PSG vào bán kết Champions League: Màn trình diễn tuyệt vời của Neymar

Neymar làm bóng, rê dắt, kiến tạo và kiêm luôn nhiệm vụ dứt điểm, trong trận đấu mà hàng tiền vệ PSG gần như không hiện diện trên sân.

Neymar không có tên trên bảng tỷ số, nhưng siêu sao người Brazil là người chơi hay nhất, góp công lớn nhất giúp Paris Saint-Germain (PSG) lần đầu tiên vào bán kết Champions League sau 25 năm.

PSG chỉ có Neymar chơi bóng đúng nghĩa

Điểm chung của 5 cơ hội bên phía PSG trong hiệp 1 là gì? Chúng đều được thực hiện bởi Neymar. Ngay đầu trận, siêu sao của PSG bứt tốc như điện, băng xuống đối mặt với thủ môn Marco Sportiello và đặt lòng chệch cột dọc. Ít phút sau, Neymar bứt tốc ở cánh trái và căng ngang nhưng không ai băng vào.

Neymar (áo trắng) làm chủ show diễn trước Atalanta.

Neymar (áo trắng) làm chủ show diễn trước Atalanta.

Giữa hiệp 1, Neymar xỏ háng Mario Pasalic - người vừa mở tỷ số cho Atalanta, vượt mặt 3 cầu thủ nữa và sút chệch cầu môn. Sau đó, Neymar đối mặt với thủ môn đối phương ở cánh trái, nhưng dứt điểm sạt cột. Cuối hiệp, lại là Neymar đá phạt, lần này bóng không làm khó được thủ môn Atalanta.

5 tình huống này cũng tóm gọn thế tấn công của PSG trong hiệp 1: một mình Neymar lo hết. Số 10 của PSG lùi sâu kiếm bóng để thoát lớp pressing của hàng thủ Atalanta. Anh phối hợp bật tường hoặc rê bóng tạo đột biến, phối hợp thêm với một đồng đội nữa trước khi tự mình tìm cơ hội dứt điểm.

Nhưng ở PSG, không phải ai cũng ở cùng đẳng cấp Neymar. Siêu sao người Brazil dành phần lớn thời gian để rê dắt, phối hợp trong vô vọng. Mauro Icardi, Pablo Sarabia hoặc chậm hơn về tốc độ, hoặc thiếu sắc bén về tư duy để hiểu bước chạy của đồng đội.

Tình huống Neymar đi bóng khéo léo rồi phối hợp lỗi với Icardi là ví dụ điển hình. Neymar chuyền hơi thừa lực, nhưng bản thân Icardi không chủ động di chuyển. Anh chờ đợi đồng đội sút chân trái nhiều hơn là chọc khe. Sự thụ động của Icardi, cũng giống phần còn lại của PSG, là phó mặc cho Neymar làm gì với trái bóng thì làm.

Hầu như không có sự tương tác giữa Neymar và các cầu thủ tấn công. Cho đến khi Kylian Mbappe vào sân, thế trận mới khởi sắc, dù lúc đầu cũng không khác nhiều. Neymar làm chủ cuộc chơi, thực hiện những pha đột phá táo bạo, song chỉ anh làm được điều đó.

Tuyến tiền vệ PSG với Ander Herrera và Idrissa Gueye hoàn toàn biến mất, mờ nhạt trước những lớp pressing bài bản của Atalanta.

Atalanta (áo xanh) đã chơi cố gắng.

Khi bị vây quá chặt ở tuyến giữa, PSG cần một cầu thủ giỏi xuyên phá và nghĩ nhanh hơn đối phương một bước. May mắn cho đội bóng nước Pháp. Họ thua thiệt Atalanta về cả chiến thuật lẫn sự quyết tâm, nhưng hơn vì có Neymar hiện diện trên sân.

Thênh thang đường vào chung kết

Neymar có 16 lần rê bóng qua người thành công trước Atalanta - con số sẽ đi vào lịch sử Champions League. Hai lần xỏ háng đối thủ, đó không chỉ là đẳng cấp vượt trội về kỹ thuật và tinh quái. Đó còn là trận đấu mà Neymar "chơi bóng" đúng nghĩa, với khoái cảm cùng sự ngẫu hứng đặc sệt chất Brazil.

Một mình Neymar lừa bóng gấp đôi cả đội Atalanta cộng lại. Khi 21 cầu thủ còn lại trên sân chỉ muốn đẩy nhanh quả bóng đi chỗ khác khi nhận đường chuyền, Neymar dám cầm bóng, sử dụng ma thuật để tạo ra điều kỳ diệu.

9 lần bị phạm lỗi (nhiều nhất trên sân), 7 lần dứt điểm (gần bằng cả đội Atalanta), 4 lần tạo cơ hội cho đồng đội (chỉ sau Papu Gomez), có 1 đường kiến tạo, được Whoscored chấm 9,7 điểm. Show diễn đêm qua là của Neymar.

Neymar có sự táo bạo, tinh quái cần thiết.

3 năm sau màn ngược dòng ngoạn mục của Barcelona trước chính... PSG ở Champions League, Neymar mới có trận đấu mà anh làm "vua" ở vòng knock-out. PSG phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Đây là điều không tốt trong cuộc chiến đường dài, bởi PSG đã đầu tư rất nhiều về lực lượng để giúp Neymar giảm áp lực, nhưng không quan trọng.

Ở trận đấu knock-out một lượt, PSG không cần hay hơn, họ cần chiến thắng. Phụ thuộc Neymar, không thành vấn đề, miễn là thắng!

Thực tế nghiệt ngã cho Atalanta là đội bóng Italy đã chơi rất tốt trên phương diện tập thể, có chiến thuật hợp lý cùng nỗ lực quên mình của từng cá nhân, nhưng Champions League là cuộc chơi của những khoảnh khắc.

PSG có một cầu thủ giỏi tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt như vậy. Đội bóng nước Pháp không cần một tập thể đẳng cấp, họ chỉ cần vài cá nhân đẳng cấp. Bóng đá thật quá nghiệt ngã.

Neymar gồng gánh trên vai cả con tàu PSG.

PSG đang thênh thang đường vào chung kết. Ở bán kết, họ sẽ gặp Atletico Madrid hoặc RB Leipzig. Một đội vừa mất hai trụ cột do nhiễm COVID-19 (Atletico), một đội không quá xuất sắc trong phòng ngự, lại thiếu kinh nghiệm (Leipzig). So với cả hai, PSG ở thế cửa trên.

Khi Neymar vào phom và Mbappe trở lại, PSG sẽ không dừng lại ở đây. Đại gia nước Pháp đã phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến "cục tiền" phát huy tác dụng ở sân chơi châu Âu. Thuận lợi từ nhánh đấu, cộng thêm tinh thần hưng phấn sẽ giúp PSG trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/psg-vao-ban-ket-champions-league-man-trinh-dien-tuyet-voi-cua-neymar-ar563496.html