PSG - Man Utd: Đời không như mơ

Trước chuyến làm khách trên đất Pháp, HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt mục tiêu ngược dòng trước Paris St German (PSG). Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại thật quá khó để Man Utd có thể 'mơ mộng' vào một cuộc lật đổ.

Đội bóng thành Manchester vẫn đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp dưới triều đại của HLV tạm quyền Gunnar Solskjaer. Trận thua 1-3 trước Liverpool giữa tháng 12/2018 thực sự là bước ngoặt quan trọng của Man Utd ở mùa giải này.

Lên thay thế Mourinho bị sa thải, HLV Solskjaer đã đưa Man Utd trở lại với hình hài của “Quỷ đỏ”. Đáng ngạc nhiên là vẫn với những con người đó nhưng dưới sự chỉ đạo của vị HLV người Na Uy, Man Utd như lột xác, thi đấu mạch lạc, hiệu quả và luôn chiến đấu đến cùng trước mọi đối thủ. Chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Southampton cuối tuần qua chính là minh chứng điển hình.

16 trận đấu đã qua trên khắp các mặt trận, Man Utd chỉ hòa 2 và thua đúng 1 trận trước Paris St German ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Như vậy, ở đấu trường trong nước Man Utd vẫn bất bại, đánh bại cả những đối thủ khó chơi như Tottenham, Arsenal hay Chelsea.

 2 bàn thắng của Presnel Kimpembe và Mbappe đẩy Man Utd vào tình cảnh cực kỳ khó khăn

2 bàn thắng của Presnel Kimpembe và Mbappe đẩy Man Utd vào tình cảnh cực kỳ khó khăn

Với những gì đã thể hiện trong 3 tháng qua, ông Solskjaer xứng đáng được trao cho chiếc ghế chính thức tại Old Trafford vào cuối mùa. Đó là điều có lẽ phần lớn người hâm mộ đều sẽ đồng tình. Thế nhưng tới lúc này giới chủ Man Utd vẫn án binh bất động, chưa có bất cứ động thái nào vồn vã giữ chân Solskjaer.

Tất cả có lẽ bắt nguồn từ trận thua trước Paris St German. Được chơi trên sân nhà với phong độ cao nhất và bản thân đội bóng Pháp mất tới 3 trụ cột là Neymar, Cavani, Meunier nhưng kết quả Man Utd để thua đau với tỉ số 0-2 và đối mặt với nguy cơ bị loại.

Trận đấu này đã bộc lộ những hạn chế trong cách lãnh đạo của HLV Solskjaer. Những quân bài chiến lược của Man Utd đều bị đối thủ phong tỏa, theo kèm rất sát. Trong lúc chưa có phương án đối phó hữu hiệu thì hàng thủ lại quá non nớt, không thể đối phó với Mbappe và đặc biệt là Di Maria. Cựu cầu thủ của Man Utd đã có một trận đấu xuất sắc, di chuyển không biết mệt mỏi, phối hợp, chạy chỗ, làm tường và dứt điểm liên tục về phía khung thành De Gea.

Nỗ lực tuyệt vời của Di Maria cuối cùng đã đem lại “trái ngọt”. Liên tiếp trong ít phút đầu hiệp hai, cầu thủ này đã tung ra tới 2 đường kiến tạo để Presnel Kimpembe và Mbappe thay nhau lập công. “Pháo đài” Old Trafford đã bị kéo sập theo cách như vậy!

Thua trắng 0-2 tại Old Trafford, Man Utd đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn phải ghi chí ít 2 bàn trên sân đối thủ, để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Còn nếu muốn giải quyết mọi chuyện trong 90 phút, “Quỷ đỏ” cần thắng cách biệt 2 bàn và ghi từ 3 bàn trở lên.

Khó khăn và thử thách là rất lớn vì ngay tại Old Trafford với lực lượng mạnh nhất mà Man Utd cũng không thể làm gì đối thủ. Thì nay khi mà đại diện nước Anh đang lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng (vắng 9 cầu thủ trụ cột vì chấn thương) cùng với Pogba bị treo giò, không ai rõ Man Utd sẽ ghi bàn vào lưới đối thủ bằng cách nào, nhất là không phải 1 bàn mà những 3 bàn!

Trước trận đấu để ghi điểm quyết định với giới chủ Man Utd, ông Solskjaer gây bất ngờ khi quyết định triệu tập 8 cầu thủ trẻ thuộc học viện của “Quỷ đỏ”. Đó đều là những cái tên còn xa lạ với người hâm mộ như Brandon Williams, Angel Gomes, James Garner, Tahith Chong, Mason Greenwood...

Với tình hình lực lượng như hiện tại, thật khó hình dung Man Utd sẽ xoay sở ra sao trước “dàn sao” của PSG.

Thống kê trước trận đấu cũng không ủng hộ đội bóng nước Anh. Theo đó, những đội bóng để thua với tỉ số 0-2 trên sân nhà đều bại trận khi phải làm khách ở trận tái đấu. 3 trận tại cúp châu Âu, Man Utd đều không thoát khỏi số phận bi đát khi để thua tại Old Trafford ở trận lượt đi.

Trong khi Man Utd quá sức khốn đốn, PSG lại ở trong tình cảnh trái ngược. Đội bóng hùng mạnh của nước Pháp vừa giành chiến thắng quan trọng trước Caen với tỉ số 2-1 để tăng khoảng cách về điểm số với đội bám đuổi Lille lên 17 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Với tình hình hiện tại, ngôi vô địch League 1 coi như đã thuộc về thày trò ông Tuchel.

Khi đã ổn định mặt trận trong nước, PSG sẽ có điều kiện tốt nhất để dồn sức cho cuộc so tài với Man Utd. Về lực lượng, Neymar vẫn phải rời xa sân cỏ nhưng Cavani đã bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, với chiến thắng 2-0 tại Old Trafford, ông Tuchel nhiều khả năng sẽ không sử dụng cầu thủ người Uruguay khi PSG không nhất thiết phải chơi tấn công. Thay vào đó, PSG sẽ chờ đợi cơ hội để tung đòn hạ “knock out” đối thủ nhờ tốc độ của Mbappe, sự xông xáo của Di Maria hay những cú sút như búa bổ của Draxler.

Đội hình hai đội:

PSG: Buffon; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Nkunku, Draxler, Di Maria; Mbappe

Man United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Dalot, Pereira, Rashford; Lukaku

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201903/psg-man-utd-doi-khong-nhu-mo-628461/