Phung phí cơ hội, SLNA bị Hải Phòng cầm chân trên sân Vinh

Là 1 trong 2 đội bóng giữ được thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay (cùng với đương kim vô địch Hà Nội), SLNA tràn đầy tự tin khi tiếp Hải Phòng trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 20, cho dù thiếu vắng tiền vệ tổ chức Hồ Khắc Ngọc (do đã nhận đủ 3 thẻ vàng).

SLNA và Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Vinh. Ảnh: MINH HOÀNG

SLNA và Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Vinh. Ảnh: MINH HOÀNG

Về phần đội khách, phong độ của họ trong thời gian gần đây là khá tệ (thua 2 trận liên tiếp ở vòng 18 và 19). Vì thế, mục tiêu của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở trận đấu này là phấn đấu ít nhất rời sân Vinh với 1 điểm, để không bị đội cuối bảng Khánh Hòa bắt kịp (hiện chỉ còn kém Hải Phòng có 2 điểm).

Nhập cuộc chậm rãi và có phần lép vế hơn song đội khách Hải Phòng mới là những người sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ nỗ lực của Mpande, Xuân Hùng lao xuống thực hiện cú cứa lòng căng nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã phản xạ kịp thời cứu thua cho SLNA. Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội.

Sau giờ nghỉ, chủ nhà SLNA đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng.Lần lượt Đình Đồng, Quang Tình thực hiện những cú sút xa nhưng hoặc không thắng được thủ môn Vũ Hải hoặc đi chệch cột doc. Đội khách Hải Phòng tiếp tục chơi phòng ngự phản công và thỉnh thoảng cũng tạo được những cơ hội nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất mà đội bóng đất Cảng tạo ra được trong hiệp 2 là ở phút thứ 70. Đội trưởng Diego Fagan đẩy bóng sang bên phải rất thuận lợi cho Hoàng Dương và cầu thủ này thoải mái tung chân sút căng song thủ môn Nguyên Mạnh đã phản xạ bằng chân cứu thua cho đội bóng xứ Nghệ.

HLV Trương Việt Hoàng âu lo từ sự sa sút của đội nhà

Cuối trận, khán giả sân Vinh tưởng như đã được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Từ quả đá phạt cách khung thành Hải Phòng gần 30m, Olaha tung ra cú sút khá hiểm vòng qua được hàng rào chắn song thủ môn Vũ Hải đã bay người đẹp mắt để cứu thua cho Hải Phòng. Sau đó Quang Tình lao vào đá bồi ở cự ly có vài mét nhưng bóng đã bay ra ngoài trong một tình huống mà “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong”.

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, thứ hạng hai đội không thay đổi trên bảng xếp hạng: SLNA vẫn đứng thứ 6 còn Hải Phòng đứng thứ 13.

QUANG PHẠM

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/phung-phi-co-hoi-slna-bi-hai-phong-cam-chan-tren-san-vinh-610131.html