Pogba tỏa sáng, Man Utd khởi đầu như mơ tại Champion League

Trận đấu đầu tiên của Quỷ Đỏ thành Manchester tại Champions League mùa này đã kết thúc với chiến thắng 3-0 giành cho đương kim á quân giải Ngoại hạng.

Người đóng góp lớn nhất cho chiến thắng của Man Utd là ngôi sao người Pháp Paul Pogba khi cầu thủ này lập một cú đúp cũng như ghi dấu ấn trong bàn thắng ấn định tỷ số. Tất cả những "ồn ào" xung quanh bất đồng với Mourinho và việc anh đòi ra đi dường như đã bị dẹp tan.

Chiến thắng này cũng mang dấu ấn chiến thuật rất lớn của "Người đặc biệt". Lần đầu chơi trên mặt cỏ nhân tạo, chiến lược gia người Bồ khiến mọi người ngạc nhiên khi ung ra hàng loạt sự thay đổi so với trận đấu gặp Watford trước đó. Marcus Rashford, Anthony Martial, Fred được cho đá ngay từ đầu.

Pogba mở tỷ số phá thế bế tắc của Man Utd.

Đối mặt với đội chủ nhà đang có phong độ cao (6 trận toàn thắng), Man Utd nhập cuộc có phần "khó khăn", khi Young Boy chơi phòng ngự phản công khá kín kẽ.

Tại trung lộ Man Utd không tạo được nhiều sự đột biến như thường thấy bởi gần như mỗi khi Fred hay Pogba có bóng là đều bị hậu vệ chủ nhà "chăm sóc kỹ". Ngược lại thủ thành De Gea đã có lúc phải hoạt động "hết công suất" khi đối mặt với cú đá tầm xa hay các pha tạt bóng trong các pha phản công từ đội chủ nhà.

Trong lúc đang khó khăn thì Man Utd bất ngờ có bàn thắng. Người lên tiếng là một cái tên quen thuộc: Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp chứng minh giá trị của mình với việc tận dụng khoảng trống hiếm hoi giữa hàng thủ Young Boy để tung một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm tung lưới thủ thày Ballmoons.

Cầu thủ người Pháp ghi dấu ấn đậm nét nhất trong chiến thắng của Man Utd.

Đã hay lại còn may quả đúng với Pogba trong trận đấu này khi vào cuối hiệp 1 đường căng ngang của Luke Shaw đưa bóng đập tay hậu vệ Mbabu bên phía đội chủ nhà trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại cho Man United được hưởng penalty. Pogba lại được lĩnh trách nhiệm đá phạt đền và anh không cho thủ môn chủ nhà một cơ hội nào để lập cú đúp cho riêng mình.

Sau giờ nghỉ Man Utd chủ động chơi chậm để giảm nhịp trận đấu trong khi đội chủ nhà tìm mọi cách để có bàn gỡ. Tuy nhiên khi các nỗ lực nhằm mở toang cách cửa vào khung thành De Gea chưa có hiệu quả, đội chủ nhà đã nhận đòn hồi thương mã của đại diện nước Anh.

Một tình huống phản công nhanh, Pogba cầm bóng di chuyển thần tốc rồi tung đường chuyền thuận lợi để Anthony Martial dứt điểm, bóng đập chân một hậu vệ chủ nhà khiến Von Ballmoos không thể cản phá.

Tỷ số 3-0 được giữ cho đến hết trận dù Man Utd chơi khá nhàn hạ. Thậm chí Mourinho còn cho hàng loạt trụ cột như Pogba, Rashford.. rời sân. Thắng trận Man Utd có ngôi đầu bảng H dù Juventus cũng có chiến thắng vất vả trước Valencia.

Ghi bàn: Pogba 35', (p) 44'; Martial 66'.

Đội hình thi đấu

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht (Ngamaleu 65), Sanogo, Sow (Aebischer 59), Sulejmani; Assale, Hoarau (Nsame 75).

Man Utd (4-3-3): De Gea; Dalot, Smalling, Lindelof, Shaw; Pogba (Pereira 75, Matic, Fred (Fellaini 69); Rashford (Mata 69), Lukaku, Martial.

Trong khi Man Utd thắng dễ trên đất khách thì ngược lại đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh lại gây thất vọng bởi thất bại bất ngờ trước Lyon. Được chơi trên sân nhà Etihad, Man City áp đảo các vị khách ngay từ đầu tuy nhiên hàng công của nửa xanh thành Manchester hôm nay gần như bế tắc. Không nhưng thế đại diện Ligue 1 còn khiến những CĐV trên sân Etihad chết lặng khi có liền 2 bàn thắng trong hiệp 1 sau nhưng sai lầm từ hàng chủ nhà. Sang hiệp 2, Man City vẫn thi đấu đầy bế tắc, bàn rút ngắn tỷ số của Bernardo Silva gần như là nỗ lực cá nhân nhiều hơn là thành quả từ lối chơi tập thể.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/pogba-toa-sang-man-utd-khoi-dau-nhu-mo-tai-champion-league-511274/