Phút chia tay chiến sĩ 'mũ nồi xanh' đến Nam Sudan

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, nhận nụ hôn tạm biệt của vợ và ôm chặt hai con gái trước giờ đến Nam Sudan.

 Chiều 24/3, 63 y bác sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ công tác tại Bentiu, Nam Sudan.

Chiều 24/3, 63 y bác sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ công tác tại Bentiu, Nam Sudan.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện giải quyết những cấp cứu căn bản nội khoa và ngoại khoa, tình huống cấp cứu hàng loạt, cháy nổ, bom đạn, trang bị ngoại ngữ, khả năng sinh tồn, văn hóa... Họ xác định Nam Sudan là nơi khắc nghiệt nhưng tinh thần rất háo hức và thoải mái.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, nhận nụ hôn tạm biệt của vợ. Anh ôm chặt hai con gái trước giờ lên đường.

Đây là đợt tình nguyện tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc thứ 3 của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Trung úy Nguyễn Văn Tám tình nguyện tham gia bệnh viện dã chiến. Thùy Trang (26 tuổi) bịn rịn chia tay chồng trước giờ lên đường. "Lần đầu là người yêu, lần thứ 2 đã là vợ. Tôi luôn ủng hộ anh hết lòng. Tôi sẽ dành trọn tình yêu cho con gái nhỏ trong những ngày anh công tác xa", Trang nói.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh viện từng có thời gian dài giãn cách do dịch Covid-19, công tác huấn luyện, học tập gặp nhiều khó khăn.

Anh Võ Thành Công, chồng của Trung úy Nguyễn Thị Thùy Dương, trò chuyện với vợ trong suốt quãng đường đến sân bay. “Cảm xúc vừa vui vừa buồn, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đến ngày vợ xuất quân tôi vẫn thấy hồi hộp. Tuy nhiên, cảm xúc lớn nhất là sự tự hào khi Thùy Dương có vinh dự làm nhiệm vụ ở nước ngoài”, anh Công chia sẻ.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cũng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiễn đoàn y bác sĩ.

Nam Sudan là nước ở Đông Phi với khoảng 13 triệu dân luôn sống trong đói nghèo, bệnh tật và đối mặt với xung đột sắc tộc, nội chiến kéo dài. Dịch Covid-19 tại đây cũng đang diễn biến phức tạp.

Các y bác sĩ sẽ di chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia. Khi đến Nam Sudan, đoàn cán bộ sẽ được cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19 trước khi xây dựng căn cứ.

Duy Hiệu - Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phut-chia-tay-chien-si-mu-noi-xanh-den-nam-sudan-post1196770.html