Phung phí cơ hội, Chelsea thua ngược Wolves

The Blues có thêm một thất bại nữa trên sân khách sau khi bị đội bóng mới thắng hạng Wolves cho 'phơi áo' với tỷ số 1-2.

Thất bại này là trận thua thứ 2 liên tiếp trong 3 vòng đấu gần đây trong đó có việc bị "ông hàng xóm" Tottenham bắt phải "nuốt hận" với tỷ số 1-3 trên sân Wembley. Hành quân đến sân đội bóng mới thăng hạng Wolves dù rất cần một chiến thắng nhưng HLV Sarri vẫn cất hàng loạt các trụ cột David Luiz, các tiền vệ Kovacic và Jorginho. Chrisitansen, Fabregas và Loftus-Cheek để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với ManCity vào cuối tuần này.

Wolves sau khởi đầu ấn tượng thì thời gian gần đây thi đấu rất sa sút. Họ đang trải qua mạch 6 trận không thắng ở Premier League, trong đó để thua tới 5. Họ cũng đang cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần.

Có bàn thắng sớm nhưng...

Cả hai đội đều cần 3 điểm nhưng rõ ràng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn mặc dù chỉ tung ra đội hình không phải mạnh nhất. Đội khách chiếm ưu thế thi đấu mạch lạc và lấn lướt Wolves, và The Blues sớm cụ thể ưu thế đó bằng bàn thắng mở tỷ số. Hazard có đường chuyền đầy tinh tế bên cánh trái, trước khi Loftus-Cheek dứt điểm làm bó tay Patricio.

Sau bàn thắng này, Chelsea tiếp tục tràn lên tấn công nhưng không hiểu sao bàn thắng cứ lẩn tránh các vị khách. Willian không thể thắng nổi thủ môn chủ nhà trong tình huống cố định, rồi sang hiệp 2 anh tiếp tục dứt điểm vọt xà, Rudiger đưa bóng lên trời còn Kante thậm chỉ dứt điểm chệch khung thành.

...Chelsea vẫn thua "sấp mặt" trên sân khách.

Thống kê cho thấy Thống kê sau trận cho thấy Chelsea kiểm soát bóng tới 70%, dứt điểm 17 lần (so với 6 lần của đối phương) tuy nhiên về độ hiệu quả thì họ kém xa đối phương. Chelsea có 3 lần dứt điểm trúng khung thành và không thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng còn Wolves chỉ cần 2 lần dứt điểm để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Sự phung phí cơ hội của đội khách bị trừng phạt khi hiệp 2 mới trôi qua chưa đầy 15 phút. Nhận đường chọc khe thông minh của Gibbs-White, Jimenez thoát xuống đầy tốc độ trước khi sút bóng quyết đoán ở góc hẹp, Kepa mắc lỗi khiến Chelsea nhận bàn thua.

Đội khách Wolves đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đại gia London.

Đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ hưng phấn sau bàn thắng này, họ liên tục tổ chức những pha lên bóng và cũng chỉ mất ít phút sau để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước "ông lớn" đến từ London. Cánh phải của Chelsea đã để hổng để Matt Doherty băng lên và có một pha căng ngang dễ dàng cho Diogo Jota ghi bàn.

Trong những phút còn lại đội khách đẩy cao đội hình tấn công và có liên tiếp những động thái tăng cường lực lượng nhưng họ không thể xuyên thủng một hàng thủ Volves chơi tập trung. Ngược lại Chelsea nhận thêm 4 tấm thẻ vàng, Sarri còn rất nhiều điều phải làm với các học trò trước khi có thể mơ về chức vô địch.

Bàn thắng

Wolves: Jimenez (59'), Jota (63')

Chelsea: Loftus-Cheek (18' )

Cũng tại vòng 15 giải Ngoại hạng, hành quân đến sân Burnley, Liverpool đã tạo ra cú lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Milner, Firmino và Shaqiri. Trong khi đó, trên sân nhà, Tottenham vượt qua đội khách Southampton với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Harry Kane, Lucas Moura và Son Heung-min. Với chiến thắng này, Tottenham đã thay thế Chelsea để có mặt trong top 3 trên BXH Ngoại hạng Anh.

N.b

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/phung-phi-co-hoi-chelsea-thua-nguoc-wolves-523348/