'Pogba là 1 thủ lĩnh bẩm sinh'

Hậu vệ kỳ cựu Adil Rami đã nói với L'Equipe trong niềm vui chiến thắng của Les Bleus ở Moscow cách đây 2 ngày.

Tiền vệ ngôi sao Paul Pogba là người đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Pháp trong chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Và đó cũng là kết quả dẫn tới chức vô địch thế giới của Les Bleus sau 20 năm.

Mặc dù bị chỉ trích mạnh mẽ trong suốt mùa giải trước với Manchester United nhưng Pogba đã chơi nổi bật tại World Cup với việc giảm bớt phong cách đặc 'màu mè' của mình, và thay vào đó là những trận đấu hiệu quả cũng như không mệt mỏi cùng với N'Golo Kante trên hàng tiền vệ.

Paul Pogba và thành quả đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình.

Màn trình diễn tuyệt đỉnh của ngôi sao sinh năm 1993 trong trận đấu với Croatia đã khiến người đàn anh Adil Rami, cầu thủ đã nói lời chia tay với ĐTQG Pháp mới đây, rất ấn tượng. "Tôi không biết từ đâu và làm thế nào anh ấy đã trở thành một thủ lĩnh. Pogba đã chứng minh được điều đó với chúng tôi." Cựu trung vệ Sevilla nói.

"Pogba là một cầu thủ kỹ thuật và có rất nhiều tài năng. Thậm chí có thể chơi phòng ngự rất cừ. Mọi người đều thích những mẫu tiền vệ như vậy. Tôi có thể nói với bạn rằng Paul đã trở thành một thủ lĩnh." Rami nói thêm.

"Mọi người đều hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng, nhưng bóng đá không phải vậy. Bạn phải biết cách đổ mồ hôi trên cơ thể. Có những trận đấu bạn phải cuộc tay áo lên và chiến đấu hết mình. Một vài người hiểu điều đó và anh ấy thật đặc biệt." Tiếp lời trung vệ sinh năm 1985.

"Pogba là người đàn ông mạnh mẽ trong đội hình. Anh ấy đã giúp đội bóng. Tôi có thể nói về mọi người, nhưng hôm nay, Pogba đã trưởng thành. Kỹ thuật của anh ấy luôn rất tốt, nhưng thái độ vẫn là thứ quan trọng nhất." Rami kết luận.

Trong khi đó, ngôi sao trẻ của đội tuyển Pháp là Benjamin Pavard đã có những chia sẻ về bản thân mình trong quá khứ và những cảm xúc ở giải đấu năm nay. Bởi cách đây 2 năm, anh cũng chỉ là một người bình thường ở đất nước hình lục lăng.

Pavard là một phát hiện lớn nhất ở đội tuyển Pháp cho đến lúc này.

Trước khi bắt đầu giải đấu tại nước Nga, cầu thủ trẻ này gần như chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của huấn luyện viên Didier Deschamps ở vị trí hậu vệ phải, nhưng chấn thương của Djibril Sidibe đã khiến cơ hội ra sân ngay từ đầu của ngôi sao trẻ này được đảm bảo tại World Cup năm nay.

"Năm 2016, tôi đã ở Lille với bạn bè của mình (theo dõi Euro). Năm ngoái, tôi đã chơi ở giải hạng 2 của Đức", hậu vệ của Stuttgart nói với TF1. "Tôi như xuất hiện từ hư không vậy. Tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra những gì chúng tôi đã làm. Đó là một điều tuyệt vời. Tôi đã rơi nước mắt khi trận đấu chỉ còn vài phút."

Chặng đường của HLV Deschamps và các học trò tại Nga thật sự là một niềm vinh dự với người Pháp, chính vì thế, đã có khoảng 90.000 người tập trung tại chân tháp Eiffel để đón xem trận chung kết với Croatia, trong khi hàng ngàn người sau đó đã đổ ra Champs-Elysees ở trung tâm thủ đô Paris để ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/pogba-la-1-thu-linh-bam-sinh-d480704.html