Pitchfork nhận xét Chromatica: Không phải Rain On Me hay Sour Candy, hai ca khúc hay nhất album chính là…

Theo bạn, 2 ca khúc nào trong album lhay nhất?

Rain On Me – Lady Gaga & Ariana Grande.

Mới gần đây, Pitchfork – một trong những trang mạng chuyên đánh giá album uy tín nhất thế giới, đã chính thức đăng tải một bài viết nhận xét về album phòng thu mới nhất của Lady Gaga: Chromatica. Và như mọi khi, bài viết đã thu hút khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng dân mạng đặc biệt là các fan hâm mộ.

May mắn thay, Chromatica đã chiếm được sự ưu ái từ giới chuyên gia Pitchfork và sản phẩm đã nhận được một bài bình luận tương đối tích cực đến từ trang mạng. Cụ thể, Pitchfork đã nhận xét tổng thể album bằng một dòng tóm tắt: “Với tài năng đầy nổi trội, nữ diva nhạc Pop đã chính thức quay trở lại với dòng nhạc dance-pop như ngày xưa nhưng lần này nỗi buồn vui xen lẫn sự trưởng thành đã được mang theo và tất cả đều được thể hiện một cách kỳ lạ đậm chất nhạc kịch, đầy tính tham vọng.” Sản phẩm cũng đã được chấm một con điểm khả quan: 7.3. Đây chắc chắn là một cú “thở phào nhẹ nhõm” dành cho các fan hâm mộ của nữ nghệ sĩ.

Sau một tuần ra mắt, Chromatica của “Mẹ Quái Vật” cuối cùng cũng nhận được bài đánh giá của giới chuyên gia đến từ Pitchfork. Và may mắn thay, album đã nhận được nhận xét tương đối tích cực.

Theo như Pitchfork thì Chromatica là một màn comeback với dòng nhạc dance-pop tương đối thành công sau album phòng thu thứ 5 mang tên Joanne đậm chất ballad. Nữ nghệ sĩ còn được trang mạng mệnh danh là “nữ diva nhạc Pop” trong bài viết.

Album đã nhận được một con điểm tương đối khả quan từ Pitchfork: 7.3. Đây chắc chắn là một cú “thở phào nhẹ nhõm” đến từ các fan hâm mộ.

Đi sâu hơn vào bài đánh giá, bên cạnh những lời tán dương đầy tự hào thì Chromatica còn nhận phải sự chỉ trích mang tính chất xây dựng từ giới chuyên gia Pitchfork. Cụ thể, theo như Katherine St. Asaph – nhân vật đứng đằng sau bài đánh giá trên, thì Rain On Me là một ca khúc xuất sắc và có thể nói rằng nhờ bản hit ấy mà cả album dường như đã được “cứu cánh”. Tuy nhiên, nếu như xét về mặt thứ tự thì ca khúc đã đến ”quá sớm”. Katherine chia sẻ trong bài viết: “Theo tôi thấy thì Rain On Me đã xuất hiện quá sớm trong album. Nếu như ca khúc được xếp ở vị trí thứ 14 thay vì vị trí thứ 4 thì có lẽ sản phẩm sẽ xuất sắc hơn.

Ngoài ra, nhà đánh giá Asaph còn cho rằng mặc dù Sour Candy là một ca khúc đậm chất nữ quyền và nó đã “công phá” khá nhiều kỷ lục trên các nền tảng âm nhạc khắp nơi, nhưng vô hình chung thì bản hit dường như “lạc quẻ” và không phù hợp trong Chromatica.

Theo như Katherine thì Rain On Me đã “cứu cánh” Chromatica về mặt chất lượng nhưng về mặt thứ tự thì nó đã đến ”quá sớm”.

Bên cạnh đó, Sour Candy cũng nhận phải sự “ê chề” từ nữ chuyên gia.

Liệu rằng cộng đồng fan có đồng tình với ý kiến của cô?

Bên cạnh đó, nữ chuyên gia Asaph còn cho rằng hai ca khúc hay nhất trong album không phải là hai màn hợp tác “bom tấn” Rain On MeSour Candy, mà là Sine From Above cùng Enigma. Theo như cô nàng chia sẻ, cả hai ca khúc đều đối nghịch nhau về mặt cảm xúc nhưng cũng chính vì điều đó mà nó đã thể hiện một sức gợi tả hết sức đặc biệt cho album. Nếu như Sine From Above là một ca khúc thấm đẫm nỗi buồn thì Enigma sẽ là dòng chảy đủ mạnh để kéo trở lại sự cao trào cho mạch cảm xúc của khán giả. Hai bài hát chắc chắn là một “cặp bài trùng” mang lại nét đặc trưng cho Chromatica.

Theo như Katherine thì hai ca khúc hay nhất trong album không phải là Rain On Me hay Sour Candy, mà là Sine From Above Enigma.

Cả hai ca khúc đều đối nghịch nhau về mặt cảm xúc nhưng cũng chính vì thế mà nó đã tạo nên một sự khác biệt vô cùng đặc trưng cho Chromatica.

Liệu bạn có đồng tình với ý kiến của Katherine St. Asaph?

Tọa Khang.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/pitchfork-danh-gia-album-chromatica-cua-lady-gaga-7590759.html