PSG - Borussia Dortmund (2-0): Pháo hoa đã nổ trên bầu trời đêm sân Parc des Princes

Ngôi sao mới nổi Haaland đã ghi cả 2 bàn thắng cho Dortmund trong chiến thắng 2-1 lượt đi. Nên mọi cặp mắt người hâm mộ sân cỏ châu Âu đều hướng về sân Parc des Princes để trông chờ PSG thể hiện sức mạnh trước Borussia Dortmund tại trận lượt về này.

Pháo hoa đã nổ trên sân Parc des Princes sau thắng lợi 2-0 của PSG. Ảnh Getty.

Pháo hoa đã nổ trên sân Parc des Princes sau thắng lợi 2-0 của PSG. Ảnh Getty.

Lượt đi, Dortmund với sự động viên của 80.000 khán giả nhà đã hạ gục đối thủ Pháp nhiều tham vọng với tỷ số 2-1. Ngôi sao mới nổi Haaland, với sức trẻ và thể hình cao to đã uy hiếp lão tướng trung vệ Thiago Silva để ghi cả 2 bàn thắng cho Dortmund. Số liệu thống kê cho thấy chủ nhà có chút bất lợi khi PSG hòa 2, thua 1 trên 3 lần đối đầu Dortmund trước đây, bù lại họ có khá nhiều cầu thủ nhiều năm chinh chiến Champions League như Icardi, Neymar, Draxler...

Neymar- Điểm khác biệt

Trận lượt về, PSG đối mặt với vô vàn khó khăn khi phải chơi trong sân không khán giả, hay bất ngờ vắng chân sút Kylian Mbappe do bệnh viêm họng. HLV Tuchel đã nhận ra sai lầm trận đấu lượt đi khi bố trí PSG thi đấu với đội hình với 3 trung vệ khiến đội vất vả khi bám theo 2 mũi nhọn lanh lẹ Hazard và Jadon Sancho.

PSG đối mặt với vô vàn khó khăn khi phải chơi trong sân không khán giả, hay bất ngờ vắng chân sút Kylian Mbappe do bệnh viêm họng nhưng vẫn giành thắng lợi 2-0. Ảnh Getty

Lượt về, PSG đã chơi với sơ đồ 4-2-2-2 với P.Sarabia và E. Cavani đá cao nhất, phía sau là 2 “ảo thuật gia” Neymar và Di Maria để chống lại nhà cầm quân người Thụy sĩ Lucien Favre ưa thích lối chơi 3-4-3. Trong tay ông có 3 mũi tấn công Haaland đá trung phong cắm, bên trái là J. Sancho, bên phải là T.Hazard là những cầu thủ mà các đại gia sân cỏ châu Âu rất thèm muốn. Người ta trông chờ ngôi sao Haaland thêm lần nữa tỏa sáng để khẳng định năng lực tại sân cỏ châu Âu.

Đây đang là giai đoạn căng thẳng của mùa giải, cần sự phân phối sức trên các mặt trận, nếu không muốn lâm vào tình trạng “xôi hỏng, bỏng không”. Thực tế nếu Borussia Dortmund vẫn đang phải căng mình trong cuộc đua vô địch tại giải đấu quốc nội thì chủ nhà Paris Saint-Germain lại thảnh thơi hơn khi đảm bảo được khoảng cách rất an toàn so với những đối thủ bám đuổi phía sau tại Ligue 1.

Nếu PSG vắng Thomas Meunier, Marco Verratti do án treo giò, trung vệ đội trưởng Thiago Silva chấn thương, K.Mbappe thì Dortmund vắng Marco Reus, Thomas Delaney do chấn thương. Rõ ràng, chủ nhà PSG gặp bất lợi hơn đội khách rất nhiều.

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Di Maria, tiền đạo Neymar bay người đánh đầu cận thành tung lưới Dortmund ở cự ly gần. Ảnh Getty

Với dàn sao thì cả chủ nhà PSG và Dortmund đều hiểu tỷ số 2-1 của lượt đi không có gì đảm bảo cho việc đi tiếp nếu không tập trung thi đấu. Đá sân khách nhưng đội bóng Đức chấp nhận chơi đôi công ngay từ đầu bởi chỉ cần có thêm 1 bàn thắng thôi thì PSG sẽ cực kỳ khó đá. Khi K.Mbappe ngồi ghế dự bị thì trung vệ Hummels giành mọi sự tập trung vào Neymar và Di Maria.

Ngay từ đầu trận đấu Neymar đã gặp phải chấn thương nhẹ khiến cho các cổ động viên trên sân Parc des Princes thót tim. Đấu trường Champions League vốn khắc nghiệt, PSG cần có những cầu thủ có thể xoay chuyển được tình thế. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái của Di Maria, Neymar bay người đánh đầu cận thành tung lưới Dortmund ở cự ly gần.

Đây chính là bước ngoặt của trận đấu, bởi tỉ số chung cuộc là 2-2 nhưng Dortmund sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Một kết quả mà HLV Tuchel và các cầu thủ PSG có thể rình rập chờ đối phương dâng lên để chơi phản công. Sau nhiều năm thất bại tại Champions League, HLV Tuchel thấu hiểu nếu chỉ tấn công và tấn công thì PSG khó lòng mà đi xa.

Haaland mờ nhạt

Dù thua sớm nhưng Jadon Sancho và các cầu thủ đội khách vẫn chủ động đột phá bên cánh trái nhưng nếu vượt qua được hàng hậu vệ PSG thì họ vẫn chưa thể khuất phục thủ môn Keylor Navas. Cầu thủ trẻ Haaland lại mờ nhạt trong vòng vây của các hậu vệ PSG lắm tiểu xảo.

Vào những phút cuối hiệp 1, bất ngờ Sarabia thực hiện đường căng ngang khó chịu cho hậu vệ trái Bernat nhập thành dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khi hậu vệ Dortmund mải chú ý kèm Neymar, Di Maria thì một hậu vệ chủ nhà đã ghi bàn, đó chính là khác biệt của 2 nhà cầm quân. Bởi nếu PSG đá với sơ đồ 3 hậu vệ thì liệu Bernat có bàn thắng được hay không?

Dẫn trước 2-0 thay vì co cụm phòng ngự, HLV Tuchel tung K.Mbappe, một cầu thủ có tốc độ vào sân để không cho Dortmund dồn cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Dortmund gia tăng sức tấn công với sự xuất hiện của những cầu thủ tấn công Brandt và Reyna, khoan sâu vào cánh phải của chủ nhà.

Haaland vẫn cần thời gian để trở thành ngôi sao lớn của sân chơi Champions League. Ảnh Getty

10 phút cuối PSG chủ động giảm nhịp độ để bảo vệ kết quả trận đấu đang có lợi cho chủ nhà. Tiền vệ trung tâm Emre Can đóng dấu chấm hết cho Dortmund bằng chiếc thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi rồi nổi nóng với Neymar. Dortmund sa sút hẳn so với lượt đi và cầu thủ trẻ Haaland vẫn cần thời gian để trở thành ngôi sao lớn của sân chơi Champions League.

Đông Hùng

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/psg-borussia-dortmund-20-phao-hoa-da-no-tren-bau-troi-dem-san-parc-des-princes-383145.html