Pogba hỏng 11m, MU lỡ cơ hội lên ngôi đầu Premier League

Quả phạt đền hỏng ăn của Pogba đã khiến Manchester United bị Wolverhampton cầm chân 1-1 ở vòng 2 Premier League, đồng thời lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng.

Không nhiều người nghĩ rằng MU có thể thắng Wolverhampton ở trận đấu muộn nhất vòng 2 Premier League. Bởi mùa trước “Bầy sói” đã khiến MU ôm hận bằng những trận thắng ở Premier League và FA Cup.

Man. United mất điểm đáng tiếc.

Man. United mất điểm đáng tiếc.

Trước trận đấu, HLV Solskjaer khẳng định sẽ không để MU lập lại kết quả đáng thất vọng trước Wolves và “Quỷ đỏ” chỉ làm được một nửa là không thua trận. MU đặt quyết tâm rất lớn ở trận đấu này bởi chiến thắng sẽ giúp họ lên ngôi đầu Premier League sau hai năm.

Thực tế MU đã chơi hay hơn chủ nhà, họ kiểm soát 65% bóng nhưng không thể kết liễu được đối thủ.

MU là đội mở tỉ số trước sau pha tấn công trực diện khung thành thủ môn Patricio với tốc độ cao. Đó là tình huống diễn ra ở phút 27, bộ ba Lingard - Rashford - Martial có pha phối hợp tuyệt đẹp xuyên thủng hàng thủ Wolves để rồi Martial tung pha dứt điểm như búa bổ ở cự ly gần không thể cản phá mở điểm 1-0 cho MU.

Martial mở tỉ số cho Man. Utd.

Rashford kiến tạo, Martial ghi bàn.

Cơ hội hai đội tạo ra trong hiệp 1 là không nhiều nhưng MU vẫn có bàn thắng để dẫn trước sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên sôi động hơn khi chủ nhà Wolves buộc phải chơi tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa. Các cầu thủ Wolves đã tạo ra rất nhiều cơ hội đầu hiệp 2 khiến khung thành De Gea chao đảo. Jimenez có pha đánh đầu lái bóng chạm cột dọc bật trúng người De Gea ra ngoài trong sự ôm đầu tiếc nuối của cả sân Molineus.

Tuy nhiên, ngay sau đó, từ quả đá phạt góc, Wolverhampton đã có được điều mình muốn. Phút 55, từ quả đá phạt góc, Neves có pha dứt điểm từ xa tuyệt đẹp đưa bóng chạm mép trên xà ngang bật vào lưới, thủ môn De Gea dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua. Tỉ số bây giờ là 1-1.

De Gea bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua.

Pha dứt điểm của Neves là không thể cản phá.

Không chấp nhận mất điểm, MU đẩy cao đội hình, vùng lên tấn công dữ dội. Và họ có cơ hội vàng để giành chiến thắng khi Pogba bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, Pogba lại sút quá lộ để thủ thành Patricio đổ người cản phá thành công.

Phút 90+4, Luke Shaw lại dứt điểm cận thành quá nhẹ vứt luôn cơ hội cuối cùng của MU. Hòa 1-1, MU lỡ mất cơ hội lên ngôi đầu bảng. Sau hai vòng, MU có được 4 điểm, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Pogba hỏng phạt đền.

Pogba thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội.

Đội hình ra sân của hai đội:

Wolves (3-5-2): Patricio 8; Bennett 5; Coady 5; Boly 5.5; Doherty 5 (Traore 45, 8.5); Dendoncker 6; Neves 7.5; Moutinho 7; Otto 7; Jimenez 7.5 (Cutrone 90); Jota 7 (Neto 85)

Dự bị không sử dụng: Gibbs-White; Ruddy; Saiss; Vinagre

Bàn thắng: Neves 55

Thẻ vàng: Neves, Bennett

HLV: Nuno Espirito Santo 7

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 6; Wan-Bissaka 7; Lindelof 6; Maguire 6.5; Shaw 6.5; Pogba 7; McTominay 7; James 6 (Pereira 88); Lingard 7 (Mata 80); Rashford 8 (Greenwood 88); Martial 7.5

Dự bị không sử dụng: Young; Romero; Matic; Tuanzebe

Bàn thắng: Martial 27

Thẻ vàng: James, Wan-Bissaka

HLV: Ole Gunnar Solskjaer 6.5

Kết quả vòng 2 Premier League:

Bảng xếp hạng sau vòng 2 Premier League:

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/pogba-hong-11m-mu-lo-co-hoi-len-ngoi-dau-premier-league-853138.html