Phút nói thật: Chọn ngành học theo đam mê hay ý bố mẹ?

Một trong những nỗi khổ của các bạn trẻ hiện tại là phải gắn bó với nghề mà mình không yêu thích để đi theo chỉ định quyền lực của bậc sinh thành. Vậy liệu các bạn có hứng thú với nghề mà cha mẹ đã chọn? Các bạn có năng lực theo đuổi nghề cha mẹ kỳ vọng?

Trong mắt các bậc phụ huynh, con cái luôn bé nhỏ, khờ dại và nông cạn, chính vì vậy, trước những bước ngoặt mang tính then chốt của con: Học trường nào, chọn ngành nào khi đăng ký học đại học, ra trường làm ở gần nhà hay đi xa phát triển sự nghiệp,…nhiều bậc cha mẹ đều nghĩ và quyết định thay con.

Mong muốn con thành đạt là mong muốn chính đáng của bất cứ ai làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều người để thực hiện được mong muốn của mình đã mặc quyền thay con định đoạt mọi chuyện. Thực tế cho thấy có không ít cha mẹ can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của con, đưa ra những chọn lựa thay con và cho rằng đó là cách làm tốt nhất cho con mình. Nhiều phụ huynh cho rằng mình là người đi trước, từng trải nhiều sẽ hiểu điều nào tốt cho con.

Người ta hay nói, chọn nghề quan trọng như chọn bạn đời, bởi nó sẽ góp phần quyết định vào sự thành công và tạo nên hạnh phúc mỗi ngày cho mỗi con người. Thế nhưng, một trong những nỗi khổ của các bạn trẻ hiện tại là phải “kết hôn” với nghề mà mình không yêu thích để đi theo chỉ định quyền lực của bậc sinh thành, đôi khi chỉ vì lý do: “Nghề đó dễ tìm được việc làm!”, “Nghề đó bố mẹ có người quen, sau này không lo thất nghiệp”, “Nghề đó cha truyền con nối”.

Vậy chất lượng của công tác đào tạo giáo dục sẽ ra sao khi những sinh viên phải học những ngành mà họ không hề thích.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh một vài bạn sinh viên về lí do theo học đại học là gì? Liệu các bạn có hứng thú với nghề mà ba mẹ đã chọn? Các bạn có năng lực theo đuổi nghề ba mẹ kỳ vọng?

Bạn Phạm Phúc Thành (SV khoa Báo chí trường ĐHVH-NTQĐ) tâm sự: “Năm đầu tiên, tôi học tại trường cao đẳng Thống kê Bắc Ninh theo sự sắp xếp của gia đình vì học xong chắc chắn sẽ có việc làm ngay. Nhưng theo học được gần một năm, tôi nhận thấy thời gian này thật vô ích, mệt mỏi và mình không hề phù hợp với ngành học hiện tại. Tôi quyết định sẽ thi lại vào một trường có khoa Báo chí theo đúng đam mê của mình, mặc cho gia đình đã phản đối kịch liệt quyết định của tôi vì cho rằng học báo xong sẽ không có nơi quen biết để xin được việc làm cho tôi. Tôi thấy được học ngành học mà mình yêu thích là điều hạnh phúc nhất đối với bản thân”.

Bạn Nguyễn Bảo Thoa đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ.

Bạn Nguyễn Bảo Thoa đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ.

Đồng quan điểm với bạn Thành, bạn Nguyễn Bảo Thoa (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Theo tôi, cuộc sống chỉ thú vị và có ý nghĩa khi mình được sống với đam mê, và việc học cũng thế. Thật may mắn khi tôi được gia đình hiểu và tạo điều kiện để tôi học ngành học theo đúng đam mê của bản thân. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp đại học tôi rất tự hào, hạnh phúc vì đã được làm công việc theo đúng ngành mình đã học. Tôi muốn gửi đến bạn trẻ đang chuẩn bị bước chân vào đại học đó là, chúng ta hãy học đại học theo đúng đam mê của bản thân mình chứ đừng học vì một lí do nào khác”.

Bạn Lưu Trường Giang cảm thấy hối hận khi đã không theo đuổi đam mê.

Không được may mắn như bạn Thoa, bạn Lưu Trường Giang (SV năm cuối trường ĐH GTVT) tâm sự: “Tôi chọn trường đại học, ngành học theo sự sắp xếp của gia đình vì bố mẹ tôi nói có người trong ngành nên sau này khi tôi ra trường sẽ giúp tôi có một công việc tốt. Đến thời điểm hiện tại, tôi thực sự hối hận vì đã không quyết đoán để theo đuổi đam mê của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đang chuẩn bị và sẽ bước chân vào cánh cổng đại học rằng, hãy cố gắng theo đuổi đam mê của mình chứ đừng học vì lí do nào khác bởi lẽ, bản thân chỉ có thể hạnh phúc và làm việc tốt khi được sống và làm công việc mình yêu thích, mình đam mê”.

Nguyễn Lâm - Phùng Liên

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phut-noi-that-chon-nganh-hoc-theo-dam-me-hay-y-bo-me-a380849.html