Putin và những điều chưa biết: Gia đình, vợ và các con

Đối với Putin, các bạn cùng lớp vẫn nhớ họ chưa bao giờ gặp Putin đi chơi với một cô gái. Họ thậm chí nghĩ rằng Putin đã lẩn tránh các cô gái. Sau đó, mới biết Putin có một mối tình nghiêm túc, Putin sẽ kết hôn với một sinh viên của một cơ sở giáo dục khác.

Cuộc hôn nhân 20 năm

Lyudmila Shkrebneva - người vợ tương lai của Putin, sinh ra, lớn lên ở Kaliningrad. Mẹ Lyudmila, bà Ekaterina Tikhonovna là thủ quỹ trong một đoàn xe khách; cha của Lyudmina, ông Aleksandr Avramovich làm việc tại nhà máy sửa chữa cơ khí Kaliningrad. Dường như Lyudmila không hợp tính với bố mẹ. Mẹ là người quá cầu kỳ. Còn cha thường dẫn những người bạn về nhà nhậu nhẹt. Sau mỗi lần như thế, Lyudmila phải rửa những chồng bát đĩa cao chót vót. Lyudmila còn phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho những người khách ngủ qua đêm.

Putin và Lyudmila trong ngày cưới.

Em gái Olga đã kết hôn sớm. Nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc, họ chia tay nhau. Cuộc hôn nhân thứ hai của em gái đã thành công hơn.

Thời niên thiếu, Lyudmila sinh hoạt trong một nhóm kịch tại nhà thiếu nhi trong khu vực, đọc thơ và hát trong các cuộc họp của trường. Cô có giọng hát rất tốt, đã giành giải nhất trong nhiều cuộc thi đọc thơ. Cô mơ ước trở thành một diễn viên. Khi đến tuổi thành niên, Lyudmila đã đến Leningrad để thi vào nhà hát, nhưng không vượt qua kỳ thi. Lyudmila lại thi vào Đại học Kỹ thuật Kaliningrad, nhưng đang học năm thứ hai thì bỏ học và theo học khóa đào tạo tiếp viên hàng không. Đây là một cuộc sống tốt đẹp đối với hoàn cảnh của cô, mặc dù mức lương còn thấp.

Tháng 3-1980, Lyudmila và bạn gái của cô đã tới Leningrad. Một người bạn trai của bạn gái đã đưa Putin đến và giới thiệu Putin với Lyudmila. Lúc này Putin đã 27 tuổi và Lyudmila 22 tuổi. Họ cùng nhau đi xem vở diễn của Arkady Raikin.

Tại thời điểm này, nhân viên an ninh Putin có thể mua vé ở bất kỳ rạp nào. Putin nói với người bạn gái rằng anh đang làm việc trong phòng điều tra hình sự và có lúc không biết là vô tình hay hữu ý, Putin đã để cho người bạn gái nhìn thấy giấy chứng nhận nhân viên điều tra hình sự của mình. Lyudmila được nhiều chàng trai trẻ chú ý đến. Và cô đã đưa ra tiêu chuẩn một người bạn mà cô yêu thích, đó là người không uống rượu. Cô tin cậy vào người bạn trai đó và lần đầu tiên cô đã yêu.

Đối với Putin, các bạn cùng lớp vẫn nhớ họ chưa bao giờ gặp Putin đi chơi với một cô gái. Họ thậm chí nghĩ rằng Putin đã lẩn tránh các cô gái. Sau đó, mới biết Putin có một mối tình nghiêm túc, Putin sẽ kết hôn với một sinh viên của một cơ sở giáo dục khác. Theo lời kể của Sergei Roldugin - bạn của Putin, thì cô gái ấy rất yêu Volodya, chăm sóc anh ấy như một người vợ thực sự, mong cho anh ấy ăn uống điều độ. Lyudmila đã đến nhà Volodia, mẹ Volodia thích cô ấy (Volodia là tên gọi thân mật của Putin - NCK).

Họ đã chuẩn bị đám cưới, nhưng vào thời điểm sát ngày dự định, Putin đã thay đổi ý định... Và Lyudmila bay từ Kaliningrad về Leningrad gặp Putin. Nhưng Putin đã trễ hẹn một tiếng rưỡi! Lyudmila đã khóc, nhưng vẫn chờ đợi. Leningrad đối với Lyudmila, là một thành phố ảm đạm, nhưng đối với con người Leningrat như Putin thì Lyudmila vẫn cảm thấy có điều gì bí ẩn, không thể xa được...

Mùa hè năm 1980, Lyudmila thi vào khoa Triết, trường Đại học Leningrad, nhưng không đỗ. Điều này làm cho Lyudmila buồn. Trong lần gặp Volodya vào buổi tối, họ cãi nhau. Putin kiên quyết nói rằng mọi thứ giữa họ đến đây kết thúc. Lyudmila bay về Kaliningrad, nghĩ rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

Bỗng nhiên Putin được cử đến Kaliningrad công tác. Và họ gặp nhau. Lyudmila khóc, thú nhận với Putin là đã yêu anh. Mùa thu năm đó, cô đến Leningrad và vào học ở trường học nghề. Putin đã tìm nơi ở trong khu tập thể chung cư và tìm việc làm cho Lyudmila. Cô là nhân viên điều hành máy tính điện tử.

Năm sau, cô được nhận vào bộ môn Tây Ban Nha. Cô mơ ước có một gia đình, còn Putin không vội vàng. Lyudmila cảm thấy Putin vẫn luôn quan tâm đến mình. Đôi khi cô lại tự hỏi xem có đúng không? Bây giờ cần quyết định như thế nào? Thực tế, Lyudmila luôn phải chiều mọi đam mê thể thao của Putin: tennis, trượt tuyết trên đồi, bơi.

Tình yêu của họ kéo dài 3 năm rưỡi cho tới khi Putin quyết định đưa ra lời đề nghị với Luydmila theo cách của mình:

- Thôi nào, cô bạn thân mến! Bạn biết tính tôi rồi. Tính cũng hơi khó chịu. Và bây giờ bạn phải quyết định cuộc sống.

- Em cần có anh!

- Nếu vậy, anh đề nghị em kết hôn với anh ...

Putin kết hôn khá muộn. Có lẽ mọi người trong KGB đã nhìn Putin một cách thiếu thiện cảm, vì trong KGB, người ta không thích những người chưa có vợ. Đám cưới đã được tổ chức trong 2 ngày: ngày 28 tháng 7 năm 1983, họ tiếp bạn bè trên “nhà hàng nổi", ngày hôm sau, họ tiếp các đồng nghiệp trong nhà hàng của khách sạn "Moskva".

Ngay sau đám cưới, Putin đã được cử ra nước ngoài công tác. Ở đó, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn ở nhà. Do phải tiếp xúc nhiều thành phần khác nhau trong công việc, Putin đã trở nên người "nghiền bia". Tại Dresden, Putin đã ngừng chơi thể thao. Từ thực phẩm phong phú và bia tươi, đặc biệt đi đến thị trấn lân cận, nơi có nhà máy sản xuất bia xuất khẩu, ông đã uống nhiều và đã tăng cân đáng kể.

Theo lời kể của Lyudmila, Putin là một người khó tính trong ăn uống. Nếu một món ăn không hợp khẩu vị, thì ông sẽ từ chối tất cả... Dần dần Lyudmila cảm thấy không mặn mà với việc bếp núc, bởi vì đã mất nhiều công sức mà chẳng được một lời khen. Và Lyudmila không thể quen với thực tế là chồng đã không nói gì về công việc của mình. Khi có hỏi những gì ông đã làm ngày hôm nay, ông trả lời theo khuôn mẫu: "Buổi sáng đi bắt, buổi chiều thả ra".

Nhưng Lyudmila hiểu, chồng bà đã tạo cho bà cuộc sống như thế nào.

