Pù Luông: Vẻ đẹp dung dị còn say ngủ

Khác với nét trù phú, thơ mộng trong mùa lúa chín đã quyến rũ biết bao khách đến, một Pù Luông dung dị, hòa quyện với mây trời thường ngày sẽ trở thành dấu lặng yên bình níu chân người qua.

Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 130km về phía Tây Bắc, Pù Luông theo tiếng dân tộc Thái có nghĩa là đỉnh cao nhất của làng. Đúng như tên gọi, để khám phá mảnh đất này, du khách phải trải qua cảm giác chếnh choáng trên những cung đường hiểm trở, uốn lượn. Nhưng bù lại, từ những cung đường này phóng tầm mắt ra xa là cả một thiên nhiên hùng vĩ, bao la và choáng ngợp.

Thiên nhiên hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng xoa dịu tất cả những tâm hồn đang mỏi mệt.

Thiên nhiên hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng xoa dịu tất cả những tâm hồn đang mỏi mệt.

Huyền ảo tựa Sa Pa của đất trời Tây Bắc, mộng mơ như Đà Lạt của núi rừng Tây Nguyên, Pù Luông thừa sức trở thành một trong những điểm du lịch đông khách. Thế nhưng, vùng đất này vẫn giữ trong mình vẻ trầm mặc và mộc mạc đến nao lòng.

Nếp nhà sàn ẩn mình trong sương núi, mây trời.

Là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất miền Bắc, bao quanh Pù Luông là những cánh rừng già nguyên sinh và hoang sơ như ôm ấp, bảo vệ xóm làng. Không biết có phải nhờ thế mà Pù Luông không xô bồ, không bon chen, cũng không náo nhiệt. Đến với Pù Luông là đến với sắc xanh mát của thiên nhiên núi rừng, đến với những tia nắng long lanh phản chiếu trên suối thác, những triền ruộng bậc thang trải dài cùng sự chân chất nồng hậu của người dân tộc Thái, Mường.

Những thửa ruộng bậc thang trải đều, uốn lượn quanh sườn đồi, lưng núi.

Thói quen sinh hoạt bên dòng suối xưa nay vẫn vậy.

Ba tháng đầu năm, cảnh vật ở miền đất này đẹp một nét đẹp nhẹ nhàng và tinh khiết, e ấp tựa như thiếu nữ đến độ xuân thì. Ở độ này, Pù Luông không đẹp rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín, mà ẩn mình trong làn mưa phùn cùng tiết trời se lạnh của mùa xuân.

Thức dậy sớm, hít cho căng đầy bầu không khí trong veo, tự rảo bước trên con đường đất nối liền các bản làng, chạm tay vào từng cây lúa non còn đọng sương sớm, cảm nhận làn mây như bay hùa vào người… Tất cả đều là những nét đẹp Pù Luông dành riêng cho du khách trong thời gian này.

Nhành hoa còn đọng sương sớm.

Mùa xuân, Pù Luông sở hữu vẻ tinh khôi của sức sống mới chớm.

Ruộng bậc thang sau mùa đổ nước sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh chiều.

Thế nhưng, khi đã quen với du khách, Pù Luông rũ bỏ vẻ e ấp. “Nàng” khoác lên mình bộ váy rực rỡ sắc màu của phiên chợ vùng cao - chợ Phố Đòn.

Vào mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần, chợ Phố Đòn như một dịp lễ dành riêng cho người dân cũng như du khách tham dự. Có lẽ vì thế mà từ khi màn sương còn che phủ, đoạn đường vỏn vẹn khoảng 1km đã tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, những lời hỏi thăm nhau của người mua bán. Dạo một vòng phiên chợ, dường như không có nét mệt mỏi, kỳ kèo hay cãi vã nào. Chỉ cần “ưng cái bụng”, thế là được.

“Ưng cái bụng” sau phiên chợ.

Cứ thế, chẳng cần hoa lệ, vẻ đẹp Pù Luông vẫn mãi nhẹ nhàng, vương mắc trong tâm trí mỗi người đến.

Ảnh: Thành Nam, Minh Thư

Minh Thư

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/pu-luong-ve-dep-dung-di-con-say-ngu-1552472162047.htm