Pogba và Shaw giành 3 điểm cho Man United ngày khai mạc

Hai cầu thủ tưởng chừng không còn trong kế hoạch lâu dài của Jose Mourinho lại lập công cho Man United trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

Man United giành 3 điểm ngày khai mạc:

Tập trung muộn nhất sau một kỳ nghỉ hè "hậu" World Cup dài dằng đẵng, dự kiến bị đẩy lên băng ghế xuất phát khi Man United tiếp đón Leicester rạng sáng 11-8, thế nhưng mọi thứ bỗng trở nên quá suôn sẻ cho "ngựa chứng" Paul Pogba, người 48 giờ trước đó còn nằng nặc đòi ra đi để gia nhập Barcelona. Không chỉ có tên trong đội hình xuất phát, nhận tấm băng đội trưởng của "Quỷ đỏ", Paul Pogba còn trở thành tác giả bàn thắng đầu tiên của mùa giải ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.

Harry Maguire chống lại đội bóng theo đuổi anh cả mùa hè

Giới chuyên môn chưa kịp "hiểu" ý đồ của Jose Mourinho khi nhà cầm quân người Bồ "cất" cả Romelu Lukaku lẫn Anthony Martial trên băng ghế dự bị nhưng lại đồng ý để Paul Pogba, Luke Shaw, Darmian Matteo lẫn tân binh Fred ra sân từ đầu, thì hiệu quả đến tức thì. Từ pha phối hợp với Luke Shaw bên cánh trái, Alexis Sanchez lập tức tung cú sút sấm sét bật người trung vệ Wes Morgan. Bóng bật ra nhưng một hậu vệ đội khách khác là Daniel Amartey lại để bóng chạm tay rất đáng trách. Trên chấm 11 mét, Pogba không bỏ qua cơ hội ghi bàn đầu tiên của mùa giải với cú sút vào góc cao khung thành Leicester, đánh bại thủ môn Kasper Schmeichels.

Pogba vui mừng sau bàn mở tỉ số sớm

Sau bàn thua, Leicester đẩy cao đội hình tấn công trong khi Man United chủ động chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Những pha đi bóng tốc độ của Demarai Gray, James Maddison cùng nỗ lực của Ricardo Pereira giúp Leicester nhiều lần gây khó cho hàng thủ chủ nhà. Chỉ có tài năng của David De Gea mới giúp Man United bảo toàn tỉ số trong suốt hiệp 1 sau những pha tấn công nguy hiểm của Maddison phút 29 hay Kelechi Iheanacho 7 phút sau đó.

Ricardo Pereira đối đầu quyết liệt với Alexis Sanchez

Sau giờ nghỉ, Man United tấn công nhiều hơn và suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 78 khi Lukaku sút bóng bật chân thủ thành Schmeichel trong tư thế đối mặt. Chỉ 5 phút sau, cơ hội lại đến và lần này, một hậu vệ lập công, không ai khác hơn Luke Shaw. Tưởng chừng đã không thể khống chế bóng khi băng vào vòng cấm đón một cú bấm bóng của Juan Mata nhưng động tác lỡ đà vô tình lại giúp anh vượt qua Ricardo Pereira và cú sút tiếp theo của anh đánh bại Schmeichel theo cách khó tin nhất. Đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Luke Shaw sau 67 trận đấu cho Man United và trước đó, 67 trận đấu cho Southampton.

Luke Shaw ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp

Jamie Vardy giúp Leicester rút ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 90+2 sau pha đánh đầu bồi cận thành, tiếp nối quả tạt đưa bóng bật cột dọc của Pereira. 2 phút bù giờ còn lại, khán giả chủ nhà còn thêm một phen thót tim khi thủ môn Schmeichel lên tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Jamie Vardy rút ngắn cách biệt cho Leicester

Trận đấu kết thúc với sự hài lòng của HLV Jose Mourinho và các cầu thủ Man United. Tân thủ quân Paul Pogba khẳng định anh đã để hào quang của ngôi vô địch World Cup lại phía sau và sẽ nỗ lực để chinh phục danh hiệu Ngoại hạng cũng như Champions League. Anh thừa nhận quãng nghỉ khá lâu khiến đôi chân như bị "cóng" khi ra sân nhưng rồi mọi thứ đều ổn thỏa. Với Luke Shaw, cầu thủ bị thất sủng này tuyên bố sẽ làm tất cả để trở thành người giỏi nhất bên hàng lang cánh trái, trước hết là phải giành được sự tin cậy từ HLV Mourinho để có thể ra sân hàng tuần với Man United.

Lên công về thủ, Pogba để lại dấu ấn trong ngày khai mạc giải

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/pogba-va-shaw-gianh-3-diem-cho-man-united-ngay-khai-mac-20180811065349351.htm