Phút trải lòng của những cô giáo Hà Nội đón Tết xa người thân yêu nhất

Thay vì được xum họp đầm ấm gia đình để đón Tết Mậu Tuất, 52 học sinh cùng 12 giáo viên của Hà Nội được gặp cha, chồng nơi đảo xa qua những phút hiếm hoi kết nối trực tiếp trong buổi chúc Tết sớm ngày 8/2.

Cứ đến dịp Tết, trong không khí nhộn nhịp, háo hức đón Tết của người dân mọi miền tổ quốc thì lại có những gia đình lặng lẽ đón Tết bởi sự thiếu vắng của thành viên chính trong nhà. Đấy là những người chồng, người cha đang bận rộn với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, biên cương Tổ quốc.

Nếu ai gọi điện thoại tới cô giáo Bùi Việt Anh, giáo viên môn tiếng Anh, trường THCS Phan Đình Giót thời điểm này thì sẽ được nghe lại giai điệu nhạc chờ khúc ca về người lính nơi đảo xa.

Chồng cô Bùi Việt Anh là Thượng tá An Thành Phú, bác sĩ, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện đang làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây, Trường Sa.

Trưa 8-2, kết nối trực tiếp với Thượng tá An Thành Phú tại hội trường Sở GD-ĐT Hà Nội, Thượng tá Phú cho biết, hiện giờ tại đảo cơ bản đã chuẩn bị song không khí đón Tết với nhiều chương trình văn nghệ, giao lưu. Bữa cơm tất niên đón tết đã sẵn sàng chờ đến giờ giao thừa.

Thượng tá An Thành Phú cho biết, cách đây 4,5 ngày tại đảo gió rất lớn đến cấp 9, tuy nhiên hiện thời tiết đã bình ổn, khá đẹp, nắng và sóng nhẹ, nhiệt độ từ 23-27 độ C.

Chia sẻ với chồng cô Bùi Việt Anh cho anh biết, Hà Nội hiện rất rét: “3 mẹ con em được đến dự gặp mặt giáo viên có chồng là chiến sĩ công tác tại Trường Sa. Dù trời lạnh nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp trước sự quan tâm của các cấp, ngành với gia đình mình”.

Chia sẻ về tâm trạng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hải đảo thời điểm này, Thượng tá An Thành Phú cho biết: “Anh em chắc chắn là nhớ nhà, đặc biệt là năm hết tết đến, mỗi người đều có nỗi niềm nhất định nhưng chúng tôi đều đặt nhiệm vụ hàng đầu, những cái tết xa nhà với người lính là chuyện thường nhật, anh em vẫn hào hứng đón tết nhưng không quên nhiệm vụ để bảo vệ tổ quốc bình yên”.

Những món quà nhỏ của ngành giáo dục Thủ đô tri ân các gia đình chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa

Cô Nguyễn Thị Thúy Hiền, giáo viên trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy cho biết, đây mới là lần thứ hai được ăn Tết với chồng. Chồng cô Hiền là anh Phạm Văn Thường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 Trường Sa, Khánh Hòa.

Mỗi lần chồng cô về thăm nhà là vợ chồng lại xa nhau ít cũng 14 tháng. Con trai lớn của cô Hiền đã là học sinh lớp 12 nhưng việc định hướng tương lai lại không thể không có bố sát cánh. Đã 17 cái Tết xa nhau nhưng năm nay cô sẽ được ăn tết cùng chồng và các con.

“Mỗi lúc Tết về dù xác định mình là hậu phương vững chắc cho chồng khi nhiệm vụ các anh rất nặng nề nơi biên giới hải đảo nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Dẫu vậy, tôi cũng xin chia sẻ với chị em giáo viên, những người cùng có chồng đang công tác xa hãy cùng nhau tạo điều kiện để chồng yên tâm công tác. Xin chúc chị em luôn giữ được nếp nhà yên ấm, các anh hãy yên tâm chị em ở nhà sẽ chu toàn trong việc chăm sóc con cái, gìn giữ tổ ấm gia đình” – cô Hiền chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên trường tiểu học thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm có chồng là anh Đinh Ngọc Khánh, hiện công tác tại đảo Bạch Long Vĩ cho biết, mọi công việc trong gia đình cô đều phải làm thay vai trò của anh. Trong lần sinh nở con đầu lòng, anh được nghỉ phép vài ngày chia sẻ niềm vui với vợ.

Nhưng đến đứa thứ hai thì lại đúng dịp anh nhận lệnh công tác tuần tra ngoài biển đảo. “Tôi sinh con trong tâm trạng lo lắng vì bản thân thì ít mà lo cho anh đam làm nhiệm vụ thì nhiều” – cô Phương chia sẻ.

Cô Phương cho biết: “Là phụ nữ, tôi cũng như những chị em khác luôn mong có chồng ở bên chia sẻ, nuôi dạy các con nhưng với nhiệm vụ của các anh, tôi đã sớm xác định và nỗ lực hoàn thành mọi công việc của người vợ, người mẹ để chồng mình vững tay súng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Năm nay tin vui đến với gia đình cô khi anh Khánh được đơn vị bố trí về nhà ăn Tết cùng vợ con.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hàng năm, nhân dịp khai giảng năm học mới và dịp Tết Nguyên đán, Sở đều phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức gặp mặt và tặng quà các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

“Trong thời điểm Tết đến, xuân về, chúng ta, những người dân sống ở Thủ đô sẽ được hưởng cái Tết bình yên, ấm áp bên gia đình và những người thân thì các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ, chịu đựng vất vả, hy sinh, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc” – ông Chử Xuân Dũng nói.

Gần 126.000 cán bộ giáo viên và hơn 2 triệu học sinh trân trọng sự cống hiến của các chiến sĩ nơi biển đảo cùng những hy sinh thầm lặng của 12 cô giáo có chồng là chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa, 52 gia đình em học sinh có cha đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo.

Những món quà được trao tặng trong dịp Tết Mậu Tuất của Công đoàn ngành giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội tới các cô và 52 em học sinh lần này phần nào chia sẻ sự biết ơn, tôn trọng tới những gia đình người lính hy sinh quyền lợi cá nhân để người dân nhiều cái tết ấm no, hòa bình.

Duy Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phut-trai-long-cua-nhung-co-giao-ha-noi-don-tet-xa-nguoi-than-yeu-nhat/757537.antd