Phút cuối 2019: Đêm nhạc của những hoài niệm sâu lắng, ngọt ngào

Tối 31/5, đêm nhạc hội 'Phút cuối 2019 – Chuyện của chúng ta' đã diễn ra tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình thu hút được sự tham dự đông đảo của sinh viên và để lại nhiều ấn tượng đẹp với những tiết mục đặc sắc, ý nghĩa.

Thầy Phạm Bình Dương - Trưởng BTC chương trình có những lời phát biểu khai mạc đêm đại nhạc hội

Thầy Phạm Bình Dương - Trưởng BTC chương trình có những lời phát biểu khai mạc đêm đại nhạc hội

Phút cuối là sự kiện thường niên do Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền tổ chức với mục đích tri ân những sinh viên năm cuối trước khi ra trương. Sau 6 mùa được tổ chức, Phút cuối đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu của sinh viên trường Báo mỗi mùa chia tay.

Năm nay, với chủ đề Chuyện của chúng ta,

Phút cuối 2019

đã mang đến thông điệp về những kỉ niệm đẹp của một thời sinh viên, của những câu chuyện còn dang dở dưới mái trường Báo chí.

Đêm nhạc được bắt đầu bằng những hợp âm lắng đọng, nhẹ nhàng trong phần hợp xướng ca khúc We belong together được thể hiện bởi các thành viên Đội Hát – Đội Văn nghệ Xung kích. Bài hát vang lên với thông điệp “Chúng ta sinh ra để dành cho nhau” như một lời tri ân chân thành nhất muốn gửi tới những sinh viên K35 cho những đóng góp trong suốt 4 năm dưới mái trường Đại học.

Sau thông điệp nhẹ nhàng trong tiết mục mở đầu là những thanh âm tràn đầy nhiệt huyết của những câu chuyện tình yêu, của những năm tháng theo đuổi đam mê qua những ca khúc và điệu nhảy sôi động ở chương “Lời ngỏ”. Những phần trình diễn được dàn dựng công phu của những nghệ sĩ không chuyên đến từ trường Báo đã thắp lên bầu không khí náo nhiệt trong khán phòng Phút cuối 2019. Gây ấn tượng mạnh nhất là phần trình diễn ca khúc “Lớn rồi còn khóc nhè” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với phần thể hiện của 4 thành viên thuộc “Đội Hát và Đội Kịch- Đội Văn nghệ Xung Kích”. Với giai điệu và ca từ mộc mạc, bài hát đã nói lên một thực tế rằng đôi khi chúng ta quá mải mê với cuộc sống và ước mơ của riêng mình mà quên đi mất rằng mình luôn có một người mẹ dõi theo, chờ đợi và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay sau những vấp ngã của cuộc đời.

Những giai điệu và ca từ vui tươi trong ca khúc “Lớn rồi còn khóc nhè” đã đưa người xem trở về những hoài niệm đẹp của tuổi thơ và tình mẫu tử

Ở chương 2 với chủ đề “Chuyện của chúng ta”, người xem đã được đi qua những xúc cảm trong hành trình cuộc đời con người với những thăng trầm khác nhau. Đó là những nốt trầm của sự bế tắc trong cuộc sống, nốt trầm nơi những mối tình còn dang dở và cả những nốt trầm khi gặp phải thất bại, những điều khiến cho đôi chân chẳng còn muốn bước tiếp. Gác lại những tiết mục sôi động trước đó, các “nghệ sĩ” đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đưa khán giả đến với một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng với những ca khúc: Shallow, Đã hơn một lần, We were in love và phần múa đương đại “A million dreams” .

Không thể thiếu trong chương trình là tiết mục Kịch đã trở thành “đặc sản” của trường Báo. Với câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn thân thời Đại học trở về trường sau 2 năm, tiết mục Kịch do các thành viên Đội văn nghệ Xung kích dàn dựng đã đem lại rất nhiều tiếng cười cho người xem. Đằng sau những tiếng cười ấy, vở kịch cũng đem đến cho người xem thông điệp về ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và về những điều tưởng chừng như giản đơn nhưng đôi khi bị lãng quên trong cuộc sống.

Vở kịch “Về trường đi con” với thông điệp ý nghĩa đã đem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau

Khép lại đêm nhạc là những nốt nhạc trầm lắng, rung động trong ca khúc Phút cuối. Ca khúc ngân vang như một chào, một lời chia tay dành riêng cho những sinh viên Khóa K35 trước ngày rời xa mái trường Báo chí thân yêu sau 4 năm gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn.

Tất cả những xúc cảm trọn vẹn nhất của Phút cuối 2019 được gói gọn trong những cái ôm, những giọt nước mắt nơi những sinh viên K35 trong giờ phút chia tay

Những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt trực trào của sự nuối tiếc nơi những sinh viên K35 đã thay cho cái kết của Phút cuối 2019. Hi vọng rằng, khoảnh khắc của những nốt nhạc yêu thương mà Phút cuối 2019 đem lại sẽ là hành trang quý giá, đưa những giấc mơ của một thế hệ sinh viên Báo chí tài năng được bay cao và cất cánh.

Duy Khánh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/phut-cuoi-2019-dem-nhac-cua-nhung-hoai-niem-sau-lang-ngot-ngao-n13902.html