Premier League: Man City lập kỷ lục vĩ đại, MU tuyên bố buông xuôi

Chiến thắng 2-1 trong trận derby Manchester đêm qua đã giúp Man City trở thành đội bóng sở hữu mạch thắng liên tiếp dài nhất lịch sử Premier League. Ở phía ngược lại, MU hoàn toàn hết hy vọng giành cúp mùa này.

Man City không có đối thủ tại Premier League 2017

Với sự đầu tư lớn về mặt nhân sự, Man City đã có màn khởi đầu vô cùng thành công ở mùa giải Premier League năm nay.

Kể từ sau trận hòa Everton, The Citizens liên tiếp biến những đối thủ của mình trở thành nạn nhân, mất toi 3 điểm quý giá cho cuộc đua vô địch. Trong giai đoạn này, họ đã vượt qua tất cả đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Liverpool, Chelsea, Arsenal và Man United hay các đối thủ “mâm dưới” như Bournemouth, Watford, Palace, Stoke, Burnley, West Brom,….

Nicolas Otamendi và David Silva liên tiếp lập công.

Nicolas Otamendi và David Silva liên tiếp lập công.

Cụ thể, cuối tuần trước, Man City đã ngược dòng đánh bại West Ham nhờ 2 pha lập công của Nicolas Otamendi và David Silva. Khiến đối thủ West Ham bại trận, Man City lập tức cân bằng kỉ lục mạch trận thắng dài nhất lịch sử Premier League tính trong khuôn khổ 1 mùa giải do Arsenal từng thiết lập ở mùa 2001/02 và Chelsea ở mùa giải trước.

Không dừng lại ở đó, đến đêm hôm qua, bộ đôi trung vệ Nicolas Otamendi và tiền vệ David Silva tiếp tục lập công, mang về chiến thắng 2-1 trước Man United tại Old Trafford. Chiến thắng này không chỉ giúp Citizens chấm dứt mạch 40 trận bất bại của đại kình địch Man United mà còn nới rộng khoảng cách lên 11 điểm so với đối thủ chính M.U trong cuộc vô địch.

Bên cạnh đó, thầy trò Pep Guardiola còn thiết lập kỷ lục đáng nể ở Premier League. Theo đó, Man City đã xô đổ kỉ lục vĩ đại mà Arsenal từng thiết lập ở mùa giải 2001/02 với mạch 13 trận thắng liên tiếp ở giải đấu số 1 nước Anh. Đây là chuỗi toàn thắng dài nhất trong kỉ nguyên Premier League tính ở khuôn khổ 1 mùa giải và thành tích này được Chelsea tái lập ở mùa giải trước cùng HLV Antonio Conte.

Binh đoàn Pep Guardiola không có đối thủ tại Premier League 2017.

Khủng khiếp hơn, đội bóng của HLV Pep Guardiola còn có cơ hội lớn thiết lập kỷ lục mới tại Premier League khi ở vòng 17 diễn ra giữa tuần này, Man City chỉ phải gặp Swansea, đội bóng đang đứng áp chót BXH với 10 trận thua sau 16 vòng đấu.

Cuối tuần này, Man City được trở về sân nhà Etihad để tiếp đón Tottenham. Nếu đánh bại Spurs, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tô điểm thêm cho kỷ lục vĩ đại của mình khi các "nạn nhân" của họ trong mạch trận thăng hoa này bao gồm tất cả các đối thủ nằm trong Top 6.

‘Người đặc biệt’ đầu hàng

Trước trận derby Manchester tại Old Trafford tối qua Mourinho vẫn còn hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên 2 bàn thắng tung lưới đội nhà tối qua đã kết thúc tất cả.

2 bàn thắng của Man City vào lưới M.U không chỉ giúp đoàn quân Pep Guardiola thiết lập chuỗi thành tích đáng nể mà còn buộc “Người đặc biệt” Mourinho phải thừa nhận rằng khoảng cách bây giờ là quá lớn để vượt qua.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu cuộc đua giành chức vô địch đã kết thúc, Jose Mourinho dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu: "Có thể, có thể là vậy".

"Tôi chắc chắn với các bạn rằng chúng tôi sẽ chiến đấu để giành điểm và cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng lợi thế đó là quá lớn đối cho họ”, ông nói.

Dù không muốn, Mourinho vẫn phải thừa nhận rất khó để lội ngược dòng.

Dù nhanh chóng từ bỏ hy vọng vào cuộc đua vô địch cùng Man United nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra lý do đội bóng của ông phải nhận thất bại trong "trận cầu 6 điểm này".

Cụ thể, vị HLV của Quỷ đỏ khẳng định: “Manchester City là một đội bóng rất mạnh; May mắn đứng về phía họ và các vị thần của bóng đá đang ở phía sau họ (Mourinho bóng gió về việc các quyết định của trọng tài có phần ưu ái cho Man City); Họ ghi được 2 bàn thắng không thể tin nổi vì chúng quá dễ dàng.”

Trong khi Jose Mourinho cho rằng Man City giành chiến thắng là do may mắn thì huyền thoại của Quỷ đỏ Gary Neville đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của "nửa xanh" thành Manchester.

"Sau 15 tháng trở lại đây và tiếp tục giành chiến thắng, có vẻ như bạn đang nói về một Barcelona hay Real Madrid. 70.000 người hâm mộ Man United rời khỏi sân trong ngày hôm nay đều biết rằng, đội bóng xuất sắc nhất đã giành chiến thắng”, Neville bình luận trên Sky Sports.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/premier-league-man-city-lap-ky-luc-vi-dai-mu-tuyen-bo-buong-xuoi