Ploy trò chuyện về hành trình 10 năm viết và cuốn sách 'Hai Người Ngồi Bên Nhau'

Ploy là một nữ tác giả đặc biệt khi luôn giữ được sức viết dồi dào trong suốt mười năm kể chuyện. Tác phẩm mới nhất 'Hai người ngồi bên nhau' chứng kiến một Ploy vẫn nữ tính ngọt ngào, nhưng đồng thời đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đã hơn mười năm kể từ Phía Sau Một Cô Gái, Ploy của ngày ấy và bây giờ có gì giống và khác nhau?

Nghe mười năm thật sợ ấy! Cảm thấy mình thật già huhu…

Nói chứ, Ploy cảm thấy bản thân mình đã khác nhiều nhiều lắm rồi, như trải qua đến mấy lần “lột xác” luôn! Ploy của bây giờ đặc sắc hơn, hiểu biết nhiều hơn và thực tế hơn. Ploy của Phía Sau Một Cô Gái mới bước vào đời, còn nhiều ngây ngô và mộng mơ. Bây giờ, qua mười năm, từng sống và làm việc ở nước ngoài, đi làm nhiều công ty và nhiều ngành nghề, học thêm nhiều thứ, biết nói 4 thứ tiếng, tiếp xúc với nhiều người, trải qua thất bại và thành công, chấp nhận rằng cuộc đời này tuy không hoàn mỹ nhưng vẫn rất xinh đẹp - tất cả những trải nghiệm đó khiến văn phong và cả nội dung viết của Ploy phong phú hơn.

"Cuộc đời này tuy không hoàn mỹ nhưng vẫn rất xinh đẹp."

Những câu chữ của Ploy mười năm trước và bây giờ thì sao, giống và khác nhau thế nào?

Bây giờ văn phong của Ploy gãy gọn hơn. Khi viết truyện, Ploy chú trọng vào hành động và bớt lan man những cảm xúc lê thê không cần thiết cho mạch truyện.

Giới thiệu một chút về tác phẩm mới nhất Hai Người Ngồi Bên Nhau nào!

Hai Người Ngồi Bên Nhau là một chuyện tình màu hồng của tuổi trẻ, rất ngọt ngào. Cô gái mê trai đẹp và chàng trai tự đào hố tình chôn mình (haha). Họ là hai con người vô tình gặp nhau trên đường đời, làm quen rồi yêu nhau, cùng nhau trải qua thử thách của khác biệt tính cách, hoàn cảnh gia đình và khoảng cách của thời gian. Truyện vừa có cái phấn khích của thuở mới yêu, vừa có vị đắng nhẹ của những trúc trắc tình cảm, vừa có sự ngông cuồng, vừa có sự bất lực của việc non nớt không biết phải xử lý chuyện đời mình ra sao. Nói chung, nửa mộng mơ nửa thực tế.

Đây cũng là lần đầu tiên Ploy đào sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt trong một tình yêu, những hành động và cảm xúc của giai đoạn yêu đương. Trước đây Ploy chỉ thường viết về giai đoạn xa nhau thôi.

Cuốn sách một chuyện tình màu hồng của tuổi trẻ, rất ngọt ngào.

Vì sao bối cảnh của câu chuyện lại là San Francisco?

Vì San Francisco đẹp đến thẫn thờ. Ploy muốn qua câu chữ của mình có thể vẽ nên cho độc giả thấy những nét quyến rũ của San Francisco như Ploy đã từng chiêm ngưỡng. Đấy là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới!

Khi đang viết, mỗi lần nhắm mắt lại, Ploy có thể hình dung rõ ràng những ngày bản thân ở San Francisco: Ngồi uống cà phê trong quán nhỏ ngập nắng, đi tàu điện lên xuống những con dốc, dạo chơi bên cảng biển, lang thang quên lối về trong các bảo tàng, đứng dưới cây hoa anh đào màu hồng phấn mà ngất ngây quên cả thời gian…

Hai Người Ngồi Bên Nhau mang những tâm tư nào của Ploy về tình yêu và cuộc sống, đặc biệt là của những người trẻ?

Hãy luôn bận rộn trong tuổi trẻ của mình: Bận học, bận yêu, bận làm. Vì khi bận chính là lúc bạn đang kiến tạo nên những kỷ niệm quý giá nhất cuộc đời. Những kỷ niệm mà sau này khi bạn nhớ lại thì sẽ luôn mỉm cười, được truyền thêm năng lượng để sống tốt hơn.

