PSG và hành trình 110 trận để vào chung kết Champions League

Việc góp mặt tại chung kết Champions League là bước tiến giúp đội bóng thủ đô nước Pháp chốt hạ hành trình phát triển kéo dài 8 năm và những đồng euro đã có tác dụng.

"Câu lạc bộ này rất khác so với Milan hay Chelsea, những nơi mà mọi thứ đều sẵn có và người ta đã biết cách quản lý. Đúng hơn thì PSG rất giống với các CLB mà tôi từng làm HLV trưởng trong những năm đầu sự nghiệp, chứ không phải là một tổ chức với tham vọng trở thành một thế lực bóng đá ở tầm toàn cầu.

Chúng tôi đến đá một trận trên sân khách vào ngày thứ năm, người quản trị viên hỏi chúng tôi muốn ăn gì vào đêm thứ bảy. 'Cá hồi nhé các bạn, hay các món gà'. 'Là sao? Anh đang hỏi tôi câu này vào ngày thứ năm? Tại sao chương trình không được làm sẵn từ trước?', tôi đáp. CLB này thậm chí không có riêng một nhà hàng. Các cầu thủ sẽ đến sân 30 phút trước khi tập luyện và ra về ngay sau khi hoàn tất buổi tập".

Đó là những gì Carlo Ancelotti nhận xét về PSG trong cuốn tự truyện của mình. Đấy là năm 2012, năm thứ hai của những người Qatar tại sân Parc des Princes. Mọi thứ thật tầm thường. Ngôi sao sáng nhất là Nene, một người Brazil, nhưng chưa từng khoác áo ĐTQG.

8 năm sau những ngày ấy, PSG vào chung kết UEFA Champions League.

 PSG cuối cùng cũng lọt vào chung kết Champions League. Ảnh: Reuters

PSG cuối cùng cũng lọt vào chung kết Champions League. Ảnh: Reuters

Đôi cánh từ những đồng euro

Nhiều năm sau ký ức của Ancelotti, nửa tỷ euro (222 triệu euro tiền chuyển nhượng và gần 300 triệu tiền lương) được bỏ ra để mang về một người Brazil khác, Neymar. Nguồn tiền từ Qatar biến PSG thành gã trọc phú trong làng bóng đá thế giới. Họ xuất hiện gần như ở mọi nơi, tham gia vào đủ mọi thương vụ chuyển nhượng, gây phiền nhiễu, thậm chí cay cú cho nhiều đại gia trên toàn cõi châu Âu.

Song hành trình hóa rồng của PSG không bắt đầu từ 222 triệu euro cho Neymar hay 180 triệu euro cho Kylian Mbappe. Sự vươn dậy của đội bóng nước Pháp đến từ những đổi thay bên ngoài sân cỏ trước tiên.

Khi Ancelotti dẫn dắt PSG, đội bóng Pháp là tập thể thiếu đẳng cấp, và chỉ dựa vào những ngôi sao. Ảnh: Getty.

Năm 2013, PSG hợp tác với Ooredoo để thay tên trung tâm huấn luyện Camp des Loges. Toàn bộ trang thiết bị của đội bóng được thay mới. Những chi tiết nhỏ như thực đơn của cầu thủ được cơ cấu hóa lại theo mô hình chuẩn. Những phàn nàn như của Ancelotti năm nào không còn nữa.

Tuy nhiên, BLĐ PSG nhận thức rõ việc Camp des Loges không còn phù hợp với đội bóng vì quy mô nhỏ bé. Đội bóng nhà giàu nước Pháp quyết định tìm kiếm và xây luôn một trung tâm huấn luyện khác.

PSG đạt được mục tiêu khi Campus PSG được xây dựng và sẽ đi hoạt động vào năm 2022. Trung tâm huấn luyện này có trang thiết bị riêng cho từng cấp độ, kể cả đội bóng ném. Đội trẻ không sử dụng chung đồ tập luyện với đội 1. Đây là trung tâm huấn luyện lớn bậc nhất châu Âu và ngốn của PSG khoảng 300 triệu euro để xây mới.

Sau phàn nàn của Ancelotti, PSG chiêu mộ bộ đôi đưa AC Milan hùng bá Italy là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva về sân Parc des Princes. Ibra ghi hơn 100 bàn CLB, còn Silva là người đeo băng đội trưởng PSG khi họ đánh bại Leipzig để tiến vào chung kết Champions League.

PSG không xây dựng được tập thể hiện tại chỉ nhờ những toan tính nhất thời. Hai tỷ euro đã được đội bóng thủ đô nước Pháp chi ra cho tham vọng xây dựng đội bóng thống trị tuyệt đối tại Pháp, và cạnh tranh tại châu Âu.

Trong 8 năm qua, không CLB nào chi nhiều tiền hơn PSG, kể cả Man City, Barca hay Real Madrid.

Hành trình hóa rồng đầy chông gai

Hành trình vượt ngưỡng của PSG khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn các CLB bình thường. Đội bóng Pháp mới chỉ thành lập vào năm 1970, thời điểm Real Madrid đã có 6 chức vô địch châu Âu. Đó là lúc Milan, Inter hay MU cũng đều khẳng định được tên tuổi với những chiếc cúp bạc trong phòng truyền thống.

