Pogba gắt gỏng đổ lỗi cho đồng đội sau bàn thắng của Rudiger

Tiền vệ người Pháp không giấu nổi vẻ bực dọc ở tình huống Rudiger thoải mái đánh đầu trong khu vực cấm địa, nhưng chính anh mới là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Trong trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng 9 Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19, HLV Jose Mourinho đã có chuyến trở về sân Stamford Bridge cùng MU với tư cách là đội bóng xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Dù cơ hội không đến quá nhiều trong hiệp 1, đội chủ nhà Chelsea vẫn có bàn thắng mở tỷ số do công của Antonio Rudiger ở phút 21. Từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ người Đức có pha đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới MU. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh trong mùa giải năm nay.

Rudiger mở tỷ số ở phút 21 cho Chelsea trong trận tiếp đón MU. Ảnh: Getty.

Cầu thủ bên phía MU có lỗi nặng nhất trong tình huống này là Paul Pogba, người đã không theo kèm để Rudiger thoải mái chạy chỗ đón bóng. Tiền vệ người Pháp không giấu nổi vẻ tức giận cau có trên sân. Số 6 cũng có vài lời tranh luận ngắn ngủi với Victor Lindelof khi MU trở lại vòng tròn trung tâm để bắt đầu lại trận đấu.

Trong tình huống Rudiger bất ngờ di chuyển, Pogba đã giật mình chạy theo nhưng bị Lindelof cản ngay trước mặt nên không thể theo kịp hậu vệ của Chelsea. Tiền vệ người Pháp có vẻ như đã đổ lỗi cho đồng đội, nhưng băng quay chậm cho thấy cầu thủ Thụy Điển chỉ đơn giản là cố chạy theo để kèm David Luiz.

Chứng kiến tình huống nhăn nhó của Pogba, tiền bối Gary Neville nhận xét: "Pogba thi đấu như mê ngủ, nhưng phản ứng của cậu ấy lại thật thú vị. Cậu ta đổ lỗi cho ai được? Pogba đã chạy đến chỗ Lindelof và nói: "Cậu đã cản tôi'".

Trên mạng xã hội, không ít CĐV tỏ ra khó chịu và chế nhạo tiền vệ số 6: "Pogba đổ lỗi cho Lindelof trông chẳng khác gì giải nghiệp dư. Bạn biết là lỗi mình, nhưng vẫn chỉ tay về phía người khác ra chiều vô tội lắm, nhưng tiếc lắm Pogba, trận đấu đang được trực tiếp và có tới 57 góc quay lại khác nhau đấy".

"Nếu không thể nào cạnh tranh bóng, ít nhất thì cũng hãy làm khó cho đối thủ bật cao đánh đầu. Còn Pogba, anh ta chẳng thể làm gì hết", một CĐV không giấu nổi sự thất vọng.

Pogba là người có lỗi trong tình huống khiến MU để thủng lưới.

Trước đó tại vòng 6, Pogba cũng trở thành tâm điểm của những cuộc chỉ trích trong trận MU hòa 1-1 Wolverhampton, tân binh của giải đấu.

Phút thứ 53, tiền vệ người Pháp khống chế bóng nhiều chạm và để mất bóng nguy hiểm vào chân các cầu thủ Wolves. Joao Moutinho tận dụng triệt để cơ hội, tung cú sút đẹp mắt đánh bại thủ thành David de Gea gỡ hòa cho đội khách.

Cú chạm bóng rườm rà của anh ở giữa sân trong một tình huống chuẩn bị dâng lên tấn công đã bị đối phương bắt chết và ngay sau đó MU phải trả giá. Khi mất bóng, Pogba thậm chí còn không tích cực lui về phòng ngự mà chỉ đi bộ trên sân.

"Tại sao anh ta không thể chơi bóng đơn giản được một lần trong đời?", "Biểu diễn không phải là phạm trù trong bóng đá, chơi đơn giản thôi", nhiều tài khoản lên tiếng phẫn nộ trên mạng xã hội. "Pogba thi đấu không tệ, nhưng sự kiêu ngạo của anh ta khi giữ bóng bằng chạm thứ 3 trong một đường chuyền đơn giản như thế thì thật là bực bội".

Tiếp tục mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua của MU trước Chelsea, chắc chắn Jose Mourinho có rất nhiều điều phải chấn chỉnh Pogba sau trận đấu này.

Sarri hứa hẹn giúp Hazard giành Quả bóng vàng Đứng trước nguy cơ bị Real Madrid cuỗm mất Eden Hazard, HLV trưởng của Chelsea, Maurizio Sarri hứa giúp học trò giành những danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pogba-gat-gong-do-loi-cho-dong-doi-sau-ban-thang-cua-rudiger-post886012.html