Premier League: Salah đã trở lại!

Thời gian gần đây, 'Messi Ai Cập' đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng. Điều đó cho thấy, Salah đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng hồi đầu mùa giải.

Sau 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho Mane lập công ở 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, cựu cầu thủ AS Roma chỉ có thêm 1 lần chọc thủng lưới đối phương trong 8 trận đấu tiếp theo của Liverpool trên mọi đấu trường.

Chứng kiến những màn trình diễn hết sức tệ hại của Salah, phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng, tiền đạo sinh năm 1992 đã trở thành một cầu thủ tầm trung sau mùa giải 2017/2018 thăng hoa.

Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho sự sa sút của “Messi Ai Cập”. Người thì bảo do pha bóng chơi xấu của Ramos (Real Madrid) trong trận chung kết Champions League. Người khác lại bảo, Salah đã mắc “bệnh sao”, nhất là khi HLV Klopp khẳng định những cầu thủ trên hàng công của Liverpool chơi quá ích kỷ, không chịu chuyền bóng cho nhau. Dư luận đều tin về “cơn sóng ngầm” ở sân Anfield, mà thủ phạm chính là Salah.

Bộ ba Mane - Firmino - Salah từng rơi vào tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Ảnh: Internet

Trước tình cảnh đó, thay vì lên tiếng bào chữa cho mình, cầu thủ người Ai Cập lại chọn cách im lặng. Đơn giản là Salah hiểu rằng, có thanh minh cũng không ai nghe, thậm chí còn gây ra mối quan hệ không tốt đẹp với giới truyền thông.

Chỉ cần chứng tỏ được trên sân, những lời chỉ trích sẽ được thay bằng những lời ngợi ca. Vì vậy, tiền đạo mang áo số 11 đã âm thầm luyện tập để tìm lại những phẩm chất vốn có.

Nỗ lực của Salah ngay lập tức đã được đền đáp. Trong 3 trận đấu gần đây nhất của Liverpool trên mọi mặt trận, “Messi Ai Cập” đều sút tung lưới đối phương.

Đầu tiên là bàn thắng vào lưới Huddersfield, giúp The Kop giành chiến thắng với tỉ số 1 - 0 ngay trên sân khách. Chưa dừng lại, ở trận đấu với Crvena Zvezda tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Salah còn lập cú đúp bàn thắng giúp Liverpool có được chiến thắng với tỉ số 4 - 0.

Salah đang có phong độ rất cao trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Internet

Một khi Salah cởi bỏ được áp lực, mọi hàng thủ đối phương đều trở nên vô cùng mong manh. Cardiff City là nạn nhân mới nhất phải nếm trải cảm giác đó. 90 phút trên sân Anfield, hàng phòng ngự đội bóng của Xứ Wales đã bị “Messi Ai Cập” hành hạ đến khốn khổ. 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo (Shaqiri, Mane lập công) vẫn chưa thể lột tả hết màn trình diễn xuất sắc của Salah.

Với những gì vừa làm được trước Huddersfiel, Crvena Zvezda và Cardiff City, tiền đạo sinh năm 1992 đã gửi đến các đối thủ, giới chuyên lẫn người hâm mộ lời tuyên bố: Tôi đã trở lại và lợi hại hơn nữa! Có lẽ, những đối thủ sắp tới của Liverpool đang phải đau đầu để tìm ra cách vô hiệu hóa Salah./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/premier-league-salah-da-tro-lai-220734.html