Truyền thống non trẻ ấy kết hợp với sự hợm hĩnh trên thị trường chuyển nhượng khiến đội bóng Pháp nhận nhiều bình phẩm ác ý từ giới mộ điệu, và khó được ghi nhận thành quả trước khi làm nên chuyện thực sự tại Champions League mùa này.

Điều này khác so với những tập thể cũng xây dựng sức mạnh từ tiền bạc trước đó. Chelsea vào thập niên đầu của thế kỷ 21 sớm được ghi nhận khi chỉ mất 5 năm để vào chung kết Champions League và suýt vô địch.

700 triệu euro chi vào Neymar và Mbappe cuối cùng cũng cho ra thành quả. Ảnh: Getty.

Chelsa vô địch Premier League ngay ở mùa thứ 2 của Abramovich. Giải đấu cấp cao nhất của Anh có độ khó khác biệt hoàn toàn so với Ligue 1. The Blues từng có giai đoạn vô địch cúp C2 châu Âu với những anh tài như Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Roberto Di Matteo...

Quan trọng hơn, ngay ở mùa giải đầu tiên của Abramovich tại sân Stamford Bridge, họ đã vào bán kết Champions League, điều PSG mất tới 8 năm để thực hiện.

PSG trước đó từng vô địch cúp C2 châu Âu 1996, nhưng ký ức về PSG có Rai, Leonardo hay Bruno N'Gotty rất mờ nhạt với giới mộ điệu trong 10 năm qua. Ligue 1 cũng không phải giải đấu xứng tầm để so sánh với Premier League.

Chelsea hay Man City phải vượt nhiều khó khăn để vô địch giải đấu, còn PSG chỉ đúng 1 lần bị ngáng đường tại giải quốc nội trong suốt 8 năm qua. Họ đè bẹp phần còn lại và biến giải đấu trở thành màn trình diễn 1 người.

Thống kê nói rằng PSG đã mất 110 trận ở sân chơi cúp C1 châu Âu/Champions League để vào tới chung kết, nhiều hơn 20 trận so với đội bóng nắm giữ kỷ lục không mấy tự hào này là Arsenal. Con số này quá đủ để cho thấy PSG từng bị khinh rẻ và coi thường tại sân chơi danh giá nhất châu Âu như thế nào.

Mùa trước, thời điểm có đầy đủ anh tài, PSG gục ngã trước MU ngay ở vòng 1/8 dù thắng 2-0 sau trận lượt đi ở Old Trafford. Ngôi sao đắt giá nhất của PSG khi ấy, Neymar, lại dính chấn thương sau khi dự tiệc sinh nhật em gái (điều này xảy ra trong 5 năm liền trước đó) và sốc nặng khi thấy các đồng đội bị "Quỷ đỏ" quật ngã 3-1 tại Parc des Princes.

Năm 2018, PSG có đủ Neymar, Mbappe, Cavani bị Real Madrid của Cristiano Ronaldo quật ngã tâm phục khẩu phục sau cả hai lượt trận. HLV của PSG khi ấy, Unai Emery, rút trung phong Cavani ra khỏi sân khi trận đấu còn nửa tiếng để thay 1 hậu vệ (Meunier) và bị Real ghi liền 2 bàn chỉ trong 3 phút cuối trận.

Sự ngờ nghệch về bản lĩnh ấy là lý do trong thời gian dài, PSG mãi không thể vượt ngưỡng. Họ luôn thiếu đi yếu tố rất khó cắt nghĩa để vươn mình. Đẳng cấp của đội bóng chi hàng tỷ euro để mua người và thay đổi bộ nhận diện vẫn mãi dậm chân trong ở mức gã nhà giàu khờ khạo.

Song mọi thứ đã kết thúc vào mùa giải này. Những đồng euro của PSG cũng bắt đầu nhảy múa. Việc lọt vào chung kết Champions League trong năm kỳ lạ này là bước tiến giúp PSG chốt hạ hành trình phát triển của họ.

Neymar hay Mbappe sẽ nhìn nhận đội bóng thủ đô nước Pháp đủ sức để vô địch châu Âu và tạo ra triều đại thống trị của riêng họ. Barca hay Real Madrid, những ông trùm cũ của bóng đá thế giới không phải là điểm đến duy nhất để gặt hái thành công. PSG cũng có thể.

8 năm sau khi không chuẩn bị thực đơn cho các cầu thủ, PSG giờ đã trở thành "thế lực bóng đá ở tầm toàn cầu" đúng như hình mẫu Ancelotti kỳ vọng.

Mbappe nói về Neymar và Quả bóng Vàng Sau khi cùng PSG hạ Leipzig 3-0 để vào chung kết Champions League, Kylian Mbappe cho rằng Neymar xứng đáng giành Quả bóng Vàng nếu vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/psg-va-hanh-trinh-110-tran-de-vao-chung-ket-champions-league-post1121531.html