Premier League: Man City hòa 'nhọc nhằn', Chelsea thua sốc

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng cả Man City và Chelsea cùng gây thất vọng ở lượt trận thuộc vòng 13 Premier League diễn ra rạng sáng nay. Theo đó, Man City phải rất nhọc nhằn mới có được 1 điểm trước đối thủ còn Chelsea thì trắng tay trong chuyến làm khách của Wolverhampton.

Man City (áo xanh) nhọc nhằn giành 1 điểm trước West Brom. Ảnh: Getty Images

Man City (áo xanh) nhọc nhằn giành 1 điểm trước West Brom. Ảnh: Getty Images

Trước trận tiếp đón West Brom trên sân nhà ở vòng 13 Premier League, Man City đang sở hữu chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trước đối thủ, ghi được đến 37 bàn thắng (trung bình gần 3 bàn mỗi trận) và chỉ thủng lưới 9 bàn (chưa đến 1 bàn/trận).

Tuy nhiên, trước lối chơi “tử thủ” của đội khách rạng sáng nay (ngày 16-12) đã khiến các chân sút của Man City gặp rất nhiều khó khăn. Phải tới phút 30, đội chủ nhà mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ một pha xuống biên cơ bản. Cancelo chọc khe cho Sterling “lẻn” xuống bên cánh phải trước khi trả ngược lại cho Gundogan ghi bàn.

Sau bàn thua, West Brom thi đấu quyết tâm hơn. Phút 43, từ tình huống đá phạt lộn xộn của đội khách, trung vệ Ajayi đã vượt qua Ake để dứt điểm. Cú sút của anh đưa bóng đập chân Ruben Dias đổi hướng và đi thẳng vào khung thành của Ederson để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong hiệp 2, Man City liên tục đẩy cao đội hình tấn công gây áp lực, nhưng lối chơi của đội chủ nhà chỉ thực sự khởi sắc khi huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola quyết định tung Walker và Aguero vào sân thay Mendy và Foden ở phút 75. Bộ đôi này nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng và giúp thế công của đội chủ nhà trở nên nguy hiểm hơn.

Cuối trận đấu, Man City tấn công dồn dập, tạo ra sức ép nghẹt thở nhưng West Brom vẫn đứng vững nhờ sự xuất thần của thủ môn Sam Johnstone. Tỷ số 1-1 vì thế được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với kết quả này, Man City chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất ở Premier League và trận hòa trước West Brom khiến họ có nguy cơ bị Tottenham hoặc Liverpool nới rộng khoảng cách. Đêm nay, 2 đội đầu bảng sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại sân Anfield.

Sau trận hòa thất vọng của đội nhà, HLV Pep Guardiola đã chỉ ra vấn đề lớn của Man City ở mùa này khi sau 12 trận, họ chỉ có vỏn vẹn 18 bàn thắng. HLV người Tây Ban Nha nói: “Trong hiệp đầu tiên, chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội vì họ phòng ngự số đông. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc giành bóng. Sang hiệp 2, chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng không thể ghi bàn. Các cầu thủ tạo ra cơ hội đủ để giành chiến thắng. Tôi nghĩ với 26 pha dứt điểm, việc chúng tôi lẽ ra phải làm được là đưa trái bóng vào lưới. Chúng tôi đang gặp vấn đề với điều đó, nhưng cũng có điều để lạc quan”.

Cũng ở lượt trận rạng sáng nay, thầy trò HLV Frank Lampard đã gây thất vọng lớn với người hâm mộ khi để thua ngược trong chuyến làm khách của Wolverhampton.

Theo đó, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng. Trong số đó, phải kể tới cú sút trượt của Werner ở phút 15 và pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang của Giroud 5 phút sau đó. Kurt Zouma bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 45 khi đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của Wolverhampton.

Những nỗ lực của The Blues được đền đáp ở phút 49 khi từ cú tạt bóng của Chilwell bên cánh trái, Olivier Giroud đã băng vào dứt điểm 1 chạm đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, trong phần còn lại của trận đấu, đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng thành công.

Phút 66, Daniel Podence đã khéo léo sử dụng động tác giả để loại bỏ Chilwell và James. Pha dứt điểm sau đó của tiền vệ này vào góc gần đã khiến thủ thành Mendy không thể cứu thua cho Chelsea.

Từ tình huống phản công nhanh ở phút bù giờ thứ 5, Neto đã khéo léo dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ thành Mendy. Bàn thắng này cũng đã ấn định chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ (CLB) Wolverhampton.

Chelsea gây thất vọng khi để thua ngược trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Ảnh: Getty Images

Sau thất bại thứ 2 liên tiếp của các học trò, HLV Frank Lampard không giấu nổi vẻ thất vọng. Chiến lược gia người Anh cho rằng, các cầu thủ Chelsea đang có vấn đề về thái độ thi đấu sau khi có chuỗi trận ấn tượng trước đó: “Màn trình diễn trên sân là thứ duy nhất mang lại kết quả. Chúng tôi đã có một thời gian dài thi đấu ấn tượng và có thể các cầu thủ nghĩ rằng đội bóng đang chơi tốt. Khi bạn nghĩ rằng mình đang làm tốt, những chuyện như thế này sẽ xảy ra. Nhiệm vụ của các cầu thủ bây giờ có lẽ là nghĩ về các trận đấu ngay cả lúc nghỉ ngơi. Hãy nghĩ về trận thua Everton và cả trận thua hôm nay. Đây là Premier League và nếu không thể hiện tốt, bạn sẽ là kẻ bại trận”.

HLV Lampard cũng cho biết, đội bóng của ông gặp khó khăn về vấn đề thể lực, nhưng khẳng định đây không phải cái cớ để bào chữa cho thất bại trước Wolverhampton: “Có thể các cầu thủ cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Tôi không muốn nói điều này sau 1 trận thua, bởi mọi người sẽ coi nó như cái cớ để tôi bào chữa cho thất bại. Tuy nhiên, trong 60 phút đầu, chúng tôi là đội chơi tốt hơn, tuy nhiên, sau đó lại mất hết năng lượng thi đấu. Chúng tôi đã hành quân tới Everton, rồi lại di chuyển đến Wolverhampton. Hiện tại, Chelsea có một vài ca chấn thương và tôi không thể thực hiện quá nhiều sự thay đổi hay xoay tua lực lượng. Tuy nhiên, tất cả các CLB đều có chung tình trạng này. Còn đối với chúng tôi, khi đã dẫn trước 1-0 mà vẫn bị đối thủ ngược dòng thì thể lực không phải là lý do”.

Thất bại ở vòng 13 Premier League khiến CLB Chelsea đang tạm thời xếp thứ 5 trên Bảng xếp hạng với 22 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB West Ham.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/premier-league-man-city-hoa-nhoc-nhan-chelsea-thua-soc-post435871.html