Pink và con trai 3 tuổi dương tính với Covid 19: 'Trải nghiệm khó khăn nhất trong đời'

Vào ngày 3 tháng 4, Pink công khai với truyền thông rằng cô với con trai đã mắc Covid 19. 'Đó là điều đáng sợ nhất tôi từng trải qua' - Pink nói trên The Ellen DeGeneres Show.

Trong một bài viết được xuất bản bởi NBC News, Pink đã cởi mở nói về trải nghiệm vượt qua đại dịch Covid 19. Cả cô và con trai 3 tuổi, Jameson Moon Hart đều cho kết quả dương tính trong tháng 4 vừa qua.

Pink không bị sốt nhưng lại bị ho nhiều. Con trai cô thì liên tục sốt cao nên hai mẹ con đã đến bệnh viện để xét nghiệm. Thời gian cách ly vì dịch bệnh là thử thách nhưng cũng là cơ hội giúp nữ ca sĩ có thể ở cạnh con mình. “Là một phần trong đất nước đang chiến đấu với đại dịch, không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chúng tôi đang dần biến nếp quen sống mới này trở nên bình thường với lũ trẻ. Từ từ từng bước một” - Pink viết.

Pink mô tả kinh nghiệm về việc vượt qua bệnh tật và chăm sóc con trai cùng một lúc là thử thách căng thẳng nhất về cả thể chất và tinh thần mà cô từng trải qua. “Vài tuần sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, con trai tôi vẫn bị ốm và sốt cao. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng, tôi không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo” - Pink chia sẻ. Bé Jameson bị sốt trong 3 tuần, kèm theo đó là các triệu chứng đau họng, đau đầu và đau bụng. Thật may mắn là chồng cô, Carey Hart, và cô con gái 8 tuổi của họ, Willow Sage Hart không hề có triệu chứng mắc Covid 19.

Gia đình Pink có cuộc sống đầy đủ nhưng cô không khỏi nghĩ đến các gia đình đang gặp khó khăn khác trên thế giới. Hàng ngày cô đều trăn trở: “Chúng tôi không phải là những người duy nhất phải đối phó với dịch Covid 19. Nhiều bà mẹ trên thế giới còn rơi vào tình cảnh còn khó khăn hơn thế này. Có những người đang sống ở trại tị nạn, khu ổ chuột, họ không có điều kiện để thực hiện cách ly xã hội. Có những người phải mất hàng giờ mới tiếp cận được với nguồn nước. Sử dụng xà phòng với họ là một sự xa xỉ. Họ có những thứ họ cần để giữ được an toàn không? Họ có những gì họ cần để sống khỏe mạnh không?”.

Nữ ca sĩ 40 tuổi quyết định công bố kế hoạch quyên góp 1 triệu đô la cho hai quỹ cứu trợ khẩn cấp - Quỹ Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia và quỹ phản ứng COVID-19 do Quỹ Thị trưởng Los Angeles điều hành. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cũng kêu gọi rằng: “Đại dịch sẽ không chấm dứt với một cá nhân cho đến khi nó chấm dứt trong toàn cộng đồng. Tôi biết bạn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình, vì vậy hãy tạo điều kiện, quyên góp nguồn lực để mọi bà mẹ đều có cơ hội như nhau”.

Cuối bài phỏng vấn, Pink gửi lời nhắn đến các bà mẹ: “Nhân ngày của mẹ, nhân lúc chúng ta đang ôm các con thật chặt trong vòng tay, tôi mong rằng các bạn sẽ nghĩ đến các bà mẹ khác đang cần được giúp đỡ trên khắp thế giới. Chúng ta cần chung tay bảo vệ nhau và những đứa con của mình”.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/to-am/pink-va-con-trai-3-tuoi-duong-tinh-voi-covid-19-7475033.html