Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân Thùy Dung

Hành trình 2 năm 3 tháng ngồi tù cùng 1 năm rưỡi trong trận chiến tình - tiền cùng đại gia Cao Toàn Mỹ của hoa hậu Phương Nga luôn luôn có hình bóng Thùy Dung.

Trương Hồ Phương Nga đạt danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Đến khoảng tháng 3/2015, Phương Nga cùng người bạn thân Thùy Dung vướng phải ồn ào lừa đại gia Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng nhờ chiêu bài mua nhà giá rẻ, bị bắt để điều tra làm rõ.

Sau hơn 2 năm tranh chấp kiện tụng, cuối cùng vụ án tình tiền giữa người đẹp và đại gia cũng khép lại, Phương Nga được thả tự do.

Hoa hậu Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân cùng ‘vào sinh ra tử’.

Vụ án của Phương Nga từng gây chấn động cả làng giải trí Việt tại thời điểm đó. Tuy nhiên, giờ đây sau gần 3 năm, người ta chỉ thấy một Phương Nga đã trở lại nhan sắc xinh đẹp, nhưng chọn cách sống kín tiếng, thu mình hơn và ít tham gia vào các hoạt động giải trí.

Phương Nga được thả tự do sau hơn 2 năm tù tội.

Vào tù hai năm, lại tốn thời gian dài để điều tra, Phương Nga đã mất đi rất nhiều bạn bè, cộng thêm mâu thuẫn kiện tụng với mẹ ruột, dường như bên cạnh nữ hoa hậu năm nào chẳng còn lại bất kỳ ai.

Chính Phương Nga cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1987 vẫn cho biết: “Đối với tôi, tôi cảm thấy may mắn vì có một người thân sẵn sàng cùng tôi chịu mọi cực khổ trong những năm tháng ở trong trại giam, mang thân phận tội phạm nghiêm trọng. Nhưng bạn ấy chưa từng trách móc tôi, còn cho tôi rất nhiều lời khuyên, động viên để tôi có thêm hi vọng, cố gắng quay lại bắt đầu cuộc sống mới.

Phương Nga cùng bạn thân Thùy Dung.

Bên cạnh đó, gia đình của bạn tôi vì việc riêng của tôi mà chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Một điều đáng quý là bố mẹ của cô ấy đối xử với tôi giống như con cháu trong nhà. Tôi nghĩ mình không thể tìm được bất kỳ mối quan hệ nào khác đối xử với mình tốt được như vậy”.

Người mà Phương Nga nhắc đến chính là Thùy Dung – cô bạn thân đã cùng Phương Nga gắn bó, chịu cảnh “vào tù ra tội”, luôn bên cạnh ủng hộ cô trong những phiên tòa cho đến khi được tại ngoại, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhiều lúc, người ta có cảm giác cả hai đã vượt lên trên cả mức bạn thân, trở thành một thứ tình cảm khác.

Chia sẻ về mối lương duyên khác thường với Thùy Dung, Phương Nga thừa nhận: "Từ khi mới gặp Dung, tôi đã nghĩ người này rất thân thuộc với mình. Cô ấy thông cảm, thấu hiểu với rất nhiều chuyện của tôi mà nhiều bạn bè khác đều không thấu hiểu được. Dung đối với tôi giống như người thân. Hơn nữa, tôi cũng chịu ơn Dung rất nhiều. Trong quá trình 2 năm 3 tháng trong trại giam và 1 năm rưỡi tham gia điều tra để khép lại vụ án, Dung đều cùng tôi trải qua tất cả trải qua cay đắng, khổ cực mà chưa hề trách tôi".

Phương Nga cho biết, cô hoàn toàn hiểu được những người cho rằng giữa cô và Thùy Dung có tình yêu đồng tính. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận điều đó và cho rằng nó đúng hơn là tình tri kỷ: “Những người chưa có tri kỷ sẽ khó hiểu được mối thâm tình giữa tôi và Dung. Tất nhiên, nó không hề giống tình bạn bình thường. Hãy gọi đó là tình tri kỷ”.

Thời gian gần đây, người ta thường bắt gặp hình ảnh Phương Nga mặc áo lam đi chùa. Cô cho biết bản thân và Thùy Dung thường đến núi Bà đen, vào điện thời Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát để cầu nguyện. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở miền Nam. Ở đó, người đẹp cảm nhận được một không gian thanh tịnh, giúp cô bình tĩnh lại, giải phóng cảm xúc tiêu cực và có được cái nhìn sáng suốt hơn về cuộc sống, những điều đã gặp trong quá khứ và phải đối mặt ngày hôm nay.

Theo Phương Nga, việc cô có thể thoát được cảnh tù đầy một các thần kỳ là do cô luôn cầu nguyện mỗi ngày. Người đẹp cho rằng bản thân lập được kỳ tích chính là sự phù hộ lớn lao đến từ Bồ Tát và đức Phật.

Khi được hỏi trong tương lai, trải qua rất nhiều đau đớn bởi cuộc tình oan nghiệt, liệu Phương Nga có quyết định ở bên một người nào đó nữa hay chỉ cần Thùy Dung là đủ, cô tâm sự: “Tôi nghĩ cuộc sống này không đơn giản là tôi cần gì, muốn gì hay tự hoạch định được tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều là duyên phận. Đôi khi có những cái mình cảm thấy may mắn hơn người khác, nhưng đôi khi lại không được như ý muốn. Cách tốt nhất là phải trân trọng những người đang đối xử tốt, có ơn với mình. Phải sống một cách biết ơn và đền đáp những cái ơn đó”.

Cùng bạn thân trải qua những tháng ngày vinh quang, tốt đẹp chắc chắn là điều dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng một người đồng ý bên bạn vượt qua quãng thời gian tủi hổ, đau buồn, tuyệt vọng nhất trong để vươn lên, không chỉ vài ngày, vài tháng mà tận vài năm dài đằng đẵng, lại là điều không không phải ai cũng có được.

Đặc biệt khi họ là những người từng dấn thân vào showbiz, tình cảm tri kỷ giữa Phương Nga và Thùy Dung thật đáng cho người ta ngưỡng mộ, ước ao.

Theo saostar.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phuong-nga-trai-long-ve-nghi-van-tinh-yeu-dong-tinh-voi-ban-than-thuy-dung-20200501094455998.html