Phung phí cơ hội, Thanh Hóa thua ngược trên đất Myanmar

Chiều nay, Thanh Hóa bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ AFC Cup 2018 gặp đội chủ nhà Yangon United, và đã bị thua ngược 1-2 khá đáng tiếc.

Niềm vui của các cầu thủ Yangon United khi thắng ngược đội Thanh Hóa

Trong trận đấu này, đội bóng xứ Thanh đã nhập cuộc với đội hình mạnh nhất với 3 ngoại binh và 2 tuyển thủ U23 Văn Đại và Tiến Dũng. Thanh Hóa chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế đó bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 của đội trưởng Omar sau đường chuyền của tân binh Edward Ofere.

Sau bàn thua, chủ nhà Yangon United cố gắng dâng cao đội hình và gây sức ép. Tuy nhiên những đường tấn công của đội bóng Myanmar khá đơn giản và dễ bị đánh chặn. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà và trông chờ vào các pha phản công nhanh.

Trong những phút cuối hiệp 1, các học trò của HLV Marian Mihail đã có những cơ hội rõ ràng để nhân đôi cách biệt nhưng đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút thứ 41 khi đội trưởng Omar đánh gót cực kỳ cảm giác cho Edward Ofere băng lên vừa tầm, tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại dội cột dọc khung thành Yangon United.

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà có cơ hội san bằng tỷ số. Rất may là thủ môn Bùi Tiến Dũng đã băng ra kịp thời cản phá thành công cú dứt điểm của tiền đạo Sekou Sylla. Những nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 67. Lwin Maung Maung đi bóng cắt mặt hàng thủ Thanh Hóa rồi dứt điểm bóng đập đất khiến Tiến Dũng không thể bắt gọn bóng. Tiền vệ người Nhật Bản Uchida đã ập vào rất nhanh đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Yangon.

Trong những phút tiếp theo, đội bóng xứ Thanh tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng hết Văn Thắng, Thanh Bình rồi lại đến Omar phung phí một cách đáng tiếc. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Thanh Hóa phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 88. Hàng thủ đội bóng xứ Thanh chơi thiếu tập trung để Sylla xé toang trước khi chọc khe tinh tế cho cầu thủ vào sân thay người Aee Soe dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ở phút bù giờ thứ 4, các học trò của HLV Mihail bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để giành lại 1 điểm. Thủ thành Yangon mắc sai lần khi băng ra bắt bóng trượt và bóng tới chân Thanh Bình. Trước mặt tiền đạo này chỉ còn là khung thành trống nhưng anh dứt điểm trượt, trước khi Omar đá nối bị hậu vệ đối phương cản phá.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Thanh Hóa đã để thua ngược đội chủ nhà Yangon United và đành trắng tay rời sân.

QUANG PHẠM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phung-phi-co-hoi-thanh-hoa-thua-nguoc-tren-dat-myanmar-501674.html