Phường Đức Giang cần sớm giải quyết, lấy lại niềm tin cho dân

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Văn Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố số 22, phường Đức Giang, quận Long Biên về trường hợp của gia đình ông Nguyễn Trung Sức tại buổi làm việc 'giải quyết đơn kiến nghị của ông Sức liên quan đến công trình xây dựng do gia đình ông Nguyễn Văn Dũng làm chủ đầu tư', do ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường chủ trì, vào ngày 19/5/2018.

Ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang(đứng giữa) chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Long

Giải quyết lâu, dân khổ

Buổi làm việc có sự tham gia của Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên, Phòng Lao động thương binh xã hội quận, cùng đại điện 2 gia đình liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc cũng như chứng kiến sự việc suốt thời gian dài qua, ông Hoàng Văn Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố số 22 chia sẻ: “Trường hợp như nhà ông Sức không có nhà thứ 2 trên địa bàn. Ai đi qua cũng nhìn thấy nó tang thương lắm. Khi bà vợ ông Sức bị ung thư bên nhà anh Dũng (chủ đầu tư - PV) khoan bê tông người khỏe cũng phải chết chứ không nói gì người ốm nhưng nhà ông Sức lại là gia đình có tình người, biết người ta mua nên tạo điều kiện cho người ta phá dỡ”.

“Quan điểm của Tổ dân phố là, vụ việc xảy ra tương đối lâu trong khi gia đình ông Sức lại là gia đình chính sách thì đương nhiên Đảng và Nhà nước ta cần chăm sóc chu đáo mà để cảnh tượng này (nước ngập dềnh lên hôi thối, kèm nỗi lo mất an toàn bởi công trình liền kề - PV) kéo dài quá lâu thì trong con mắt người dân có đánh giá cách giải quyết của phường, của quận”, ông Hiệp nói.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố số 22 tâm tư về hoàn cảnh khổ sở của gia đình chính sách đang gánh chịu và cung cách giải quyết của phường Đức Giang, quận Long Biên. Ảnh: Hoàng Long

Tâm tư trước hoàn cảnh khổ sở của gia đình ông Sức và cách giải quyết của UBND phường Đức Giang, Tổ phó Tổ dân phố 22 tiếp tục chia sẻ: “Theo tôi, mình cần làm cái gì đó để xóa bỏ hình ảnh này đi. Ai đi qua nhìn thấy ông già 80 tuổi ngồi dưới căn nhà ọp ẹp, rồi mưa gió, nước cống tắc. Khổ lắm! Tôi thấy phường, quận cần phải làm trọng tâm, đi vào giải quyết dứt điểm để người được hưởng chế độ chính sách cũng nguôi ngoai đi được phần nào”.

"Tổ dân phố có trách nhiệm hòa giải, động viên nhưng chức năng có giới hạn. Còn về phía nhà anh Dũng cũng xúc phạm đối với một người là đối tượng chính sách. Đề nghị phường, quận phải làm khẩn trương dứt điểm trước mùa mưa", ông Hoàng Văn Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố số 22 tâm tư.

Thừa nhận không xây móng công trình

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lương, con trai ông Dũng (được ủy quyền đến làm việc - PV) cho biết, công trình của gia đình không đào móng do vậy không động đến phần cống rãnh nhà ông Sức. Sau nhiều tháng xây dựng, cống nhà ông Sức mới nói là tắc thì không biết gia đình nhà ông Sức có thả gì vào đó không? Tuy nhiên, gia đình ông Dũng cũng xin hỗ trợ thông tắc, đồng thời bồi thường phần thiệt hại giữa các bên chưa thống nhất.

Theo hồ sơ thiết kế kèm theo Giấy phép xây dựng số 2166/GPXD cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, phần móng công trình là móng chân vịt, âm xuống dưới đất là 0,5m từ cốt tự nhiên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh, là con rể ông Sức cho rằng, công trình gia đình nhà ông Dũng không đào móng mà đổ bê tông lên phía trên gây áp lực dẫn đến hệ thống cống thoát nước phía dưới bị sập, gây tắc cống. Việc xây dựng không đào móng sai so với giấy phép, gia đình nhiều lần làm đơn trong thời gian dài, đề nghị phường, quận trả lời về việc kiểm tra, xử lý sai phạm so với giấy phép trên. Nếu sai gia đình đề nghị xử lý, dỡ bỏ để hoàn trả nguyên trạng ban đầu.

Ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang cho rằng, "nếu gia đình cứ đòi dỡ bằng được thì chúng tôi còn nhiều cơ sở pháp lý lắm nên phải từng bước. Ví dụ như là phải chờ người ta xem có bổ sung được giấy phép không, rồi là kiểm tra xem thay đổi kết cấu… Đừng biến việc nhỏ thành việc to mà hãy biến việc to thành không có gì".

Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Trung Sức tiếp tục không đồng ý vì nếu không xử lý vi phạm thì sau này “sập nhà, chết người, ai chịu trách nhiệm”. Do vậy, gia đình tiếp tục đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Ông Phan Tất Hải, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên cũng thông tin, Tổ Thanh tra xây dựng đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ đối với phần vi phạm xây dựng móng dài hơn so với cấp phép. Hiện việc phá dỡ đang dừng lại chờ đánh giá việc lún nứt của hộ liền kề xong thì mới xử lý tiếp.

Theo như trả lời của ông Phan Tất Hải, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên(ngoài cùng bên trái) thì muốn biết về kiểm tra, xử lý việc xây dựng không móng thì người dân phải có văn bản hỏi Phòng Quản lý đô thị quận! Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Anh hỏi: Với vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên có nắm được việc gia đình ông Dũng có vi phạm xây dựng khi xây nhà mà không đào móng hay không và tại sao lại chưa xử lý?

Đội Phó Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên trả lời: “Với các nhà dân riêng lẻ thì tự chịu trách nhiệm về kết cấu của mình. Về việc này, đồng chí (ông Thế Anh - PV) muốn hỏi thì làm văn bản hỏi Phòng Đô thị”.

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đồng ý để đơn vị tư vấn vào đánh giá mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân dẫn đến việc gây tắc công đẩy gia đình chính sách vào hoàn cảnh khổ sở khi phải sống chung với ô nhiễm suốt nhiều tháng qua do tình trạng ngập dềnh nước thải gây ra.

Đại diện gia đình ông Sức cho biết, tiếp tục không đồng tình với cách giải quyết chưa triệt để, có biểu hiện bao che cho hành vi xây dựng nhà không đào móng theo đúng giấy phép xây dựng nên đã ghi rõ vào biên bản buổi làm việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/phuong-duc-giang-can-som-giai-quyet-lay-lai-niem-tin-cho-dan_t114c39n134163