Phung phí cơ hội, Than Quảng Ninh thua 0-3 trên sân nhà

Trận đấu giữa đội thứ 2 và thứ 4 BXH diễn ra khá quyết liệt và hấp dẫn nhưng chiến thắng cuối cùng chỉ thuộc về đội tận dụng tốt cơ hội.

Than Quảng Ninh (TQN) ra sân ở trận này không nhiều sự thay đổi nhiều so với trận thắng trước. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Dương Thành Hào trở lại đá cặp cùng với Văn Việt. TQN vẫn vắng những trụ cột quan trọng, đặc biệt là trung vệ L.Neven và tiền đạo chủ lực J.Lynch.

Trong khi đó, đoàn quân thiện chiến của HLV Chung Hae-soeng ra quân với đội hình đủ, bố trí hỏa lực mạnh nhất với 2 cánh là Phi Sơn, Văn Thành; tiền vệ Hàn Quốc Seo Yong Duk hỗ trợ Công Phượng và ngoại binh cao to Amido Balde.

Các đồng đội chia vui với Công Phượng sau pha ghi bàn ở phút thứ 5.

Các đồng đội chia vui với Công Phượng sau pha ghi bàn ở phút thứ 5.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra sôi nổi, đôi công. Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh (HCM) không e ngại triển khai lối chơi tấn công. TQN lên bóng biên khá mạch lạc với sự phối hợp ăn ý của Hai Long - Xuân Tú bên cánh phải cùng sự cơ động của Mạc Hồng Quân.

Trong thế trận cân bằng, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh bất ngờ có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 5, từ cú sút trung lộ, bóng lập bập đập chân hàng thủ tới chân Công Phượng đứng một mình chếch phải vòng cấm địa, anh tung cú sút hạ gục Tuấn Linh, mở tỷ số cho TP Hồ Chí Minh.

Sau bàn thua, TQN dồn lên tấn công tìm bàn gỡ khiến trận đấu diễn ra rất sôi động với những pha xuống biên, chồng cánh ăn ý của Xuân Tú và Hai Long. Liên tục các phút 12, 16, các pha tạt bóng làm khổ hàng thủ TP Hồ Chí Minh. Phút thứ 17, Tuấn Linh phát bóng nhanh cho Fagarn bứt tốc qua hai hậu vệ, tiếc là pha lốp bóng của anh không qua được thủ thành Tiến Dũng.

Cơ hội rõ nhất đến với TQN ở phút 22, Hồng Quân bất ngờ cướp được bóng từ giữa sân, dẫn bóng xộc thẳng vào trước vòng 16m50 đặt lòng vào góc xa làm bó tay thủ thành Tiến Dũng, tiếc là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Pha bứt tốc của Fargan khiến thủ thành Tiến Dũng phải lao ra phá bóng phút 25.

Tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không cụ thể hóa được. TQN phải trả giá. Phút 25, từ tình huống phạt góc, tiền đạo cao to Amido Balde băng vào đánh đầu cận thành hạ gục Tuấn Linh, nhân đôi cách biệt.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, TQN dồn cao đội hình tấn công. Liên tục các cơ hội được tạo ra tuy nhiên đều không thành bàn.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Đầu hiệp 2, TQN vẫn triển khai lối chơi tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 51, Công Phượng đá phạt góc đầy ý đồ để cầu thủ mới vào sân Viết Phú băng lên đánh đầu đập đất tung lưới TQN, nâng tỷ số 3 - 0.

Thua 3 - 0, các cầu thủ TQN kiên trì dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, thế nhưng những pha lên bóng đều thiếu mạch lạc và bị các hậu vệ đối phương ngăn chặn hiệu quả.

Phút 79, Xuân Tú tạt rất dẻo từ cánh phải, loại bỏ trung vệ Diakite cao to, nhưng Fargan lại tung người móc bóng hụt. Phút thứ 86, Quách Tân xuống biên trái và có pha phối hợp ăn ý, chuyền bóng để Hồng Quân đẩy bóng vào vòng cấm địa. Tiếc là cú sút gần của Hồng Quân đi đúng vào vị trí thủ thành Tiến Dũng.

TQN nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành.

Trận thua trước TP Hồ Chí Minh đã là trận thua thứ 2 của TQN trên sân nhà Cẩm Phả.

Với đội TP Hồ Chí Minh, chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Chung Hae - Soeng tái chiếm tạm thời vị trí đầu bảng trong khi chờ đợi Sài Gòn FC sảy chân trước hiện tượng Thanh Hóa vào chiều mai, 12/7.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/vong-9-ls-vleague-1-2020-phung-phi-co-hoi-than-quang-ninh-thua-0-3-tren-san-nha-2491282/