Phút trải lòng của Giám đốc bệnh viện phải cách ly vì COVID-19

Đối với những bệnh nhân về sản phụ khoa và nhi khoa ở khu vực Quảng Ninh có lẽ ít ai không biết đến BS. Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh bởi những 'điều kỳ diệu' mà ông với vai trò là người đứng đầu BV đem đến cho họ.

Thế nhưng, trong câu chuyện hôm nay không phải là những kỹ thuật cao được áp dụng thành công tại bệnh viện, cũng chẳng phải một ca bệnh nào đó vừa được các bác sĩ cấp cứu thành công, mà là câu chuyện giữa mùa dịch COVID -19 và chính ông lại là người đang phải cách ly tại chính bệnh viện cơ sở 2 nơi ông vừa nhận thêm nhiệm vụ Giám đốc.

Cùng với cả nước, người dân và đội ngũ nhân viên y tế Quảng Ninh cũng đang từng ngày từng giờ căng mình đối diện mọi khó khăn, thử thách, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình trong cuộc chiến đấu để phòng chống dịch COVID -19.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cũng là một trong rất nhiều những bác sĩ trong cuộc chiến đó. Ông vốn là Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, theo sự phân công nhiệm vụ ông xuống kiêm nhiệm thêm Giám đốc Bệnh viện số 2. Đây là bệnh viện được thiết lập tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện gồm 6 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 10.000m2, quy mô 200 giường bệnh.

Bs. Nguyễn Quốc Hùng đang được đồng nghiệp giúp thực hiện các biện pháp bảo vệ phòng chống dịch COVID -19

Bs. Nguyễn Quốc Hùng đang được đồng nghiệp giúp thực hiện các biện pháp bảo vệ phòng chống dịch COVID -19

Bệnh viện được trang bị các loại máy móc, thiết bị y tế mới, hiện đại như: Máy thở, máy chụp X-quang tại chỗ, moniter, hệ thống lọc máu... Đặc biệt, ngành y tế tỉnh đã điều động đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh đến làm nhiệm vụ tại đây.

Đó là 2 đội điều trị (5 y bác sĩ/đội) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy; 6 điều dưỡng viên của Bệnh viện Sản Nhi và 15 điều dưỡng của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh. Tất cả các y, bác sĩ được điều động đến nhận nhiệm vụ tại đây đều quyết tâm đảm bảo tốt nhất điều kiện phục vụ công tác khám, điều trị và phòng chống dịch COVID - 2019.

Sau khi tiếp xúc với 4 bệnh nhân mắc COVID -19 ở Quảng Ninh, bác sĩ Hùng đã thực hiện cách ly y tế ở Bệnh viện Số 2 nơi mình đang làm Giám đốc.
Trong những chuỗi ngày cách ly ấy, ông đã có những phút trải lòng chân thật xúc động, chứa đựng những tâm tư của một bác sĩ đã dành cả thanh xuân cho nghiệp cứu người!.

“Ngày mùng 8-3 vừa qua là một ngày thật dài vì bắt đầu chuỗi 14 ngày trong khu cách ly của bệnh viện dành cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19 (4 bệnh nhân người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài ngày 2-3 được phát hiện ở Quảng Ninh).

BS. Nguyễn Quốc Hùng (đội mũ, ngoài cùng bên trái) trao đổi cùng các đồng nghiệp tại BV cơ sở 2

59 tuổi, 35 năm trong nghề y, chưa bao giờ ông thức dậy sau 6 giờ và cũng hiếm khi được nghỉ 2 ngày liên tiếp. Vì vậy, ông coi quãng thời gian cách ly 2 tuần là dịp để “sống chậm”. "Việc đầu tiên khi vào đến khu cách ly là tháo đồng hồ trên tay, cất đi, để không nhìn vào đó, đỡ sốt ruột. Hàng ngày, sau khi tham gia hội chẩn trực tuyến với đồng nghiệp qua thiết bị công nghệ thông minh, cố gắng tìm xem xung quanh mình có vật dụng gì bị hỏng để sửa chữa, càng khó càng hay".

Phòng VIP 14 ngày, giá = 0 đồng, cơm tận phòng, wifi căng đét, chương trình hàng ngày: Viết báo cáo, xem tin tức... tham quan kho bảo quản máy thở, sửa các đồ điện, ăn, di chuyển 50 m/ngày. Vào đây để sống chậm chút thôi mà. Tôi vẫn tham gia điều hành bệnh viện chứ có chỉ ngồi một chỗ đâu. Không tiếp xúc với bên ngoài, chứ vẫn tham gia hội chẩn trực tuyến, mình không làm hại cho ai là được”, BS. Hùng chia sẻ.

Trên trang cá nhân của mình, ông cũng gửi lời nhắn nhủ tới những bệnh nhân COVID-19 và mong mọi người sớm vượt qua: "Con người ta có nhiều điều để tiếc nuối, tiếc nhất là thời gian qua đi không thể lấy lại được. Bệnh nhân 17 nếu cho thời gian trở lại bạn sẽ không lên chuyến bay VN0054 đúng không? Làm tròn bổn phận, thương nhau, thông cảm, chia sẻ đi. Nhân viên y tế có thể từ chối khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID không?. Có tránh không?/ Rồi khi ốm (COVID -19 ) sẽ lại có lời "Ai bảo ông vào đấy". Thường thì khi khó khăn phải thương nhau hơn có phải không?. Cầu chúc cho các bạn đang ốm vì COVID -19 , các bạn đang cách ly cùng nhân viên y tế chóng khỏe mạnh. Bệnh nhân 17, 18, 19… 33, 34 hãy vững vàng vượt qua nhé!".

Vi Cầm (ghi)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phut-trai-long-cua-giam-doc-benh-vien-cach-ly-dang-phai-cach-ly-vi-covid-19-n170463.html