Phút ám ảnh phát hiện vợ con chủ tiệm cầm đồ tử vong

Không thấy chủ tiệm cầm đồ mở cửa như thường ngày, hàng xóm đã trèo lên nóc nhà, phá mái tôn và hoảng hốt phát hiện cặ vợ chồng cùng đứa con nhỏ đang nằm bất động trong phòng ngủ, máu túa ra từ miệng.

Đến tối muộn ngày hôm qua (24/4), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng ở tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) .

Thông tin ban đầu, anh Hà cùng vợ là chị Trịnh Thị Bách (27 tuổi) và con gái 4 tuổi thuê nhà tại khu vực trên để bán điện thoại và kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Theo một số nhân chứng, chiều tối cùng ngày do không thấy tiệm cầm đồ trên mở cửa, khác với mọi ngày nên người dân nghi ngờ có chuyện chẳng lành.

Hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh Zing.

Một người hàng xóm trèo lên nóc nhà, phá mái tôn nhìn xuống thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng chủ tiệm cùng con gái 4 tuổi đang nằm bất động bên trong phòng ngủ, máu túa ra từ miệng.

Trong số 3 nạn nhân vụ án mạng tiệm cầm đồ thì người vợ cùng con gái đã tử vong, riêng người chồng được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng.

Tiếp nhận thông tin lực lượng công an khẩn trương có mặt đến hiện trường khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường thu thập lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ.

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/phut-am-anh-phat-hien-vo-con-chu-tiem-cam-do-tu-vong-1043914.html