Phút cuồng loạn của kẻ thủ ác trút mưa dao xuống người 3 nạn nhân ở Hà Nội

Ngày 4.7, công an TP.Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với công an huyện Sóc Sơn để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng qua. Chi tiết kẻ thủ ác điên cuồng cầm dao tìm chém người trong nhà nạn nhân đã khiến không ít người rùng mình, ám ảnh.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 3.7, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông tên Vương Văn Bình (49 tuổi) - Trưởng phòng y tế số 3 trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã (Sóc Sơn) đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H (41 tuổi, nhân viên của ông Bình tại trung tâm y tế) chém khiến chị H bị thương nặng.

Tại nhà chị H, hai người khác gồm cháu Đỗ Thị Bích Ngọc (16 tuổi, con gái chị H) và chị Nguyễn Thị Mơ (33 tuổi) khi đó đang ở nhà cũng bị Bình cầm dao chém. Chị Mơ may mắn thoát được ra ngoài nhưng vẫn bị đối tượng Bình chém vào người.

Sau khi mâu thuẫn xảy ra, Bình đã điên cuồng truy sát 3 người trong ngôi nhà của nạn nhân H.

Chị H và con gái bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, chị Mơ chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Chiều ngày 3.7, do vết thương quá nặng, chị H đã tử vong.

Về phía đối tượng Bình, gây án xong gã đã điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội) để tự sát. Ngay sau đó, công an đã có mặt đưa thi thể người đàn ông này về nhà xác.

Với con gái chị H, cháu được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Thiếu nữ này bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay, hiện đang được theo dõi và sẽ phẫu thuật.

Bình chốt cửa, xả "mưa" dao xuống chị H, con gái chị H và chị Mơ trong ngôi nhà 3 tầng.

Trong nỗi đau quá lớn và sự phẫn uất đến tột độ, anh T (chồng chị H) cho biết, kẻ gây án không có tình người, đến cả đứa trẻ hắn cũng nhẫn tâm chém.

Theo anh T , tình trạng sức khỏe con gái anh các bác sĩ vẫn đang hội chẩn để tiến hành phẫu thuật.

“Con có vết thương ở tay, ở cổ… đối tượng quá dã man, lúc đó gặp ai đối tượng chém người đó, cả đứa trẻ cũng không tha” – anh T nói.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà rồi rời khỏi hiện trường.

Theo camera an ninh được đặt trong nhà nạn nhân, những hình ảnh đối tượng Bình điên cuồng cầm dao chạy trong nhà để hành hung người khác được ghi lại khiến gia đình, người thân của chị H không cầm được xúc động và sự sợ hãi.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà nạn nhân H, Bình đã chốt cửa nhà nữ nhân viên này rồi dùng dao truy sát đến cùng hai nhân viên của mình.

Hắn điên cuồng xả “mưa” dao xuống người nạn nhân mà không hề có dấu hiệu ngừng tay. Sau khi chém gục cả 3 người, Vương Văn Bình cầm một chiếc can màu vàng chứa chất cháy đổ ra căn nhà và phóng hỏa. Lửa bùng cháy, nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hại.

Nhiều vật dụng trong nhà nạn nhân H bị hưng hỏng do sức nóng của lửa.

Hơn 16 giờ chiều cùng ngày xảy ra vụ án, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, dựng lại hiện trường Cơ quan CSĐT công an TP.Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ đã rời khỏi ngôi nhà 3 tầng nơi diễn ra vụ truy sát khiến 4 người thương vong xảy ra tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/phut-cuong-loan-cua-ke-thu-ac-trut-mua-dao-xuong-nguoi-3-nan-nhan-o-ha-noi-891645.html