PSG nay đã khác, để Champions League không còn là nỗi ám ảnh

Vượt qua đương kim vô địch Bayern, PSG đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của họ. Và hơn bao giờ hết, đội bóng thành Paris đang rất sẵn sàng biến giấc mơ bấy lâu trở thành sự thật.

Thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách, PSG vượt qua Bayern để vào bán kết. (Ảnh: AFP)

Thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách, PSG vượt qua Bayern để vào bán kết. (Ảnh: AFP)

Vượt qua đương kim vô địch Bayern, PSG đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của họ. Và hơn bao giờ hết, đội bóng thành Paris đang rất sẵn sàng biến giấc mơ bấy lâu trở thành sự thật.

Sau hai cú dứt điểm trúng khung gỗ liên tiếp của Neymar là cú đánh đầu thành bàn của Eric Maxim Choupo-Moting, rồi bàn thắng của Kylian Mbappe bị từ chối trong khi Bayern vẫn tấn công không ngừng nghỉ, tất cả gợi lên một khung cảnh quen thuộc về những lần gục ngã của PSG.

Quá nhiều lần họ nắm giữ lợi thế trước khi đánh mất nó. Quá nhiều lần cầm vàng lại để vàng rơi. Để rồi rốt cuộc, từ một giấc mơ, Champions League trở thành nỗi ám ảnh. Hay một lời nguyền.

Tuy nhiên rạng sáng thứ tư (14-4) ở Parc des Princes, PSG đã chiến đấu để nụ cười ở lại. Đội quân của Mauricio Pochettino không đứng nhìn Bayern tấn công. Họ vẫn chơi như vẫn thường chơi, với cảm hứng vô tận từ Neymar, ma thuật của Angel Di Maria và đôi chân xé gió của Mbappe. Xét về số cơ hội rõ ràng, PSG tạo ra nhiều hơn đối thủ.

Số bàn thắng kỳ vọng 2,1 (của Bayern là 1,3) đã nói lên điều đó. Nhưng trong một ngày kỳ lạ, mọi nỗ lực của họ đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đôi khi có những tình huống bỏ lỡ, như việc Neymar không tiếp cận được đường chuyền của Di Maria ở khoảng cách chỉ 2m trước cầu môn bỏ trống khiến các cầu thủ Bayern cũng phải kinh ngạc.

Quá đen đủi ở phía trên, song ở phía dưới, PSG vẫn vững vàng để bảo vệ thành quả có được từ trận lượt đi. Presnel Kimpembe và Idrissa Gueye miệt mài tắc bóng, đánh chặn, giải nguy để tạo nên bức tường trước khung thành Keylor Navas, thủ môn 35 tuổi sẽ thực hiện những pha cản phá siêu hạng trong trường hợp hai người kia bị vượt qua.

Pochettino không phải Mourinho, không bao giờ là Mourinho. Nhưng PSG của ông có thể tự hào với màn trình diễn trong phòng thủ, bất chấp bàn thua phút 40, trước nhà vô địch Champions League. Các cầu thủ luôn ở đúng vị trí mà HLV người Argentina yêu cầu, sau đó hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ mà ông đề ra. Trên hết, họ thực hiện trong sự tập trung và điềm tĩnh.

Trong ba tháng dẫn dắt PSG, Pochettino luôn nói về sự bình tĩnh, phẩm chất còn thiếu khiến đội bóng này thường thất bại ở Champions League ngay cả khi dẫn trước đối thủ. Giờ thì Les Parisiens thoải mái đối phó với áp lực và đưa ra các quyết định sáng suốt. Như tại Parc des Princes, đã không có bất cứ dấu hiệu hoảng loạn nào trước các pha hãm thành hoặc nhồi bóng liên tục vào khu cấm địa của các cầu thủ áo đỏ. Họ giữ cái đầu lạnh để hóa giải chúng, sau đó di chuyển quả bóng lên phía trước để tiến hành một cuộc phản công.

Vào tháng 8 năm ngoái tại Lisbon, người hâm mộ đau lòng với hình ảnh Neymar tàn tạ ở khu kỹ thuật, hai tay ôm đầu và khóc nấc lên. Trong đêm chung kết Champions League 2019/20, siêu sao người Brazil đã bỏ lỡ một cơ hội tốt và PSG bị trả giá.

Bây giờ, Neymar lại ôm đầu và khóc. Nhưng không phài vì thất bại hay các cơ hội bị bỏ lỡ. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, sau cuộc báo thù ngọt ngào mở ra cánh cửa dẫn đến ngôi vô địch Champions League đáng mơ ước. Neymar đã mơ về nó khi rời Barca để gia nhập PSG, và PSG đã mơ về nó suốt một thập kỷ qua.

“Đôi khi chúng tôi giả vờ rằng vô địch châu Âu không phải mục tiêu chiếm trọn trong suy nghĩ, nhưng nó luôn hiển hiện. Và đây là thời điểm để biến nó thành sự thật”, câu nói vào năm trước của Giám đốc thể thao Leonardo có thể sử dụng lại vào lúc này.

Đánh bại nhà đương kim vô địch Bayern là sự khẳng định cho sự tiến bộ của PSG. Họ đã trở lại, với nguyên vẹn khát khao nhưng tốt hơn. Và điềm tĩnh hơn để không bao giờ gục ngã thêm lần nữa.

HẢI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/psg-nay-da-khac-de-champions-league-khong-con-la-noi-am-anh-641982/