Phương Mỹ Chi: Sự đánh đổi này có đáng không?

Ở cái tuổi 14, khi thành công của Phương Mỹ Chi vẫn có những bước tiến lớn sau 4 năm gia nhập showbiz thì vô hình chung lại tạo nên vô vàn thị phi không ai ngờ đến.

Cả ngày qua, dư luận bàn tán không ngớt khi xuất hiện thông tin "Phương Mỹ Chi bạc bẽo người thân". Cụ thể, sau khi Phương Mỹ Chi tiết lộ về mối quan hệ không êm đẹp với gia đình nhà nội trong một bài phỏng vấn thì cô Út - người rất gắn bó với Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phản bác.

Theo đó, cô Phương Quế Như (cô út của Phương Mỹ Chi) khẳng định gia đình Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 sống vô ơn, cho tiền bố thí và đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ hơn một năm nay. Dù gia đình Phương Mỹ Chi chỉ sống cách nhà vài căn nhưng cháu gái chưa từng gọi điện hay sang nhà hỏi thăm cô. Thậm chí trong một buổi biểu diễn có sự góp mặt chung, Phương Mỹ Chi còn không chào cô của mình.

Trước lời tố cáo của cô Út, bố mẹ Phương Mỹ Chi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan, Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 cũng chọn cách im lặng, mặc cho nhiều lời chỉ trích của dư luận đang đổ dồn tới gia đình. Tuy nhiên, cũng từ ồn ào này mới thấy, sự đánh đổi mà Phương Mỹ Chi phải nhận cho 4 năm nổi tiếng là quá lớn.

4 năm “vinh nhục” và cái giá của sự nổi tiếng.

Phương Mỹ Chi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với danh hiệu Á quân và nhận được đông đảo tình cảm yêu mến của khán giả mọi lứa tuổi. Cùng danh xưng "chị Bảy" hay "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi tung hoành khắp Vpop suốt 4 năm qua và gây dựng được vị trí khá vững chắc trong làng nhạc Việt dù tuổi đời mới chạm ngưỡng 14.

Cũng vì sự nổi tiếng đến quá sớm, quá nhanh mà từ một cô bé ngây ngô, hát bằng bản năng, Phương Mỹ Chi đã trở thành giọng ca nhí chững chạc hơn tuổi.

Nếu như ở độ tuổi 14, bạn bè cùng trang lứa vẫn vô lo vô nghĩ, học và vui chơi theo đúng sự phát triển tự nhiên thì Phương Mỹ Chi lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ngoài thời gian học văn hóa ở trường, em còn tranh thủ chạy show kiếm tiền và đối mặt với bao áp lực, thị phi bủa vây.

Chính cuộc sống nhuốm màu showbiz từ khi còn quá nhỏ đã tước đi sự ngây thơ, trong sáng đáng nhẽ ra cần có ở một cô bé 14 tuổi như Phương Mỹ Chi. Để cho, chính bản thân Phương Mỹ Chi đã từng phải thừa nhận nhiều lần muốn từ bỏ vì cuộc sống quá mệt mỏi, áp lực, thị phi.

Dù cho mỗi tháng, Phương Mỹ Chi kiếm được hàng trăm triệu, có khi đến cả tỉ đồng nhờ ca hát nhưng số tiền đó cùng sự nổi tiếng lại được đánh đổi bằng hàng tá thị phi vây quanh.

Sự nổi tiếng đến quá nhanh và quá sớm đã khiến Phương Mỹ Chi vướng phải vô vàn thị phi không đáng có.

4 năm hoạt động trong showbiz, không khó để bắt gặp những hình ảnh Phương Mỹ Chi ăn vội vàng trong hậu trường để chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn; hàng loạt thông tin thất thiệt cho rằng em chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, ăn mặc sexy không đúng tuổi, vân vân và vân vân...

Với ồn ào bạc bẽo người thân mà Phương Mỹ Chi đang hứng chịu, chắc chắn khán giả không thể nào phán xét em vì phải nghe được lời chia sẻ của cả hai phía. Tuy nhiên, cũng từ câu chuyện này mà chúng ta phải nhìn nhận lại rằng, có lẽ việc nổi tiếng quá sớm cộng với sự non nớt của Phương Mỹ Chi ở tuổi 14, kèm theo nhiều khía cạnh khác phía sau mà người ngoài cuộc chưa thể hiểu hết đã đưa em đến những sự cố đáng tiếc như vậy.

Phương Mỹ Chi vẫn đáng được yêu thương hơn phán xét!

Dù luôn luôn là tâm điểm cho sự phán xét của dư luận mọi thời điểm nhưng đứng trên phương diện khách quan, Phương Mỹ Chi vẫn chỉ là cô bé 14 tuổi không hơn không kém, bền bỉ sống trong showbiz vì niềm đam mê nghệ thuật.

Chắc chắn Phương Mỹ Chi rồi cũng sẽ đi hết năm tháng của thời non nớt để thật sự trưởng thành, chín chắn hơn như bao sao nhí khác. Chỉ là những khán giả vẫn dõi theo hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi suốt 4 năm qua sẽ đón nhận em như thế nào để mọi ồn ào xoay quanh đời tư không làm ảnh hưởng tới một tài năng nhí.

Giàu có, nổi tiếng, Phương Mỹ Chi là giấc mơ của bao bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng, giấc mơ đến sớm luôn đính kèm những tác hại khó ngờ. Chắc chắn rằng, Phương Mỹ Chi cũng mang một giấc mơ được sống đúng lứa tuổi như bạn bè nếu không vì bị "ép chín" khi còn quá "non".

"Em không muốn tự bênh vực mình, chỉ mong mọi người chấp nhận con người của em bây giờ. Ai rồi cũng phải thay đổi, lớn lên và chững chạc hơn. Phương Mỹ Chi ở thời điểm 2013 như một trang giấy trắng thì bây giờ đã được xã hội vẽ mực lên, nhiều màu sắc hơn. Phải như vậy thôi, cuộc sống bây giờ rất khó khăn, nếu mình cứ ngây thơ mãi như vậy thì có "nổi" đâu" - lời chia sẻ của Phương Mỹ Chi trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, giữa thời điểm thị phi vẫn vây lấy em như "cái hạn khó dứt".

Và đây cũng là câu nói mà những ai yêu mến Phương Mỹ Chi đều phải xót lòng vì sự đánh đổi cho niềm đam mê nghệ thuật của một tài năng nhí là quá đắt và quá lớn.

Tho PV / TTVH

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/phuong-my-chi-su-danh-doi-nay-co-dang-khong-912808.html