PSG lỡ cơ hội vô địch sớm trước tám vòng đấu

Paris Saint Germain sẽ phải chờ ít nhất là cho tới tuần sau mới có thể ăn mừng chức vô địch sớm của mình, sau khi lỡ cơ hội lên ngôi trước tám vòng đấu với trận hòa 2-2 trước Racing Strasbourg trên sân nhà ở vòng 31 giải vô địch quốc gia Pháp - Ligue 1 sáng 8-4.

Sao trẻ Kylian Mbappe bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho PGS trong pha đối mặt với thủ môn Matz Sels bên phía Strasbourg. (Ảnh: Reuters)

Sao trẻ Kylian Mbappe bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho PGS trong pha đối mặt với thủ môn Matz Sels bên phía Strasbourg. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Paris Saint Germain sẽ phải chờ ít nhất là cho tới tuần sau mới có thể ăn mừng chức vô địch sớm của mình, sau khi lỡ cơ hội lên ngôi trước tám vòng đấu với trận hòa 2-2 trước Racing Strasbourg trên sân nhà ở vòng 31 giải vô địch quốc gia Pháp - Ligue 1 sáng 8-4.

Trước đó, cơ hội để đội đầu bảng PSG giành chức vô địch thứ sáu trong bảy mùa giải gần nhất càng trở nên sáng sủa khi đội xếp thứ hai là Lille chỉ kiếm được một trận hòa 1-1 với Reims. Bởi vậy, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel biết rõ rằng ba điểm trọn vẹn ở trận đấu trên sân Công viên các hoàng tử sáng nay sẽ giúp họ bảo vệ thành công chức vô địch sớm trước tám vòng đấu, san bằng kỷ lục của chính mình khi còn được dẫn dắt bởi cựu HLV Laurent Blanc năm 2016.

Với việc sao trẻ Kylian Mbappe được cho nghỉ trên băng ghế dự bị và một loạt trụ cột như Angel Di Maria, Edinson Cavani và Neymar đều bị chấn thương, Eric Maxim Choupo-Moting là tiền đạo duy nhất trên sân của đội chủ nhà, và chính chân sút 30 tuổi này là người mang đến khởi đầu như mơ cho PSG bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút 13.

Các cầu thủ PSG ăn mừng bàn mở tỷ số của Choupo-Moting. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, cũng chỉ mất thêm 13 phút sau, nhà tân vô địch Cúp Liên đoàn Pháp đã kiếm được bàn gỡ hòa 1-1, nhờ công của tiền đạo Nuno Da Costa.

Sau bàn thua bất ngờ, PSG vẫn là đội chủ động tấn công và suýt nữa vươn lên dẫn 2-1, nếu Choupo-Moting không vô duyên “cứu thua” ngoạn mục cho đội khách ngay trên vạch vôi khi cản đường bóng đang bay vào lưới từ cú dứt điểm của người đồng đội Christopher Nkunku.

Đội chủ nhà chắc chắn sẽ phải tiếc nuối hơn rất nhiều bởi họ đã phải trả giá không lâu sau đó. Cú vô lê tuyệt đẹp của Anthony Goncalves từ khoảng cách 18 m đã đưa Strasbourg vượt lên dẫn 2-1 chỉ bảy phút trước giờ nghỉ giải lao.

Tình huống dẫn đến pha “cứu thua” ngoạn mục của Choupo-Moting (bìa phải) cho đội khách. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, HLV Tuchel buộc phải tung sao trẻ Mbappe vào sân thay “tội đồ” Choupo-Moting để làm mới hàng công, và tiền đạo sinh năm 1998 ngay lập tức ghi dấu ấn, với những bước chạy “xé gió” làm xáo trộn hàng phòng ngự Strasbourg.

Đến phút 69, Dani Alves đã rất gần với bàn gỡ hòa nhưng đáng tiếc là cú “cắt kéo” của hậu vệ người Brazil lại đưa bóng chạm xà ngang. Phải chờ đến phút 82, bàn thắng cuối cùng cũng đến với đội chủ nhà, khi một cầu thủ vào sân thay người khác là Julian Draxler từ pha phạt góc bên cánh phải chuyền vào cho người đồng đội Thilo Kehrer đánh đầu chuẩn xác, gỡ hòa 2-2 cho PSG. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tuy vậy, chừng đó là chưa đủ để PSG giành trọn ba điểm, mặc dù đang nắm chuỗi toàn thắng tất cả 15 trận trên sân nhà mùa này cho tới sáng nay. Kết quả hòa 2-2 vẫn giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel vững chắc ngôi đầu bảng với 81 điểm sau 30 trận, hơn đội xếp thứ hai là Lille tới 20 điểm và đã đá nhiều hơn PSG một trận. Ở vòng 32 đầu tuần sau, nhà đương kim vô địch sẽ làm khách trên sân của chính đối thủ bám đuổi gần nhất, và nếu giành được ít nhất một điểm trước Lille, PSG sẽ chính thức lên ngôi vô địch.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39780402-psg-lo-co-hoi-vo-dich-som-truoc-tam-vong-dau.html