Phút ngẫu hứng và ca khúc đong đầy cảm xúc về Hà Nội

Có thể nói âm nhạc là ngôn ngữ chung của các dân tộc trên toàn thế giới, là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi chúng ta. Việt Nam có rất nhiều thể loại âm nhạc như: Quan họ Bắc Ninh, hát xoan, chèo, cải lương, tuồng, ả đào, lý Nam Bộ, hò mái nhì, mái đẩy... Ngoài ra, còn có rất nhiều các thể loại nhạc sôi động trên các nước phát triển, đang được du nhập và thịnh hành ở nước ta như: Rock, Rap, Hiphop, Jazz...Đã thêm phần phong phú cho người nghe được cảm thụ đến đỉnh điểm của tinh thần.

Mỗi thể loại âm nhạc, đều mang lại mục đích cho người nghe như: vui, buồn, gợi nhớ kỷ niệm, hay vào những mục đích trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày...

Nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh và Nhà báo Phạm Đức Minh (bên phải)

Nhà báo Phạm Đức Minh yêu thích nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng. Ngay từ khi còn đi học phổ thông, Đức Minh đã đi học nhạc, đàn guitar... Sau này, Đức Minh học thêm hội họa và lớp sáng tác văn, thơ do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Khi bước chân vào nghề báo, Đức Minh tạm gác lại sở thích và niềm đam mê nghệ thuật để chuyên tâm công việc chuyên môn báo chí. Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, cùng với những gì học hỏi được, đã góp phần quan trọng để Đức Minh sáng tác nhạc, cũng như lời thơ thành một ca khúc thực sự ra đời.

Cơ duyên đến với sáng tác nhạc

Mùa hè năm 2017, Nhà báo Phạm Đức Minh tình cờ gặp Nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh và được thưởng thức những bản nhạc nước ngoài bất hủ qua những ngón tay đàn của Nghệ sỹ Hồng Lĩnh. Những kỹ thuật chuyển các thế tay, đến chạy các nốt nhạc, có lúc nhanh như vũ bão, lúc khoan thai tình cảm, làm người nghe bị cuốn hút... Đức Minh xin Nghệ sỹ Hồng Lĩnh truyền cách đệm nhạc ca khúc cho mình. Học được mấy buổi, Nhạc sỹ Hồng Lĩnh nói: "Anh có khả năng sáng tác ca khúc đấy! Em sẽ dạy anh cách sáng tác". Đức Minh ngạc nhiên: “Sáng tác nhạc đâu phải chuyện đùa. Trước đây anh đã thử rồi. Nhưng chỉ được đoạn A sang đoạn B điệp khúc, không biết sáng đi đâu, chiều về đâu?”…

Câu nói của Nhạc sĩ Hồng Lĩnh đã tác động và thôi thúc, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê âm nhạc trong tâm hồn nghệ thuật của Nhà báo Phạm Đức Minh từ lúc nào không biết. Được Nhạc sĩ Hồng Lĩnh tận tình chỉ bảo những điều quan trọng để sáng tác nhạc ca khúc…đến tháng 7/2017, ca khúc “Mùa Hè 2017” đã chào đời. Và 5 ca khúc, nhạc và lời của Đức Minh cũng lần lượt ra đời trong tháng 7 năm đó.

Các nghệ sỹ đang thu âm những ca khúc do Nhà báo Phạm Đức Minh sáng tác

Phút ngẫu hứng về Hà Nội

Về một tình yêu Hà Nội, niềm yêu mến cảnh quan, con người thanh lịch đất Tràng An... Nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Nhà báo Đức Minh không dám nghĩ và không dám viết, vì đã có rất nhiều nhạc sĩ “cây đa, cây đề” nổi tiếng viết về Thủ đô Hà Nội quá xuất sắc.

Vào một buổi chiều tháng 9/2017, trên tay là cây ghi ta với tâm trạng ngổn ngang, Nhà báo Đức Minh đột ngột tràn đầy cảm xúc về Hà Nội – nơi anh sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn của cuộc đời. Thế là tác phẩm “Hà Nội chúng ta” đã được “phôi thai”. Được đoạn A, sang đoạn B điệp khúc thì tất cả bỗng như ngưng lại... Đức Minh quyết định treo đàn lên tường... Loay hoay đến khuya, anh mới quyết định đàn hát ca khúc “Hà Nội chúng ta” và đăng tải trên Facebook của cá nhân mình…

Tháng 11/2017, Đức Minh đến gặp Nhạc sĩ - Nghệ sĩ Dương Đức Thụy - Khoa lý luận sáng tác - Chỉ huy - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhờ hòa âm - phối khí và chọn ca sĩ hát bài “Hà Nội chúng ta”. Nhạc sĩ Dương Đức Thụy đồng ý và nói: "Anh yên tâm, ca khúc Hà Nội chúng ta của Đức Minh sẽ là một bài hát hay về Hà Nội"...

Một nhạc sỹ cho biết: Trong sáng tác nhạc, ngoài học hỏi, hiểu biết ra, còn phải có cảm hứng và cảm xúc. Nhưng không phải sáng tác thể loại ca khúc nào cũng được. Kể cả yêu thích và cảm xúc đong đầy, cũng không thể làm được là chuyện bình thường. Đặc biệt phổ nhạc qua thơ cũng vậy. Không phải bài thơ hay mà đã phổ được nhạc. Bởi nhạc ca khúc có giai điệu và cao trào. Trong nhiều bài thơ đã có nhạc và giai điệu. Nên khi phổ nhạc rất nhanh và hay. Với trường hợp Nhà báo Phạm Đức Minh, dù mới bước vào sáng tác nhạc ca khúc, trong 7 bài thơ phổ nhạc của nhiều nhà thơ, Đức Minh đã cảm nhận và thẩm thấu được trong mỗi câu thơ đã có nhạc, nên anh rất hạn chế chỉnh sửa ca từ trong thơ của các tác giả khi phổ nhạc.

Đến nay, với 20 ca khúc phổ nhạc, trong đó có 13 ca khúc nhạc và lời của Đức Minh, ó một số ca khúc Nhà báo Phạm Đức Minh đã đăng ký Bản quyền tác giả âm nhạc tại số: 66 phố Nguyễn Văn Huyên - phường Nghĩa Đô – quận Cầu Giấy - TP Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Nhà báo Phạm Đức Minh chính thức phát hành đĩa CD có 9 ca khúc chọn lọc với số lượng hàng trăm đĩa nhạc.

Tứ Ca

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/phut-ngau-hung-va-nhung-ca-khuc-dong-day-cam-xuc-ve-ha-noi-1257987.html