Phương Khánh khoe loạt khoảnh khắc gia đình hạnh phúc khiến dân tình ghen tị

Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh vừa cùng mẹ tham dự khóa thiền tại Úc và chia sẻ nhiều hình ảnh sánh đôi của hai mẹ con khiến dân tình ngưỡng mộ.

Dù công việc bận rộn và lịch trình dày đặc nhưng mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi biết Hoa hậu Phương Khánh cùng mẹ ruột đang vi vu tại đất nước Úc xinh đẹp. Cả hai đang có chuyến hành trình đáng nhớ khi tham dự khóa thiền tại đất nước này.

Hoa hậu Phương Khánh và mẹ.

Hoa hậu Phương Khánh và mẹ.

Đây là khóa học về yoga và thiền định, được tổ chức với mục đích giúp mọi người tìm về thiên nhiên, hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Ngoài Khánh và mẹ thì có rất nhiều người đến từ các đất nước khác nhau như Pháp, Brazil, Mỹ, Đức... Mọi người cùng nhau đi vòng quanh khắp đất nước Úc, đi đến các tỉnh như Tasmania, Uluru, Gold Coast, Melbourne... để khám phá các đảo và quan trọng hơn là đến với những địa điểm tâm linh.

Khánh tham gia khóa học này để bản thân nâng cao hơn ý thức bảo vệ thiên nhiên, thay đổi cách sống cho phù hợp hơn và tốt hơn. Ngoài ra, Khánh và mẹ cũng sẽ học được cách giải quyết khi bị stress, giúp cuộc sống hạn chế những điều tiêu cực”, Hoa hậu Phương Khánh tiết lộ.

Tranh thủ chuyến đi này, Phương Khánh cùng mẹ đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Hai mẹ con “đọ sắc” ở nhiều địa điểm nổi tiếng tại Úc. Nhìn thấy mẹ ruột của Phương Khánh, nhiều người lý giải, giờ thì đã hiểu tại sao Phương Khánh lại có sắc vóc xinh đẹp đến vậy.

Phương Khánh rất gắn bó với mẹ.

Trước đây, Phương Khánh từng tiết lộ về cuộc sống gia đình vốn không được trọn vẹn. Bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Trong khi bố tái hôn và đã có gia đình mới thì mẹ định cư ở Pháp. Mặc dù sang Pháp sinh sống nhưng mẹ Phương Khánh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho các con khi thường liên lạc qua điện thoại.

Sau khi đăng quang Hoa hậu, Phương Khánh đã gửi lời cảm ơn tới mẹ, cô nói: “Mẹ ơi, mẹ đã dạy con tất cả mọi thứ mà con biết và đã giúp con trở nên mạnh mẽ và tự mình làm mọi thứ. Thế nhưng dù bất cứ ở địa vị nào, con vẫn là cô con gái bé nhỏ của mẹ và sẽ luôn cần mẹ ở bên cạnh. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ đã dạy con phải mỉn cười trước những khó khăn và luôn tự tin dù ai có nói gì đi chăng nữa. Con chỉ có thể hy vọng, một ngày nào đó sẽ trở thành một người phụ nữ như mẹ, mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Con yêu mẹ”.

Vi An (T/h)

Ảnh: FBNV

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/phuong-khanh-khoe-loat-khoanh-khac-gia-dinh-hanh-phuc-khien-dan-tinh-ghen-ti-a272408.html