Phung phí cơ hội, tuyển Việt Nam để Malaysia cầm hòa 2-2!
Dẫn trước Malaysia hai bàn chỉ sau hơn 20 phút thi đấu, thế nhưng tuyển Việt Nam đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. Dẫu vậy, việc ghi được 2 bàn trên sân khách cũng đủ giúp 'những ngôi sao Vàng' giành lợi thế không nhỏ trước trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.
*Thông tin đáng chú ý trước trận đấu
-Trước khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra, trời bất ngờ mưa rất lớn khiến nhiều người lo ngại hai đội sẽ phải “thủy chiến” trên sân Bukit Jalil
-Malaysia bố trí 1.200 cảnh sát giữ gìn trật tự trước trận chung kết AFF Cup
-HLV Park Hang Seo yêu cầu AFF cần có biện pháp mạnh tay nếu CĐV Malaysia giở trò chơi xấu với cầu thủ Việt Nam
-Malaysia và Việt Nam từng 11 lần đụng độ trước đây tại AFF Cup với phần thắng áp đảo thuộc về “những ngôi sao Vàng” (6 thắng, 2 hòa và 3 thua).
-Malaysia và Việt Nam chưa từng so tài trong trận chung kết
-Hai đội từng đụng độ tại vòng bảng AFF Cup 2018 với phần thắng 2-0 nghiêng về thày trò ông Park Hang Seo
Tới làm khách trên sân Bukit Jalil, ông Park Hang Seo có sự điều chỉnh đáng chú ý trên hàng công khi Đức Chinh được bố trí chơi ngay từ đầu trận thay vì Anh Đức. Hỗ trợ cho Đức Chinh là Văn Đức và Quang Hải. Cặp tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Huy Hùng cùng Trọng Hoàng và Văn Hậu ở 2 cánh.
Hàng thủ vẫn là bộ 3 quen thuộc Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải. Trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn Văn Lâm.
Đúng như dự đoán, với lợi thế sân nhà, Malaysia đã chủ động dâng cao chơi pressing. Lối chơi ban bật nhỏ và tốc độ của đội chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam.
Như thường lệ các pha lên bóng của Malaysia tập trung ở 2 cánh, đặc biệt là hành lang cánh trái. Phút 13, Safawi Rasid lên bóng rất nhanh bên cánh trái trước khi căng ngang nguy hiểm vào trong nhưng Talaha không theo kịp.
Mải mê dâng cao tấn công, Malaysia đã dính đòn phản công cực kỳ lợi hại của tuyển Việt Nam. "Những ngôi sao Vàng" chủ động kéo thấp đội hình nhưng sẵn sàng bung hết sức khi phản công. Ngay ở tình huống lên bóng đáng chú ý đầu tiên ở phút 22, bàn thắng đã đến cho đội khách.
Văn Hậu chuyền bóng tinh tế, để Văn Đức phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Bóng bị một hậu vệ Malaysia phá ra nhưng ngay lập tức Huy Hùng có mặt sút bóng tung lưới Malaysia để mở tỉ số của trận đấu.
Bàn thắng mở tỉ số đã giải tỏa sức ép cho tuyển Việt Nam. Để rồi chỉ 3 phút sau đó, đội khách bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Văn Đức một lần nữa để lại dấu ấn với cú nhả bóng cho Đức Huy băng lên thực hiện hoàn hảo cú sút xa đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-0.
Nhận 2 bàn thua liên tiếp, các cầu thủ Malaysia không còn giữ được bình tĩnh và liên tục có những pha vào bóng ác ý với Quang Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh hay Đình Trọng.
Trước sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà, tuyển Việt Nam vẫn biết cách tạo ra những cơ hội cho mình bằng những tình huống lên bóng nhanh với sự tham gia của Quang Hải và Văn Đức.
Phút 30, Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0. Quang Hải chuyền bóng tinh tế để Đức Chinh đối mặt với thủ thành Marlias. Đáng tiếc là cú lốp bóng của Đức Chinh chưa đủ khó để vượt qua người gác đền của Malaysia.
Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này, chỉ ít phút sau tuyển Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới. Từ quả đá phạt bên cánh trái, trung vệ Mohd Saad lên tham gia tấn công đánh đầu rất căng, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Ở bàn thua này, hàng thủ Việt Nam đã mắc lỗi không theo kèm Mohd Saad.
Những phút cuối hiệp 1, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Đức Chinh có tới 2 lần được trao cơ hội trước khung thành Malaysia nhưng đều không thắng được thủ thành Marlias.
Bước sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép liên tục được dồn về phía khung thành của Văn Lâm.
Phút 53, ông Park Hang Seo quyết định rút Đức Chinh và tung Tiến Linh vào sân. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Tiến Linh đã có cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Trọng Hoàng, Tiến Linh băng xuống đối mặt với thủ môn Malaysia nhưng đáng tiếc cú sút của cầu thủ này không thắng được Marlias.
Phút 60, Malaysia có bàn quân bình tỉ số 2-2. Văn Hậu phạm lỗi với Irfan Zakaria ngay sát vòng cấm địa và đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt. Safawi Rasid đã thực hiện hoàn hảo cú đá phạt hàng rào, quân bình tỉ số cho Malaysia.
Bị Malaysia gỡ hòa 2-2 nhưng tuyển Việt Nam không hề đánh mất đi nhiệt huyết thi đấu. Bằng chứng là "những ngôi sao Vàng" liên tiếp thực hiện những đợt phản công nhanh từ cả 2 cánh và trung lộ. Phút 65, bàn thắng thứ 3 đã đến rất gần với đội khách khi Văn Đức có bóng trong khu cấm địa đối phương. Đáng tiếc cú sút của anh lại bị một hậu vệ Malaysia chặn lại.
Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, ông Park Hang Seo quyết định tung Công Phượng vào sân. Tuyển Việt Nam quyết tâm ít nhất 1 lần nữa chọc thủng lưới đối phương. Phút 88, Quang Hải bấm bóng cực kỳ thông minh vào giữa cặp trung vệ của Malaysia để Công Phượng băng xuống nhưng đáng tiếc pha đỡ bóng của tiền đạo này không như ý, khiến cơ hội bị vuột mất.
Trong 4 phút bù giờ, Malaysia còn tạo ra pha sóng gió với cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc nhưng thủ thành Văn Lâm đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho đội nhà.
Dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để hạ gục đối thủ nhưng tỉ số hòa 2-2 cũng đủ giúp tuyển Việt Nam giành những lợi thế nhất định trước trận chung kết lượt về.
Đội hình hai đội
Malaysia: Marlias, Azhan Aznan, Mohd Saad, Che Hashim, Safawi Rasid, Akram Mahinan, Kutty Abba, Irfan Zakaria, Zaquan Adha, Idlan Talaha, Sumareh.
Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Huy Hùng, Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh.