Pù Luông, xứ sở của 'vương quốc mây'

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông thuộc địa phận huyện Bá Thước, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 17.662 ha, với những vạt rừng nguyên sinh trải dài. Pù Luông trong tiếng Thái nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng.

Có lẽ vì thế mà Pù Luông quanh năm mây phủ, mây quấn lấy rừng, mây quấn núi, quyện trong từng mái nhà, từng ngọn cây. Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ nguyên những nét hoang sơ và kỳ vĩ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cách TP Thanh Hóa 130 km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 150 km. Đường đến Pù Luông dù đi từ hướng Hà Nội hay Thanh Hóa đều rất dễ đi, ngay cả những đoạn đường đèo.

Du khách bên cọn nước truyền thống ở Pù Luông.

Nơi đây thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư nên vào mùa hè không khí mát mẻ, trong lành. Thiên nhiên chưa bị bàn tay con người chạm vào nên vô cùng nguyên sơ. Đến Phù Lương du khách được ngắm "đặc sản" mây, tắm mình trong không gian thanh bình yên ả, sương khói bảng lảng, tựa chốn thần tiên nào đó.

Cảnh Pù Luông vào buối sáng.

Những cánh đồng lúa trải rộng thu hút nhiều khách du lịch đến thăm quan và chụp ảnh.

Pù Luông đẹp nhất vào mùa lúa chín. Những dải ruộng bậc thang và những cánh đồng bát ngát lúa vàng ươm nổi bật lên giữa màu xanh mướt của rừng núi và màu trắng của mây trời.

Du khách đến đây không thể bỏ qua những món đặc sản núi rừng như: gà đồi, măng chua, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…

Đây đều là những món ăn của người dân tộc Thái nên có hương vị rất thơm ngon và đặc biệt, nổi tiếng nhất là món vịt Cổ Lũng. Vịt được nuôi thả trên các khe suối, kiếm ăn tự nhiên trong nguồn nước chảy từ núi đá, nên thịt rất thơm ngon. Mỗi năm có hàng trăm du khách đến thăm vùng đất này.

Du khách đến đây để được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và những đặc sản của vùng đất này.

Cảnh quan hùng vĩ với những triền núi xanh ngút ngàn lại len lỏi khắp nơi những con suối thơ mộng vào mùa khô nhưng vô cùng dữ dội mùa lũ. Trẻ con nơi đây được tắm mắt, nô đùa nghịch ngợm giữa dòng suối trong mát.

Người dân Pù Luông đa phần là người dân tộc Mường và Thái, họ sống vui vẻ, giản dị gần gũi với thiên nhiên. Tục lệ đẽo quan tài từ những cây gỗ được lưu giữ trong gia đình qua nhiều thế hệ đã gắn bó với họ từ rất lâu. Họ quan niệm, chiếc quan tài độc mộc như phương tiện sẵn sàng đưa họ về với thiên nhiên núi rừng.

Một người sau khi hoàn thiện quan tài chui vào nằm thử.

Lekima Hùng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278756/pu-luong-xu-so-cua-vuong-quoc-may.html