Pogba rời Man Utd: Chuyện không còn là đồn thổi

Việc Pogba du hí ở đảo Polynesia (Pháp) và từ chối tập trung sớm cùng các đồng đội khiến tương lai của ngôi sao này bị đặt một dấu hỏi cực lớn.

Hầu hết các trụ cột của Man Utd đều đã hội quân cùng các đồng đội. Có những người như Marcus Rashford hay Jesse Lingard đã cắt ngắn kì nghỉ phép của mình để sang Mỹ dự ICC. Bộ đôi này thậm chí còn thể hiện quyết tâm cao độ khi đăng lên trang cá nhân bức ảnh chạy bộ 5 cây số ở bờ biển Miami. Tuy nhiên, Pogba lại khiến NHM "phật lòng" với những động thái gần đây.

Pogba du hí và triệu tập muộn so với dự kiến.

Theo lịch, Pogba phải có mặt ở Manchester vào Chủ Nhật, nhưng Sky Sports xác nhận, mãi đến thứ Ba (07/08), tiền vệ này mới "diện kiến" Jose Mourinho. Đây không phải là lần đầu tiên, Pogba thể hiện sự vô kỉ luật của mình. Mùa trước, đã có lúc Pogba bỏ tập và Người đặc biệt phải gọi trợ lí đến giường để thúc giục cầu thủ này ra sân.

Lần này, mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn khi báo chí Anh đồn thổi, "đạo diễn" của màn kịch này là Siêu cò" Mino Raiola. Người đại diện lắm mưu nhiều mẹo này đã thẳng thừng tuyên bố: "Pogba cần rời Man Utd ngay lập tức."

Dĩ nhiên, Raiola có động cơ khá rõ ràng trong việc xúi giục Pogba "nổi loạn". Cách đây không lâu, Man Utd đã đề nghị một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Pogba. Anh sẽ nhận mức lương lên tới 500 ngàn bảng/tuần (mức lương hiện tại là 290 ngàn bảng/tuần), biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Man Utd, vượt trên cả Alexis Sanchez (350 ngàn bảng/tuần).

Pogba không còn mặn nồng với Man Utd.

Có vẻ, Raiola vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này của Quỷ đỏ. Trong bối cảnh, Pogba không chắc tỏa sáng dưới bàn tay của Mourinho. Làm giá để được tăng lương hoặc ra đi, đều là những nước cờ lợi hại của "Siêu cò" này (bản thân Raiola nhận được 44 triệu bảng tiền hoa hồng khi Pogba đến Premier League).

Hiện tại, Barca là đội tiếp cận Pogba gần nhất. Họ đang có tham vọng mạnh mẽ khi đặt lên bàn đàm phán tới 100 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất với Man Utd vào lúc này. Nếu mất Pogba, họ gần như không đủ thời gian để thương lượng và đem về một tiền vệ khác để lấp chỗ trống.

Do đó, kiểu đổi người của Juve khiến Quỷ đỏ thích thú hơn hẳn. Bà đầm già sẵn sàng để Miralem Pjanic đến Old Trafford, cộng thêm một số tiền kha khá và Pogba ra đi theo chiều ngược lại. Tiền vệ này là mẫu chịu hi sinh, giỏi điều bóng, tranh chấp không tồi và sở hữu kĩ năng sút phạt thượng hạng, người Mourinho khá kết. Hãy chờ xem, Barca hay Juventus sẽ có được cái gật đầu của Pogba trong thời gian tới.

Xem lại những pha chuyền bóng ấn tượng của Pogba:

Ngọa Long

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/pogba-roi-man-utd-chuyen-khong-con-la-don-thoi-d458572.html