Lyudmila thích đi du lịch nước ngoài, và Putin đã cho vợ đi Pháp, Thụy Sĩ, Áo... mặc dù mức lương của nhân viên nhà nước như ông còn khiêm tốn. Nếu Putin bận vì công việc, Lyudmila đi cùng với các con. Khi Putin đã là Tổng thống, Lyudmila đã mời người bạn gái Đức đến Moskva và mời bạn tới nhà nghỉ công vụ của Putin ở Arkhangelsk. Trong buổi trò chuyện, Putin nói với vị khách từ Đức về sự cần thiết phải hợp tác với các nước Châu Âu có lịch sử và văn hóa gần với Nga.

Mùa hè năm 1998, khi Putin được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngành An ninh Liên bang, Lyudmila và các con đi nghỉ ở phía nam nước Pháp. Từ đây bà cảm thấy mọi thứ lại bắt đầu ngay từ đầu. Sự cô lập khủng khiếp đang đến với bà! Bà không muốn đi đâu, cũng không muốn nói chuyện với ai và nói về bất cứ vấn đề gì... Bà cảm thấy như một người bắt đầu sống! Lyudmila luôn là người dễ xúc động.

Thông thường, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới khi đi thăm chính thức một quốc gia khác đều có phu nhân cùng đi. Riêng đối với Tổng thống Nga Putin thì Lyudmila rất ít khi được là thành viên trong đoàn. Tháng 4-2000, Tổng thống Putin thăm chính thức Anh, ông không đưa vợ đi cùng. Khi một nhà báo Anh hỏi Putin sao không có phu nhân đi cùng? Ông trả lời rằng, đem theo một số Bộ trưởng đi công tác có lợi nhiều hơn đem theo vợ đi.

Mùa hè năm 2006, Putin sang thăm Thượng Hải cũng không có phu nhân cùng đi. Putin đã giải thích với các nhà báo rằng: "Cô ấy muốn đến đây, nhưng sợ nóng. Thời gian qua, khi chúng tôi ở Thượng Hải, thời tiết ở đây rất nóng... Nói chung, cô ấy không thích đi cùng với tôi trong bất kỳ loại hình đi thăm chính thức hay bán chính thức".

Đầu tháng 5 năm 2000, ông đã mời những người bạn cũ và cô giáo chủ nhiệm lớp, bà Vera Dmitrievna Gurevich đến tham dự lễ nhậm chức đầu tiên. Bà Vera vẫn nhớ cậu học trò của mình là người có khả năng nhớ tốt và bà biết ơn khả năng đó. Khi cô giáo Vera hỏi Putin liệu ông có lo lắng khi ông đi dọc theo tấm thảm đỏ ở Kremlin? Putin trả lời ngắn gọn: "Em không lo lắng".

Sau lễ nhậm chức, cô giáo chủ nhiệm được mời về Phủ Tổng thống. Bà ngồi trong xe với Lyudmila. Cô giáo Vera cảm thấy được nỗi lo lắng trong những ngày qua đối với Lyudmila, căng thẳng thần kinh và tiêu hao sức lực và bây giờ mọi thứ đổ ra cùng một lúc. Ngồi bên cô giáo chủ nhiệm của chồng, Lyudmila không e ngại và đã khóc như một đứa trẻ, thổn thức và thổn thức. Nhưng khi tiễn khách, Lyudmila đã bình tĩnh, và nở một nụ cười.

Ngày 6-6-2013, Putin và Lyudmila đã tới xem buổi biểu diễn đầu tiên vở balle "Esmeralda" và trong giờ giải lao, họ đã thông báo với các phóng viên rằng họ ly dị.

Những bông hồng của hôn nhân

Putin và Lyudmila có hai con gái. Người con gái cả sinh ngày 28-4-1985. Thời gian này, Lyudmila vẫn còn học tại trường đại học, và Putin cũng đang ở Moskva theo học khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho những cán bộ sẽ được cử sang nước ngoài công tác, vì vậy người mẹ trẻ phải tự làm mọi công việc trong gia đình mà vẫn đảm bảo được chương trình học tập. Lyudmila muốn gọi con là Natasha, còn Putin khăng khăng bắt gọi là Masha.

