Phút 'nghỉ ngơi' của những người lính Lữ đoàn Công binh 414

Tới thăm lực lượng cứu hộ, cứu nạn Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đang trú quân tại doanh trại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 ở Cam Lộ, Quảng Trị, khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, trong điều kiện đóng quân dã ngoại, xa khu vực đóng quân thường xuyên, song tính kỷ luật, chính quy thể hiện rõ qua nếp sống của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trên đường băng, dưới hai hàng cây xanh của doanh trại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), các chiến sĩ ánh mắt tự tin, gương mặt cương nghị, rắn rỏi trong bộ quân phục dã chiến với đội hình, đội ngũ thẳng tắp; đây là những chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn tại Trạm Kiểm lâm sông Bồ thời gian vừa qua. Tiếng khẩu lệnh “Một”, “Hai”, “Một”, “Hai” râm ran cả một góc doanh trại. Thượng úy Ngô Đức Thông, Trung đội trưởng, Đại đội 12 (Tiểu đoàn 4) cho biết, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn rất vất vả, đòi hỏi bộ đội phải nhanh nhẹn, có sức khỏe bền bỉ, deo dai mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vì vậy, những ngày qua, tranh thủ thời tiết khô ráo, trung đội duy trì bộ đội luyện tập thể lực với các môn như chạy dài, xà đơn, xà kép; hằng ngày luyện tập thể dục, điều lệnh đội ngũ để nâng cao sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có lệnh.

 Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Lữ đoàn Công binh 414 luyện tập đội ngũ tại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Lữ đoàn Công binh 414 luyện tập đội ngũ tại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968).

Tại khu vực tập kết xe máy của đơn vị, vừa lau chùi, sắp xếp lại trang bị, khí tài trên xe cứu hộ đa năng (MAN), Đại úy Nguyễn Đình Huỳnh, Lái xe, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Mấy ngày vừa qua thời tiết mưa nhiều, trang bị, phương tiện gặp môi trường ẩm ướt rất dễ ẩm mốc, hư hỏng. Vì vậy, trong khi chờ lệnh làm nhiệm vụ, chúng tôi phối hợp với Trạm sửa chữa (Trung đoàn 19) đưa xe máy vào xưởng kiểm tra tình trạng kỹ thuật; duy trì nghiêm chế độ bảo quản hằng ngày để người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Trạm Kiểm lâm sông Bồ và Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, tại đây, không một phút nghỉ ngơi, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị duy trì thực hiện đầy đủ chế độ ngày, tuần; tổ chức vệ sinh, củng cố doanh trại; đồng thời tranh thủ huấn luyện thể lực, điều lệnh; kiểm tra, bảo quản, bão dưỡng trang bị, phương tiện, sẵn sàng xuất quân ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng của lữ đoàn dàn quân trên hai hướng: Một hướng nổ mìn phá đá mở đường và tham gia tìm kiếm cứu nạn tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3; lực lượng còn lại đang tập kết tại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) sẵn sàng chờ lệnh. Tại đây, lữ đoàn cũng vừa phối hợp với Phòng Công binh Quân khu và BCHQS tỉnh Quảng Trị trinh sát phương án mở đường, khắc phục sạt lở tại đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây đoạn lên một số xã bị cô lập của huyện Hướng Hóa, để các lực lượng tiếp cận, tiếp tế lương thực, thực phẩm, giúp đỡ nhân nhân vùng lũ.

Vệ sinh, kiểm tra, sắp xếp trang bị, khí tài trên xe cứu hộ đa năng (Man).

Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sẵn sàng cơ động.

Sau nhiều ngày đêm dầm mưa, giãi gió, vượt đèo cao, suối dữ, không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, nỗ lực cùng các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 và đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Trạm Kiểm lâm sông Bồ và Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, cán bộ, chiến sĩ ai cũng thấm mệt, thèm một bữa cơm nóng, tấm chăn ấm, một giấc ngủ sâu. “Song, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội Công binh trong thời bình; “Ở đâu nhân dân gặp khó, ở đó có bộ đội giúp dân” đã trở thành mệnh lệnh không lời thôi thúc cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn. Dù đóng quân trong điều kiện dã ngoại, nhưng bộ đội vẫn tích cực, tự giác trong huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, rèn luyện đôi chân bền bỉ, đôi tay rắn chắc, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Mai Văn Thanh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 nói.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI - TRẦN SÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phut-nghi-ngoi-cua-nhung-nguoi-linh-lu-doan-cong-binh-414-642074