Premier League: một mùa đông trầm lắng

Hôm nay 31-1, thị trường chuyển nhượng mùa đông 2020 đóng cửa. Trái với dự đoán ban đầu, Premier League trải qua phiên chợ đông ảm đạm bậc nhất trong lịch sử. Trước giờ khép lại, 20 CLB hàng đầu nước Anh chỉ chi 92 triệu bảng mua sắm thêm. Trong hôm nay, nếu có cũng chỉ thêm 1 thương vụ M.U bổ sung tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từ Sporting, nâng tổng trị giá các hợp đồng mới lên khoảng hơn 150 triệu bảng. Còn nhớ ở phiên chợ mùa đông 2018, Premier League đã chi ra tới 430 triệu bảng.

M.U bổ sung tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từ Sporting

M.U bổ sung tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từ Sporting

Các “đại gia” Anh đều im ắng. Man City, Arsenal không bỏ xu hào nào, Liverpool chỉ chiêu mộ tiền vệ Nhật Bản Minamino. Ngay cả Chelsea, CLB tốn rất nhiều công sức để kháng án được mua sắm trong tháng 1 để tăng cường lực lượng sau khi bị cấm chuyển nhượng trong mùa hè, nhưng rốt cuộc HLV Lampard lại không đưa về Stamford Bridge bất kỳ gương mặt mới nào.

Nguyên nhân trầm lắng là do bài học quá khứ. Thực tế cho thấy hầu hết những tân binh đến vội vã trong kỳ “shopping” mùa đông đều là bản hợp đồng thất bại. 2 trường hợp điển hình là chân sút người Argentina Higuain đến Chelsea từ Milan theo dạng cho mượn năm ngoái và trước đó là thương vụ M.U chấp nhận phá quỹ lương, trả đến 350 ngàn bảng/tuần để lôi kéo Alexis Sanchez từ Arsenal. Những thương vụ mùa đông thành công như trung vệ Van Dijk đến Liverpool với giá 75 triệu bảng hay tiền đạo Aubameyang của Arsenal (56 triệu bảng) là rất hãn hữu.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/premier-league-mot-mua-dong-tram-lang-2985691/