Hai bông hồng của Putin và Lyudmila: Bé Masha (bên phải) và Bé Katya.

Cha đỡ đầu của con gái cả là nhạc công violon Sergey Roldugin của dàn nhạc Nhà hát Marinsky. Tháng 12 năm 2002, ông Sergey Roldugin được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Mikhail Yefimovich Shvydkoi giới thiệu về làm Giám đốc Nhạc viện St. Petersburg.

Con gái thứ hai sinh ngày 31-8-1986 tại Dresden, Đông Đức, được gọi là Katya. Nhà chung cư không có thang máy, gia đình Putin ở trên tầng 6. Với một chiếc nôi cho trẻ và túi xách để đi lên tầng 6 không phải là dễ dàng. Những người hàng xóm yêu cầu Putin phải giúp đỡ vợ. Nhưng Putin giữ nguyên tắc: người phụ nữ trong nhà phải tự làm tất cả. Vì vậy, ông không bao giờ tham gia bất kỳ một phần nhỏ nào trong công việc nội bộ. Rồi gia đình Putin được chuyển xuống tầng 2, và mọi sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn.

Các đồng nghiệp coi Putin là một người cha tận tụy. Ông đã chi bao nhiêu tiền mua đồ chơi cho các con. Tại Dresden, các cháu được gửi vào các nhà trẻ của Đức. Vì vậy, tiếng Đức đối với các cháu như tiếng mẹ đẻ. Tại nhà trẻ các cháu được học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Các cháu được chơi thể thao, chơi nhạc, chơi violon, chơi piano.

Tại Moskva, Putin không tin tưởng vào nền giáo dục trong nước, ông đã thận trọng đưa các con đến trường tại đại sứ quán Đức. Trẻ em Đức rất ngạc nhiên khi thấy học sinh Nga đến trường lại đi trên xe con có tài xế riêng.

Trong một buổi hội thảo tại trường âm nhạc Moskva hồi tháng 4-2005, Lyudmila đã nói các con bà may mắn được học từ lớp 6 ở trường Đức. Bởi vì cách đây 6 tháng, trong đôi mắt của bà, các con họ là những đứa trẻ nhút nhát, ngoan ngoãn; chúng nhìn vào miệng các phụ huynh và giáo viên và chúng sợ không dám bày tỏ ý kiến của mình, nay chúng đã trở thành những người tự lực có cách nhìn riêng về cuộc sống và lối sống của mình...

Putin đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các cô con gái của ông đã không còn nằm trong khu vực quan tâm của truyền thông và xã hội. Ông cấm việc sử dụng trẻ em trong chiến dịch tranh cử. Đó là một mong muốn thẳng thắn - đừng chạm vào trẻ em, không bao giờ, không bao giờ! - Quyết định đó tuyệt đối hợp lý - nếu không, cuộc sống của các cháu sẽ không bình thường. Toàn bộ thanh niên sẽ vượt qua dưới ánh đèn sân khấu, và ai sẽ muốn điều này cho con cái mình? Chỉ những ngôi sao nhạc pop mới không bình thường.

Ekaterina và Maria Putina đã là người lớn. Công chúng không nhìn thấy họ và không biết họ ở đâu và họ đang làm gì. Vào mùa hè năm 2014, sau khi chiếc máy bay của Malaysia bị bắn trên vùng trời Ukraina, trong đó nhiều hành khách là người Hà Lan, nhiều tờ báo châu Âu đã viết Maria Putin đang sống với người bạn trai Hà Lan ở Hilversum (Hà Lan) và thị trưởng yêu cầu trục xuất Maria. Sau đó Thị trưởng phải xin lỗi vì việc này. Cho dù con gái của Tổng thống Nga sống ở đó hay không, đến nay vẫn chưa được biết.

Ninh Công Khoát

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/tu-lieu-antg/putin-va-nhung-dieu-chua-biet-gia-dinh-vo-va-cac-con-480716/