Ploy muốn qua câu chữ của mình có thể vẽ nên cho độc giả thấy những nét quyến rũ của San Francisco như cô đã từng chiêm ngưỡng trong "Hai Người Ngồi Bên Nhau".

Bật mí nhân vật Ploy thích nhất Hai Người Ngồi Bên Nhau, vì sao?

Li Peng - anh bạn “quốc dân”. Cuộc đời sẽ bế tắc làm sao nếu chúng ta không có một người bạn hài hước, thông suốt và thẳng thắn - kẻ luôn đập cho chúng ta tỉnh mỗi khi ta u mê, luôn kéo chúng ta dậy khỏi những thất bại, luôn thúc chúng ta làm những việc mà chúng ta không quá tự tin vì họ tin là ta làm được. Người ngoài luôn sáng mắt hơn những kẻ trong cuộc chính là Li Peng!

Ploy thích đọc dòng sách nào? Những tác phẩm gần đây mà Ploy yêu thích?

Ploy tuy viết ngôn tình nhưng rất ít đọc ngôn tình. Sách Ploy thích nhất là trinh thám phá án, hơi thriller, hài hước, và tâm lý học. Tác phẩm yêu thích gần đây là bộ 4 cuốn Danh Gia Cổ Vật của Mã Bá Dung. Thật muốn sáng tác một tác phẩm vừa giàu chất liệu lịch sử, văn hóa, vừa ly kỳ hồi hộp như thế!

Trong hơn mười năm viết, Ploy đã xuất bản nhiều cuốn sách, số lượng rất đáng nể. Bí quyết “giữ lửa” của Ploy đối với việc viết?

Thực ra là Ploy lười đấy!! Có rất nhiều idea vẫn nằm trong sổ sáng tạo của Ploy mà chưa có mood để động tay vào bắt đầu. Trải nghiệm nhiều, đi chơi nhiều, học nhiều, xem phim đọc sách nhiều - những chuyện này giúp cho Ploy nảy ra nhiều ý tưởng mới.

Thực ra Ploy cũng có áp lực cho riêng mình: Ploy rất sợ lặp lại bản thân. Chính vì vậy, Ploy luôn cố gắng thử thách mình ở những thể loại viết khác nhau, đề tài khác nhau: Truyện ngắn, truyện dài, du ký, tản văn, châm ngôn sống hài hước, truyện lồng tranh… Có thử nghiệm bạn đọc đón nhận tốt, có thử nghiệm không như mong đợi, nhưng tất cả đều khiến cho Ploy vô cùng hài lòng vì ít nhất là mình đã dám dấn thân, dám đổi mới.

"Hai Người Ngồi Bên Nhau" là tác phẩm mới nhất của Ploy.

Tác phẩm sắp tới Ploy sẽ định viết về gì đây?

Thần Chết. Tạm thời chỉ mới có thể tiết lộ đến đây thôi nha!

Một lời khuyên Ploy muốn dành cho các cây viết trẻ đang muốn viết cuốn sách đầu tiên của riêng mình!

Trước hết, hãy tập trung tìm hiểu thật chỉn chu về đề tài mình viết, sau đó hãy thật kiên nhẫn viết. Viết một cuốn sách là một quá trình mệt mỏi và đầy thách thức. Có khi rất bế tắc, có khi rất lười, có khi cảm thấy bản thân mình thật ngu si luôn!! Hãy tìm vài người mà mình tin tưởng nhờ họ đọc thử bản thảo và mở lòng đón nhận ý kiến đánh giá từ họ. Sau đó, chủ động tìm kiếm nhà xuất bản cho cuốn sách của bạn. Chúc bạn may mắn nhé!

Hai Người Ngồi Bên Nhau là tác phẩm mới nhất của Ploy, hiện đã phát hành trên toàn quốc. Giá 99.000 đồng/ cuốn, có thể mua ở các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua online qua Fahasa, Shopee...

Link mua ấn phẩm online: https://www.fahasa.com/hai-nguoi-ngoi-ben-nhau.html

MAO LƯƠNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-suoi-am-trai-tim/ploy-tro-chuyen-ve-hanh-trinh-10-nam-viet-va-tac-pham-moi-nhat-hai-nguoi-ngoi-ben-nhau-1811802.tpo