quần áo của PV Nhân. PV Nhân từ chối thì bị các đối tượng hăm dọa nên không dám phản kháng.

"Tôi sợ nhóm người này vu oan tôi đến hù dọa, lấy tiền nên để im số tiền trong túi, không dám đụng tay vào để bàn giao nguyên trạng cho công an P.Thạch Thang", anh Nhân kể. Sáng nay, theo xác định của công an P.Thạch Thang, số tiền này gồm 2 tờ 500.000 đồng.

Quán Bar LOST AND FOUND tại số 28 Bạch Đằng (P.Thạch Thang, Hải Châu)

Điều lạ quán này lâu nay nghiễm nhiên lấn chiếm vỉa hè, mở nhạc ồn ào mà không bị xử lý...

Theo anh Nhân, ngay khi được đưa lại điện thoại, một số giấy tờ, anh Nhân đã điện cho lãnh đạo Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 (Công an Đà Nẵng) để đến hiện trường nhưng không ai nghe máy. "Tôi báo cáo sự việc lên VPMT, và chờ đến sáng nay để đến cơ quan công an trình báo. Sự việc diễn biến nghiêm trọng", anh Nhân cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Lưu Văn Ba - Trưởng Công an P.Thạch Thang cho hay: đơn vị đã tiếp nhận trình báo và báo cáo lên cấp trên. Công an quận Hải Châu đã chỉ đạo sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước mắt, phường đã mời chủ quán lên làm việc nhưng trong sáng 12/3 chưa có ai đại diện quán đến trình diện.

Trung tá Trần Khánh, Phó công an phường Thạch Thang cho biết: các đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ. Hiện tại vẫn chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ của nhóm thanh niên này.

Bóng cười thường xuyên được tiêu thụ tại đây...

Theo ông Nguyễn Xuân Huy – Trưởng Đại diện Báo Giao thông tại miền Trung, khi nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, lấn chiếm vỉa hè từ các quán bar trên đường Bạch Đằng, VPMT đã báo cáo Ban biên tập Báo Giao thông và phân công PV Hứa Vĩnh Nhân tác nghiệp, ghi nhận thực tế, từ ngày 11-13/3. Tuy nhiên, tối 11/3 xảy ra sự việc trên.

"Ban biên tập Báo Giao thông đã giao VPMT trước mắt phối hợp cơ quan chức năng để trình báo, làm rõ sự việc, đồng thời động viên, ổn định tinh thần cho PV. Trong ngày 12/3, Báo Giao thông, VPMT có văn bản trình báo sự việc lên UBND TP.Đà Nẵng, Công an, Sở Thông tin và truyền thông, Hội nhà báo, các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc, bảo vệ hoạt động tác nghiệp của báo chí", ông Huy cho biết.

Trước đó, Báo Giao thông điện tử có bài "Quán bar lấn vỉa hè, mở nhạc tra tấn người dân" (ngày 21/1/2018) phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mở nhạc khủng gây ồn ào, ô nhiễm tiếng ồn từ quán bar LOST AND FOUND... Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn ngày một tiếp diễn. Thời gian qua, Báo Giao thông tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về vấn nạn trên. Trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: tiện nghi-xanh-sạch-đẹp” nhiều status đăng tải về việc ồn ào, lấn vỉa hè từ quán bar LOST AND FOUND này.

VPMT

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/pv-bao-giao-thong-bi-giu-danh-chay-mau-mui-khi-tac-nghiep-d247164.html