Premier League mùa tới: Đua vô địch chỉ là chuyện nội bộ của 2 đội bóng?

Mặc dù mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu, nhưng với những động thái trên thị trường chuyển nhượng thì chúng ta cũng phần nào đoán ra được cục diện Premier League mùa tới.

Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, nó cho thấy quy luật đào thải khủng khiếp của mình. Chẳng đâu như giải VĐQG Anh, nhà ĐKVĐ ngay lập tức lụn bại chỉ sau một mùa hè cả, nhìn Chelsea của 2015/2016 và Leicester City 2016/2017 để thấy nếu không thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã thụt lùi, đó là hai nhà vô địch đều không có sự bổ sung đáng kể nào cho việc bảo vệ ngôi vương.

Spurs vẫn "bình chân như vại" trên TTCN.

Nhìn toàn cảnh cục diện Premier League hiện tại, 6 đội bóng đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch, tức Big Six đều đang có sự phân hóa rõ rệt. Tottenham Hotspur gần như đã tự gạch tên mình khỏi đường đua khi vẫn chưa đem về tân binh sáng giá nào, thậm chí ngôi sao lớn nhất của họ là Harry Kane còn đang bị Real Madrid nhòm ngó, Mauricio Pochettino tuyên bố rằng ông hoàn toàn hài lòng với nhân sự hiện tại.

Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Spurs lúc này cần dồn tiền xây SVĐ mới. Nhưng các ông lớn khác thì sao? Chelsea đem về duy nhất Jorginho, thuyền trưởng Maurizio Sarri của họ cũng cho biết ông luôn sẵn sàng với nhân sự hiện tại mà đội bóng sở hữu, vậy là tại The Blues gần như sẽ không nổ thêm "bom tấn". Cộng thêm việc thay tướng cập rập như hiện tại, rất khó để kỳ vọng Sarri sẽ thành công ngay mùa đầu tiên như Antonio Conte.

Unai Emery vẫn cần một mùa giải bản lề để xây dựng Arsenal.

Manchester United vừa trải qua mùa giải thứ 2 với Jose Mourinho, thời điểm được cho là "son" nhất của HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, họ cũng chỉ có được vị trí Á Quân (cao nhất thời hậu Sir Alex). Rõ ràng người hâm mộ M.U lúc này đã bắt đầu lo lắng, khi Mourinho luôn thất bại với đội bóng của mình mỗi khi bắt đầu mùa giải thứ 3. Với "siêu tân binh" Fred, người ta có quyền hi vọng vào sự trở lại của Đế chế màu đỏ, nhưng cần nhớ là M.U vẫn còn điểm yếu ở hai cánh mà vẫn chưa có bổ sung đáng kể nào.

Arsenal bất ngờ là đội mua nhiều nhất, tuy nhiên bom tấn thì vẫn chưa có ai cả. Và sau 22 năm dưới triều đại Arsene Wenger, Unai Emery rất cần một mùa giải bản lề để làm quen, xây dựng, định hình lối chơi trước khi nghĩ đến việc chinh phục các danh hiệu, top 4 cùng suất dự Champions League chính là mục tiêu khả dĩ nhất của Arsenal lúc này.

Vậy là chỉ còn Liverpool và Manchester City thời điểm này là cho thấy tiềm năng vô địch lớn nhất. Đoàn quân của Pep Guardiola sau một mùa giải "hủy diệt", vẫn giữ lại được bộ khung chiến thắng của mình. Đội hình đã chất lượng sẵn, lại đồng đều giữa các tuyến, cộng thêm sự bổ sung Riyad Mahrez, Man xanh mùa tới hứa hẹn sẽ còn biến ảo hơn nữa dưới bàn tay của Pep.

Chỉ có Liverpool thời điểm này là đủ khả năng làm đối trọng của Man City.

Nhưng mùa tới đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ không thể một mình một ngựa về đích nữa, khi Liverpool cho thấy tham vọng rất lớn thông qua các động thái trên thị trường chuyển nhượng. Mùa trước The Kop sở hữu hàng công xuất sắc với "tam tấu" Salah - Mane - Firmino nhưng lại đứng trên đôi chân bằng bùn vì hàng thủ bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là vị trí thủ môn.

Juergen Klopp nhìn thấy được điều đó, và Fabinho, thủ thành Allison Becker cùng Naby Keita đến Anfiled với mục đích khắc phục điểm yếu đấy. Công đã hay, giờ thủ cũng chắc, tất nhiên điều đó cần thời gian để kiểm chứng nhưng với nhân sự hiện tại, Liverpool đang cho thấy diện mạo hoàn toàn khác, và mùa giải tới rất có thể họ cùng Manchester City sẽ tạo ra cuộc đua song mã, vượt xa phần còn lại của Premier League.

Vương Ngọc

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/premier-league-mua-toi-dua-vo-dich-chi-la-chuyen-noi-bo-cua-2-doi-bong-d456625.html